Từ chiều 28 đến rạng sáng 31-10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Lúc 6 giờ sáng 31-10, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, kết hợp với thủy triều dâng cao, lũ trên sông Thu Bồn, Vu Gia và nhánh sông Bà Rén, Vĩnh Điện, Sông Hoài Hội An... lên rất nhanh (đỉnh lũ đạt mức báo động 3) khiến vùng hạ lưu chìm trong biển nước.
19 giờ đêm 30-10, em Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Thị Sơn Tan (cả hai em đều sinh năm 1990, cùng trú thôn Mỹ Tây, xã Đại Phong và học cùng trường THPT Đỗ Đăng Tuyển) trên đường đi học về, đến thôn Phú Phong, xã Đại Tân thì bị lũ cuốn trôi. Mặc dù gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến 15 giờ 35 phút chiều 31-10 xác của 2 em học sinh xấu số này vẫn chưa được tìm thấy.
Đặc biệt, 2 giờ sáng 31-10, trong lúc mẹ dắt trâu đi gửi ở nơi cao ráo, cháu Nguyễn Đăng Mậu (3 tuổi, ở thôn Kiệu Châu, xã Duy Sơn) ngủ dậy không thấy mẹ nên chạy ra ngõ tìm thì bị sẩy chân, rơi xuống nước; đến 6 giờ sáng nay xác cháu Mậu mới được tìm thấy.
Đến 22 giờ đêm 30-10, tuyến ĐT 609 từ Vĩnh Điện đi Đại Lộc bị ngập sâu ít nhất 6 đoạn, việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Sâm 49 tuổi ở thôn Dương Lâm, xã Trà Dương huyện Bắt Trà My khi đi qua suối sau nhà bị lũ cuốn chết ngày 30-10 đã tìm được xác chiều qua.
Trong sáng 31-10, tại Thôn 4A xã Phước Thành huyện Phước Sơn chị Hồ Thị Nga 25 tuổi, và chị Hồ Thị Hứa 38 tuổi cũng bị lũ cuốn trôi hiện vẫn chưa tìm thấy xác.
8 giờ sáng 31-10, Nguyễn Viết Chung (sinh năm 1991, ở thôn Nhị Dinh 2, xã Điện Phước, Điện Bàn; học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu) đang kéo cá thì bị lật ghe, do dòng nước chảy xiết, xác Chung bị cuốn trôi và vài tiếng đồng hồ sau mới được tìm thấy.
Không chỉ thị trấn Ái Nghĩa, tất cả các địa phương thuộc vùng B của huyện Đại Lộc đều bị ngập lụt sâu từ 1-1,3m nước. Theo ông Đinh Văn Quang, Phó Ban thường trực Ban Chỉ huy PCLB Đại Lộc, toàn huyện đã có ít nhất 9.646 nhà dân bị ngập sâu trong lũ; các tuyến đường liên xã, liên thôn đều bị chia cắt. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho giáo viên và học sinh, sáng nay (31-10), các trường học trên địa bàn huyện Đại Lộc đã đóng cửa...
Không chỉ thiệt hại về người, ông Thân Đức Sửu - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn cho biết, ít nhất 2 nghìn nhà dân đã bị ngập lụt sâu; hàng trăm ha đất sản xuất và thổ cư ở thôn Nhị Dinh 2 (Điện Phước), thôn Cẩm Đồng (Điện Phong), thôn Kỳ Long, Bình Nhai (Điện Thọ)... bị cuốn trôi, đe dọa sinh mạng hàng trăm con người.
Đặc biệt, do nước xoáy sâu vào móng, trạm bơm Lạc Thành nằm sát bờ sông Bình Phước (thuộc hệ thống sông Vu Gia) có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Được biết, trạm bơm này là công trình thủy lợi trọng yếu, đảm nhận chủ động nước tưới cho khoảng 250 ha đất lúa ở xã Điện Hồng...
Lũ về nhanh, 4 giờ sáng 31-10, tuyến ĐT 608 từ Vĩnh Điện đi Hội An bị ngập 1,2 m nước. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, tờ mờ sáng, Thanh tra giao thông, CSGT tỉnh và huyện Điện Bàn đã bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại trên tuyến đường này vì dòng nước lũ chảy quá xiết. Tại Hội An, khu phố cổ lại chìm trong biển nước.
Nhiều tuyến phố và đường ngang bị ngập sâu từ 1m, đến 2m nặng nhất là đường Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học và một số tuyến đường ngăn, khu Đồng Hiệp - An Hội, khu phố cổ bị lũ phong tỏa, gần 300 tiểu thương chợ Hội An cũng dẹp hàng chạy lũ. Hàng trăm quán bar, nhà hàng, quầy vải, quầy lưu niệm ngưng hoạt động vì lũ lên cao, gần 6 nghìn dân xã Cẩm Kim thị xã Hội An đang bị chìm trong lũ.
Những chiếc ghe nhỏ là phương tiện duy nhất để người dân và du khách lưu thông trên 2 tuyến đường này. Phần lớn các điểm du lịch, dịch vụ trong ngày 31-10 bị ngưng trệ.
Để bảo vệ 63 di tích và hàng trăm ngôi nhà cổ, chiều 30-10, UBND thị xã Hội An đã huy động hàng trăm thanh niên xung kích ra quân chèn chống và gia cố đất, đá vào nền móng...
Nước lũ dâng cao, hầu hết các khu dân cư ở thôn Thạnh Hoà, Trung Vĩnh, Phù Sa (Quế Xuân 1) và thôn Thượng Vĩnh (Quế Xuân 2) của huyện Quế Sơn bị ngập hơn 1m; nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt, việc đi lại của nhân dân chủ yếu bằng ghe thuyền. Ngày 31-10, lãnh đạo các trường THCS và Tiểu học trên địa bàn xã Quế Xuân 1 đã cho học sinh nghỉ học...
Lũ cuồn cuộn về, tuyến ĐT 610 từ Trà Kiệu đi các xã vùng tây của huyện Duy Xuyên bị ngập sâu; nước chảy xiết, xe đạp, xe máy và các phương tiện khác không thể lưu thông; nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Ở vùng đông, Duy Vinh, Duy Thành bị chìm trong lũ.
Trong khi sự cố vỡ 20 mét đê vào ngày 17-10 chưa được khắc phục thì 2 ngày qua tuyến đê ngăn mặn ở thôn 2, xã Duy Nghĩa lại tiếp tục bị triều cường phá. Tại thôn An Phước (Duy Phước), Đông Bình (Duy Vinh), Lệ Bắc và Thanh Châu (Duy Châu) hàng nghìn mét bờ sông đã bị xói lở nghiêm trọng, cuốn trôi hàng chục nghìn khối đất đá, đe dọa tính mạng nhiều gia đình.
Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy PCLB huyện Duy Xuyên, do mưa kéo dài trong 3 ngày qua, nước ngập sâu, 250 ha lúa vụ đông của xã Duy Hải, Duy Nghĩa và gần 1.000 ha rau màu trên toàn huyện đã bị hư hại hoàn toàn, ước thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Ông Trần Công Tám - Chủ tịch UBND huyện cho biết, lúa và rau màu vụ đông bị mất trắng, chắc chắn trong thời gian tới, sẽ phải cứu đói cho hàng trăm hộ dân, nhất là ở 2 xã vùng cát.