Quảng Bình, nơi tâm bão đi qua

Về tài sản, bão đã làm sập ba ngôi nhà, 62 nhà bị hư hỏng nặng, hơn 2.000 nhà bị tốc mái, 102 công trình phúc lợi, công trình công cộng bị hư hỏng; 2.700 m3 kênh mương, đường giao thông bị sạt lở. Riêng điểm bưu điện văn hóa xã miền núi vùng đặc biệt khó khăn Quảng Hợp bị hư hỏng nặng. Các phương tiện tàu thuyền đã bị chìm 14 chiếc, trong đó, chìm và hư hỏng tám tàu. Lúa hè thu muộn còn lại 35 ha chưa kịp gặt cũng bị hư hỏng; khoảng 60 ha rừng phòng hộ ven biển bị gãy đổ,... Ước tính, tổng thiệt hại về tài sản do bão số 7 gây ra trên địa bàn huyện khoảng 10 tỷ đồng. Ðồng chí Khoa cho biết: "Ngay sau khi bão tan, huyện đã điều tàu kéo cứu hộ đưa 3 tàu bị chìm ngoài biển vào bờ, hiện vẫn đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và thông báo đến các nơi để sớm nắm bắt tình hình thiệt hại. Ngoài ra, huy động các lực lượng, đoàn thể thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, vận động bà con nhân dân tu bổ các công trình phúc lợi, bảo đảm vệ sinh môi trường sau bão.

Chúng tôi về Quảng Phú (huyện Quảng Trạch), xã có một mặt giáp biển, một mặt gần cửa sông Gianh, là "cái túi" thường xuyên hứng bão. Vì thế, công tác PCLB được xã đặc biệt quan tâm và triển khai khá hiệu quả. Khi nhận được công điện chỉ đạo của UBND huyện thông báo về bão số 7 và các biện pháp chống bão, bảo vệ người và tài sản của nhân dân, xã đã cấp tốc thông báo và gọi các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi trở về và lập phương án di dời một số hộ dân ở vùng trũng, vùng ven biển. Ðồng chí Nguyễn Văn In, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Nhờ chủ động gọi các phương tiện về nơi trú ẩn an toàn, cho nên trước khi bão đổ bộ, đã có 247 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động ngoài biển trở về nơi trú ẩn an toàn, chỉ còn 5 tàu xa bờ không kịp về, buộc phải neo đậu ngoài phao số 0. Các hộ dân vùng trũng và giáp biển cũng được gia cố, chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn". Do bão số 7 tốc độ di chuyển nhanh, từ đêm 29 đến sáng 30-9, bão đã đổ bộ vào Quảng Bình, gây thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Theo thống kê sơ bộ của xã Quảng Phú, bão đã làm tốc mái 45 ngôi nhà, 3 lớp học của các trường tiểu học và trung học cơ sở của xã bị tốc mái, học sinh các lớp này buộc phải nghỉ học trong ngày 1-10. Ðồng thời, 87 ha rừng phi lao phòng hộ ven biển cũng bị gãy, đổ một phần. Bác Phạm Văn Ánh, một người dân xã Quảng Phú đang dọn dẹp các cành cây gãy tại rừng phòng hộ ven biển cho biết: "Cơn bão ni (này) hắn vô (vào) nhanh mà đi cũng nhanh, dự báo khoảng chiều tối qua (30-9) mới vô mà lúc 7 giờ sáng gió đã mạnh cấp 8, cấp 9, đến gần trưa thì bão tan. Ngày hôm nay, bà con nhân dân được chính quyền, đoàn thể huy động đi khắc phục hậu quả cơn bão, giúp đỡ các hộ dân bị tốc mái lợp lại nhà, gia cố lại cho chắc chắn, đồng thời tu bổ lại đường sá, trường học, đến ngày mai (2-10) là các cháu có thể ổn định trở lại lớp học".

Quảng Hưng là xã có địa bàn trải dọc 7 km bờ biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề mỗi khi mùa mưa, bão đến. Chủ tịch UBND xã Trần Văn Lượng cho biết, toàn xã có bốn người bị thương, 60% số nhà trong ba thôn giáp biển tốc mái, hư hại. Một trường tiểu học và hai trường mầm non tốc mái hoàn toàn.

