10 giờ sáng 26-11, tàu Cần Giờ đã cập cảng TP Hồ Chí Minh, hoa tiêu dẫn tàu về tại đốc nổi Shipmarine thuộc Nhà máy công nghiệp sửa chữa tàu biển Sài Gòn để tiến hành sửa chữa.
Toàn bộ 12 thành viên trên tàu đều rất vui vẻ và khỏe mạnh và ai cũng mong muốn trở về nhà. May mắn nhất là anh Nguyễn Thanh Hợp (Thanh Hóa) đã được gặp con là giảng viên Đại học thủy sản Nha Trang.
Đón con tàu sau hơn một năm bị giam cầm tại cảng Da Es Salaam (Tanzania) còn có những người thân của năm thủy thủ và các thuyền viên.
Về thiệt hại của tàu Cần Giờ, ông Phạm Ngọc Sơn - phó TGĐ Sea Saigon cho biết, tổng thiệt hại của con tàu bị giam cầm trong 13 tháng qua (27-7-2004 đến 20-8-2005) khoảng 1,1 triệu USD bao gồm thiệt hại về kinh doanh, chi phí trả tiền bến bãi, lương, bảo trì...