Qua 60 năm chiến đấu và trưởng thành, QÐND luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; luôn nhận được sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân mọi miền đất nước.
Quân đội nhân dân Việt Nam sinh ra và lớn lên trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lý tưởng và mục đích chiến đấu của quân đội ta được xác định ngay từ buổi ban đầu, khi mới thành lập, thể hiện trong 10 lời thề danh dự mà 34 chiến sĩ Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghiêm trang đọc trước cờ đỏ sao vàng năm cánh dưới tán rừng Việt Bắc: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam... Là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Bác Hồ đã dày công xây dựng một đội quân cách mạng của dân, do dân và vì dân.Sinh thời, Người nhiều lần chỉ rõ: Dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội; muốn đánh thắng giặc... trước nhất và mọi việc phải dựa vào dân; quân đội phải vừa là một đội quân chiến đấu, vừa là một đội quân công tác, thực sự và luôn là chỗ dựa chính trị tin cậy, vững chắc của Ðảng và nhân dân...
Lời thề thứ chín mà các chiến sĩ Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đọc trong buổi ra mắt là: Khi tiếp xúc với dân chúng sẽ làm đúng ba điều răn: không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân, và ba điều nên: kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân. Lời thề đó được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ của QÐND tuân thủ không chỉ như kỷ luật sắt của một đội quân mà hơn thế, đó là mệnh lệnh từ khối óc và con tim của mỗi người. QÐND Việt Nam là con đẻ của nhân dân. Những người lính Bộ đội Cụ Hồ chiến đấu và công tác, chấp nhận mọi gian khổ, thử thách, hy sinh vì sự bình yên của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Xông pha trong lửa đạn, trằn mình trong bão lũ, đứng canh trời canh biển ngoài hải đảo nơi trùng dương sóng vỗ hay trên miền biên giới xa xôi, đèo heo hút gió..., mỗi cán bộ, chiến sĩ QÐND đều hiểu rằng, sau lưng mình là Tổ quốc, là nhân dân, là hậu phương, gia đình và người thân. Họ hiểu rằng, mình chiến đấu, hy sinh vì những mục tiêu thiêng liêng nhưng cũng rất cụ thể. Dễ hiểu vì sao, trên mỗi chặng đường đi qua, những bà mế, bà bủ, vùng trung du, rừng núi phía bắc, hoặc những bà má phương nam gọi họ là con, là thằng hai, thằng ba..., mà ẩn sâu và chan chứa trong lòng là tình thương của người mẹ dành cho những đứa con vì chiến tranh mà phải xa nhà đi kháng chiến. Dễ hiểu vì sao, sau Cách mạng Tháng Tám 1945 và những năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân đã tự nguyện chắt chiu, xây dựng "hũ gạo kháng chiến" để có thêm lương thực nuôi quân hoặc quyên góp quần, áo, chăn, màn trong phong trào "mùa đông binh sĩ"...
Thời chống Mỹ, cứu nước, người hậu phương thi đua "mỗi người làm việc bằng hai", "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "xe chưa qua, nhà không tiếc"... để chi viện kịp thời cho con em mình đang ngày đêm đánh giặc ngoài tiền tuyến. Thời ấy, những người vợ, người chị cắn răng chịu đựng thiếu thốn, gian lao để thẳng những đường cày "ba đảm đang", "tay cày tay súng", "tay búa tay súng" trên đồng ruộng, trong xưởng máy, để yên lòng người ra trận. Thời ấy, hình ảnh mẹ Suốt chèo đò dưới bom đạn địch đưa những đoàn quân vượt sông ra trận hay hình ảnh bà má đào hầm bí mật, thức thâu đêm canh chừng cho những đứa con quê từ mọi miền đất nước ra chiến trường đánh giặc, có được giấc ngủ hiếm hoi giữa hai trận đánh, là biểu tượng ngời sáng và bền vững của tình Mẹ - tình đất nước - tình nhân dân dành cho con đẻ của mình - những người lính Bộ đội Cụ Hồ.
Sức mạnh của QÐND Việt Nam là sức mạnh của nhiều yếu tố hợp thành. Nhưng trên hết và trước hết, sức mạnh đó bắt nguồn từ nền tảng bền vững của chế độ mới ưu việt - chế độ của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam.
Chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, tôi rèn trong khói lửa chiến tranh ác liệt, đứng vững trong bão táp chính trị, QÐND Việt Nam, từ trong bản chất và trên hoạt động thực tế, thật sự là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ðó là đội quân mang trong mình khát vọng cháy bỏng về độc lập dân tộc gắn với CNXH, về một nền hòa bình bền vững, về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi để góp phần thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao cả. QÐND Việt Nam đã, đang và nhất định sẽ hoàn thành, hoàn thành xuất sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trung với nước. Hiếu với dân. Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng, để xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Ðảng, toàn dân.