Tại Trường tiểu học số 1, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Ðồng với khuôn mặt hốc hác sau một đêm không ngủ, cho biết: Nhà trường hiện tạm cho học sinh nghỉ học. Bão số 7 đã làm 10 phòng học, 5 nhà ở giáo viên, thư viện và nhà chứa thiết bị tốc mái. Sáng 1-10, trường huy động toàn bộ giáo viên và học sinh làm tổng vệ sinh, thu dọn cành cây đổ, chuyển sách trong thư viện ra phơi. Chắc phải ngày mai (2-10) học sinh mới đi học lại được.

- Học sinh sẽ học thế nào khi 10 phòng học bị tốc mái?

- Chúng tôi đã làm việc với UBND xã, xin chi viện ngói và nhân lực, cố gắng lợp lại các phòng học trong thời gian sớm nhất. Các lớp học bị tốc mái, chúng tôi sẽ dồn lớp, giảm buổi để bảo đảm chương trình học.

Tại Trường mầm non Hòa Bình thuộc thôn Hòa Bình, một căn phòng có hai gian, cửa khóa im ỉm. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình cho biết năm ngoái, căn nhà bị tốc mái, vừa được giúp đỡ lợp lại bằng tôn thì lần này lại tiếp tục tốc mái, bàn ghế, dụng cụ học tập hư hỏng nặng. "Chưa biết bao giờ mới đón được các em trở lại".

Chúng tôi rẽ vào chòm 1 thôn Hưng Lộc, thăm gia đình ông Phạm Xuân Tiến, sau 20 năm phục vụ trong quân đội trở về, ông Tiến đau ốm liên miên.Thu nhập của hai vợ chồng không đủ ăn. Vậy mà căn nhà-tài sản lớn duy nhất của ông lại bị bão làm tốc mái, đổ hai bức tường. Phần còn lại có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tôi hỏi Chủ tịch UBND xã Trần Văn Lượng:

- Xã có huy động lực lượng giúp các gia đình như ông Tiến sửa lại nhà?

- Chúng tôi đã quán triệt và giao cho các thôn chịu trách nhiệm trên địa bàn. Ngày mai (2-10), thôn sẽ tập trung sửa nhà cho ông Tiến. Hôm nay đang khắc phục điện, cứu người bị thương, cứu trợ lương thực trước.

Tại Ðồn biên phòng 188 cửa khẩu Cảng Gianh, Trung tá Nguyễn Thanh Quang, Chính trị viên đồn cho biết: Ðồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh được giao nhiệm vụ quản lý tình hình trật tự trị an ba xã biên giới ven biển Quảng Phú, Quảng Trạch và Quảng Xuân. Theo chỉ đạo của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, đồn đã nhanh chóng triển khai phòng, chống bão tại các khu dân cư thuộc ba xã trên, đồng thời kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi về nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng biên phòng đã gọi được 516 tàu, thuyền của ba xã và gần 350 tàu thuyền của các nơi khác đang hoạt động gần đó vào bờ an toàn trước khi bão đổ bộ. Tuy nhiên, còn năm tàu đang hoạt động không vào bờ kịp, gồm tàu QB 3465, QB 3926, QB 3130, QB 3560 và QB 9302. Trong số này, hai tàu QB 3560 và QB 9302 đã kịp trú ở cửa Thuận An và vào cửa sông nên cũng an toàn, còn lại ba tàu buộc phải neo đậu ngoài phao số 0 đã bị chìm khi bão đổ bộ sáng 30-9. Tàu QB 3926 của chủ tàu Trần Công Lý, trú tại xã Quảng Liên (huyện Quảng Trạch), trên tàu có 7 thuyền viên bị dạt vào bờ, đã được Ðồn biên phòng 196 sơ cứu kịp thời và đưa về gia đình an toàn. Tàu QB 3130 của ông Cao Văn Kính, trên tàu có 6 thuyền viên thì 4 người đã được cứu sống, hai thủy thủ là Nguyễn Văn Bắc và Hoàng Văn Hải hiện vẫn mất tích. Còn tàu QB 3465 của ông Nguyễn Văn Hướng, có 6 thuyền viên cũng cứu hộ được 4 người, còn lại hai người là Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Diện hiện vẫn chưa có tung tích. Hiện tại, tàu cao tốc tuần tra của Hải đội 2 biên phòng vẫn đang tổ chức tìm kiếm các thủy thủ đang mất tích trên biển và triển khai lực lượng xuống địa bàn nắm chắc diễn biến tình hình và giúp đỡ nhân dân tu bổ nhà cửa, các công trình phúc lợi.

