ND - Mùa bóng năm 2008 đã đi qua với nhiều niềm vui bởi những thành tích rất đáng khích lệ trên các sân chơi quốc tế. Theo thông lệ, những nhà chuyên môn và các phóng viên thể thao lại cùng nhau lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc, xứng đáng nhận danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc, Quả bóng đồng (nam, nữ), cầu thủ ngoại xuất sắc nhất và cầu thủ trẻ xứng đáng nhất.
Giải nam: Khó chọn số 2 và số 3
Ban Tổ chức cuộc bầu chọn đã đưa ra một bản danh sách để rộng đường dư luận, tuy nhiên, giới chuyên môn và các nhà báo hầu như chỉ quan tâm đến một nhóm gồm có 3 - 4 cầu thủ tiêu biểu nhất trong số đó, là thủ môn Dương Hồng Sơn, hậu vệ Vũ Như Thành, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong và tiền đạo Lê Công Vinh. Chọn ai bây giờ?
Thủ môn Dương Hồng Sơn (trong ảnh) đang nhận được nhiều ưu ái. Anh đã trải qua một mùa bóng quá xuất sắc, góp phần quan trọng đưa Câu lạc bộ T&T Hà Nội lên hạng chuyên nghiệp; chơi xuất sắc tại AFF Cup 2008 và được Ban Tổ chức giải trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải". Ðó là một danh hiệu cao và rất hiếm có, bởi rất ít khi một thủ môn được nhận giải (danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam cũng chỉ mới một lần trao cho thủ môn Võ Văn Hạnh khi giúp Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lên ngôi ở V-League). Dương Hồng Sơn còn có một ưu thế khác, anh là vận động viên dẫn đầu trong Top 10 người tiêu biểu nhất trong năm 2008 do báo giới bình chọn.
Ban Tổ chức và Liên đoàn bóng đá châu Á đã giới thiệu một cầu thủ Việt Nam để đưa vào danh sách những gương mặt đáng biểu dương trong mùa bóng, đó là hậu vệ Vũ Như Thành. Như Thành thật sự là thủ lĩnh tuyến phòng thủ của đội tuyển Việt Nam (ÐTVN). Anh đã chơi xuất sắc từ câu lạc bộ đến đội tuyển và là tấm lá chắn đáng tin cậy của đội tuyển. Có lẽ, sự phân vân nhiều hơn cả dành cho hai gương mặt còn lại: Nguyễn Vũ Phong và Lê Công Vinh. Dường như Nguyễn Vũ Phong đã tỏa sáng đều đặn hơn Lê Công Vinh? Hai bàn thắng của anh trong trận thắng 4 - 3 của ÐTVN trước Ma-lai-xi-a là đặc biệt, và bàn thắng trong trận gặp Thái-lan ở lượt đi là vô cùng tuyệt vời. Trong khi ấy, dù chơi mờ nhạt suốt mấy trận trước, song hai trận cuối của ÐTVN, Lê Công Vinh đã tỏa sáng, bàn đánh đầu ấn định tỷ số trong trận chung kết ở sân Mỹ Ðình trước Thái-lan đã làm nổ tung tất cả... Chính vì thế, sự lựa chọn hai gương mặt còn lại của danh hiệu Quả bóng đồng, theo chúng tôi là hết sức khó khăn, cả hai đều xuất sắc và đều xứng đáng.
Giải nữ: Ưu thế thuộc về Ngọc Châm
Không được cổ vũ nhiều như phái mày râu, những cô gái của chúng ta vẫn có một mùa bóng đáng khen ngợi. Việc vắng mặt lớp cầu thủ gạo cội một thời như Bùi Thị Hiền Lương, Lưu Ngọc Mai, Nguyễn Kim Hồng, Lê Thúy Nga... và gần đây là Ðoàn Thị Kim Chi đã khiến ÐTVN (nữ) để chiếc cúp vô địch lọt vào tay Mi-an-ma và sau đó là Thái-lan. Nhưng với một quyết tâm cao độ, với nhiệt tình và lòng dũng cảm, các nữ cầu thủ thân yêu của chúng ta đã kiên trì phấn đấu và vượt qua tất cả để giành lại danh hiệu vô địch Ðông - Nam Á. Trong chiến công tập thể ấy, nổi bật lên những gương mặt đáng chú ý nhất. Ðó là tiền đạo Ngọc Châm (trong ảnh), cô gái Hà Nội xinh đẹp này đã "lên tuyển" từ mấy mùa trước, từng chịu nhiều chấn thương và phải điều trị ở bệnh viện, nhưng vẫn xuất sắc. Tại giải trong nước, chị đã ghi bảy bàn thắng; trên sân đấu quốc tế chị đã có năm bàn thắng, xứng đáng được nhận danh hiệu Quả bóng vàng của mùa này. Ði cùng Ngọc Châm, hai gương mặt khác rất xứng đáng và gây ấn tượng với người hâm mộ là hậu vệ đội trưởng Ðào Thị Miện và tiền đạo Tuyết Mai. Cả hai đều xứng đáng đoạt danh hiệu nói trên, trong đó ưu thế có phần nghiêng về Ðào Thị Miện, một cựu binh có thâm niên trên đấu trường khu vực, được bạn bè tôn trọng.
Ðiều đáng nói nữa là năm nay thể thao Việt Nam sẽ phải tung sức trên hai "mặt trận" chủ yếu nhất là In-đô-gem lần thứ ba trên sân nhà và SEA Games 25 sẽ tổ chức ở Thái-lan. Các nữ cầu thủ của chúng ta sẽ phải bảo vệ ngôi hậu. Tin rằng, danh hiệu cao quý nói trên sẽ cổ vũ cho họ.
Hai giải sau: Có thể đã an bài?
Bên cạnh mấy danh hiệu trên, Ban Tổ chức còn trao hai giải cho cầu thủ ngoại đá hay nhất mùa giải và cầu thủ nội thuộc lứa U21. Theo đó, tiền đạo Ke-xly của Câu lạc bộ B. Bình Dương - vua phá lưới V-League 2008 có nhiều khả năng nhận phần thưởng này. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Thành Lương thuộc Câu lạc bộ Hà Nội ACB có thật nhiều cơ hội nhận giải dành cho cầu thủ U21. Thành Lương là hạt nhân quan trọng của câu lạc bộ này. Tại AFF Cup 2008, anh chơi tốt và ghi được một bàn thắng quan trọng ở trận đấu với đội tuyển Lào, phá vỡ bế tắc của thế trận. Anh cũng là một trong những gương mặt chủ chốt của đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 25.
Khi bài báo này lên khuôn, những lá phiếu đã được gửi đi, kèm theo niềm hy vọng về một mùa bóng mới tràn đầy tự tin và hứng khởi, hứa hẹn những danh hiệu ấy sẽ cổ vũ hơn nữa sự phấn đấu của các cầu thủ Việt Nam.