Champions League - tổng hợp lượt trận rạng sáng 8-12:

Porto thoát hiểm!

Porto thoát hiểm!

Có lẽ, chẳng mấy ai có thể đoán trước dược rằng, lượt trận rạng sáng 8- 12 vừa qua lại nhiều kịch tính đến thế, mà điển hình cho điều đó là diễn biến ở hai cặp đấu ở bảng F, nơi có Chelsea đã đi tiếp và cuộc đua tay ba giữa Porto, Paris Saint Germain và CSKA Moscow.

Trong suốt 90 phút thi đấu, những gì đã diễn ra ở Paris và Porto khiến cho niềm vui, niềm hy vọng của các CĐV mỗi đội đều được nhen nhóm lên một chút theo kiểu "hoa thơm mỗi người hưởng một ít. Đầu tiên là CSKA với bàn mở tỷ số của Sergei Semak trước PSG ở phút 28. Bàn thắng đưa đội bóng Nga lên vị trí thứ 2, vì cùng lúc, Porto bị Chelsea dẫn 1-0. Đến phút 37, hy vọng lại thuộc về PSG với bàn thắng gỡ hoà của Fabrice Pancrate. PSG trở lại thứ 2 và CSKA xuống chót bảng. Sang hiệp 2, người Nga lại hy vọng với bàn nâng tỷ số lên 2-1 (cũng là của Semak) ngay cả khi Diego gỡ hoà cho Porto ở phút 60.

Khi đội bóng Thủ đô Moscow đã chuẩn bị mở vodka ăn mừng (dẫn 3-1 từ phút 70 và Semak ghi bàn thắng thứ 3) và tỷ số trận Porto - Chelsea vẫn đang là 1-1 cho đến phút 85 thì bất ngờ, Benni Mccarthy làm đảo lộn tất cả vào đúng phút 86. Bàn thắng thứ 2 vào lưới Petr Cech làm nổ tung cầu trưởng Dragao và Porto nhảy lên thứ 2. Đã quá muộn để có thể thay đổi tất cả bởi vào lúc này, muốn Porto "chết" chỉ có thể là chiến thắng của PSG bởi khi Chelsea đã "buông" (!?), chỉ có 3 điểm cho đội bóng Pháp mới khiến Porto bị loại. Nhưng số phận đã không thể đảo ngược khi 3 bàn thắng trong 4 phút là không thể. Porto được sinh ra lần thứ 2, CSKA dự UEFA Cup và PSG trở lại với Ligue 1 - một kết quả không thực sự hợp lý, nhưng Jose Mourinho đã có một tuyên bố như để làm dịu đi những cái đầu nóng của các CĐV Porto: "Chelsea và Porto là hai đội xuất sắc nhất ở bảng này và xứng đáng đi tiếp".

Cùng đi với Porto trong sau lượt trận này là Werder Bremen ở bảng G và Arsenal ở bảng A.


Arsenal thắng tưng bừng.

Đội bóng thành London đã có một trận đấu quá dễ dàng trước Rosenborg trên sân Highbury. Kết cục được quyết định ngay phút thứ 3 sau pha dứt điểm của Jose Antonio Reyes. Trước một đội bóng Na Uy không hề có biểu hiện chống trả, "nhưng trọng pháo" thành London ghi thêm 4 bàn nữa để ấn định chiến thắng 5-1 (bàn gỡ của Rosenborg là do sai lầm của thủ môn Manuel Almunia). Chiến thắng của Arsenal cũng có nghĩa là nỗ lực của Panathinaikos "giã" cho PSV Eindhoven 4 bàn trở nên vô nghĩa và cúi mặt chuyển sang UEFA Cup với vị trí thứ 3.

Trong khi đó, tại Mestalla của Valencia, ctlộc quyết chiến giữa đại diện Tây Ban Nha và đội bóng Đức, Bremen thực sự căng thẳng và quyết liệt. Từ đầu đến cuối trận, liên tiếp là những pha cản phá trái phép của đội khách trước những đạt lên bóng của đội chủ nhà, và chính lối chơi này khiến cho các cầu thủ Valencia dần bị đẩy vào tình trạng ức chế. Liên tục bị phạm lỗi khi thời gian dần trôi đi, các chân sút ngày càng nóng vội và thiếu chính xác cũng như may mắn, Valencia đã phải đón nhận hậu quả. Bàn thua đầu tiên ở phút 80, chiếc thẻ đỏ của Miguel Angel Angulo ở phút 90 và bàn thua thứ 2 chỉ sau đó ít giây (hai bàn thắng đều của Nelson Valdez) nhấn chìm chiến hạm Tây Ban Nha ngay trên sân nhà. Bremen đứng thứ 2, Valencia trở lại UEFA Cup như đã dự báo.

Bremen và Valencia: kẻ ở người đi.

Còn tại bảng F, chỉ có xáo trộn ở 2 vị trí cuối khi Shakhtar Donetsk thắng "Barcelona B" 2-0 trên-sân nhà, trong khi Celtic bất lực trước một AC Milan chơi sòng phẳng khi ra quân với đội hình khá mạnh. Đội bóng Ukraina vươn lên thứ 3 và giành quyền thi đấu ở UEFA Cup, trong khi Cúp châu Âu chấm dứt hoàn toàn với Celtic.  

Có thể bạn quan tâm