Bão số 7 tràn qua Quảng Bình "chỉ" trong vòng hai giờ, nhưng hậu quả khá nặng nề. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Giai, Chi cục trưởng Quản lý đê điều và PCLB tỉnh, thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh có 10 người chết và mất tích, 6 người bị thương; hơn 5.400 nhà tốc mái, hư hỏng nặng, 144 nhà ngập, 20 nhà sập hoàn toàn... Ðáng chú ý là có 32 tàu chìm, mất tích, tổng thiệt hại ước tính 87 tỷ đồng.

Sau khi đổ bộ vào Quảng Bình, bão số 7 gây mưa lớn trên toàn tỉnh, lượng mưa 150 - 350 mm, nước các sông trên địa bàn hầu hết dâng cao trên mức báo động 2. Lường trước mức độ nguy hiểm của bão, trước khi bão đổ bộ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp sẵn sàng sơ tán gần 17 nghìn người ra khỏi vùng nguy hiểm; cơ bản kêu gọi toàn bộ 1.500 tàu thủy trên biển tìm nơi trú ẩn. Theo đánh giá, thiệt hại của bão đã được hạn chế. Tuy nhiên, nhìn lại công tác PCLB, thiệt hại xảy ra vẫn khá nặng nề. Một trong những nguyên nhân quan trọng là công tác dự báo chưa sát thực tế, hầu hết các huyện, thị xã, ban, ngành trong tỉnh đang họp triển khai đối phó bão thì bão đã ập vào, khiến người dân và chính quyền bị bất ngờ, không kịp trở tay. Phần lớn số người chết, mất tích, tàu thuyền chìm đang di chuyển vào bờ nhưng không kịp. Ngay trước và sau bão, việc ngành điện cắt điện trên diện rộng và kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thông tin, cứu hộ và cứu nạn trên địa bàn. Ở những nơi chúng tôi đi qua, hầu hết người dân cho biết điện bị cắt từ đêm hôm trước đến hết ngày hôm sau, cho nên không ai nắm bắt được thông tin gì về bão từ các phương tiện nghe nhìn. Chính quyền cơ sở cũng không thể cảnh báo kịp thời cho nhân dân vì hệ thống điện tê liệt. Tại xã Bảo Ninh, quê hương mẹ Suốt, xã bị thiệt hại khá nặng nề của TP Ðồng Hới, đồng chí Nguyễn Quang Vũ, thường trực Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB xã cho biết: Toàn xã có 161 nhà tốc mái, hư hỏng nặng, tuy không có thiệt hại về người nhưng đáng buồn là 23 tàu, thuyền bị chìm, hư hỏng nặng, trong đó ba chiếc vỡ, chìm hẳn. Ðồng chí cho biết, do mất điện, cho nên khi bão ập vào nhanh, xã muốn thông báo cho nhân dân trên hệ thống loa phát thanh nhưng... không có điện đành bó tay. Còn những người dân cũng bức xúc cho biết, muốn xem tin bão trên truyền hình hoặc phát thanh nhưng cũng không biết lúc nào bão vào vì mất điện.

Bão số 7 đã đi qua, thời tiết Quảng Bình đã tạnh ráo. Chính quyền và nhân dân đang dốc sức khắc phục thiệt hại theo phương châm huy động nguồn lực tại chỗ. Bà con đã bắt đầu ra đồng khôi phục sản xuất một cách nhanh nhất. Bão đi qua, cuộc sống dần trở lại ổn định, nhưng những kinh nghiệm vẫn cần được nghiêm túc rút ra đối với một số ngành chưa thật sự coi chống bão là trách nhiệm của chính mình.

Có thể bạn quan tâm