Phục hồi chức năng cho bé gái 6 năm không thể đi lại do dị dạng tĩnh mạch

NDO - Có khối dị dạng tĩnh mạch kéo dài từ vùng đùi xuống cẳng chân khiến bệnh nhi A.T đau đớn, không thể tự đi lại và có nguy cơ phải cắt bỏ chân. Rất may ở niềm hy vọng cuối cùng, bệnh nhi đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật, phục hồi chức năng đi lại cho bé. 
0:00 / 0:00
0:00
Bệnh nhi dần bình phục sau ca phẫu thuật.
Bệnh nhi dần bình phục sau ca phẫu thuật.

Suốt 6 năm qua, mẹ bé A.T (9 tuổi) đã đi ròng rã đưa con nhiều bệnh viện để tìm cơ hội chữa bệnh lý chân trái cho bé.

Theo lời mẹ bé, A.T sinh ra khỏe mạnh, chỉ duy nhất có 3 vết bớt nhỏ như nốt ruồi son ở sau gối và cẳng chân trái. Khi con lên 3 tuổi, vết bớt ở cẳng chân của con ngày càng phồng to hơn, sờ vào thấy cứng như hạt đậu, gia đình đã đưa con đi khám ở nhiều bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhưng chủ yếu đều kết luận con chỉ bị u máu lành tính nên không can thiệp gì, có nơi phẫu thuật cho con nhưng cũng không mang lại kết quả.

Đến khi con 4 tuổi, vùng đùi của con sưng to, con ngày càng đau đớn nhiều hơn, gia đình tiếp tục đưa con đi khám ở TP Hồ Chí Minh và được chẩn đoán con bị dị dạng mạch máu vùng đùi và cẳng chân trái, con được tiêm xơ hai lần khi con 4,5 tuổi và 6 tuổi nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm.

Lúc này, chân trái của con đã bị co cứng, không thể duỗi thẳng cũng không thể gập hẳn lại khiến con không thể đi lại và chân trái teo dần đi.

Năm 7 tuổi con đi khám lại theo hẹn thì được các bác sĩ thông báo bệnh của con không thể chữa khỏi, chỉ có tiêm xơ nhiều lần làm xơ hóa, ngăn sự phát triển quá mức của khối dị dạng.

Khi nghe tin bệnh của con không có cách nào chữa trị, hằng đêm nhìn con đau đến mức không ngủ được, đã có lúc mẹ bé nghĩ đến việc cắt chân trái và lắp chân giả cho con, để con bớt đau đớn.

Khi được giới thiệu ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, chị đã nghĩ đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, nhưng dù chỉ là 1 chút hy vọng nhỏ nhoi. Và may mắn đã mỉm cười với con và gia đình chị.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Tuấn Anh – Phó Trưởng khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho bé A.T cho biết: Bé A.T nhập viện với chẩn đoán có khối dị dạng tĩnh mạch kéo dài từ 1/3 giữa dưới đùi đến 1/3 giữa cẳng chân trái, trước đó bé đã được phẫu thuật 1 lần và tiêm xơ 2 lần nhưng đều không mang lại hiệu quả.

"Chúng tôi nhận thấy đây là trường hợp rất nguy hiểm, khối dị dạng phát triển ngày càng to gây chèn ép, nếu không sớm cắt bỏ sẽ gây đau đớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của trẻ, thậm chí có thể phải cắt bỏ chân trái do khối phát triển nhanh gây tổn thương thần kinh, da, cơ xương”, bác sĩ Tuấn Anh phân tích thêm.

Sau khi hội chẩn và cho trẻ làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ khoa Chỉnh hình - Bệnh viện Nhi Trung ương đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối dị dạng ở chân trái cho bé A.T.

Đây là cuộc phẫu thuật tương đối khó khăn do khối dị dạng mạch đã ăn đến cơ, xương, ăn cả vào mạch máu và thần kinh ở đùi, cẳng chân của trẻ.

Các bác sĩ đã dùng kính vi phẫu để phẫu tích cắt bỏ khối dị dạng nhưng vẫn phải bảo tồn được mạch máu và thần kinh, việc này đòi hỏi sự chính xác và phối hợp ăn ý của cả ê-kíp phẫu thuật, do các mạch máu và thần kinh ở chân rất nhỏ, đặc biệt trẻ đã tiêm xơ nên các mạch máu và thần kinh bị biến dạng rất nhiều về giải phẫu.

Sau 3 giờ 30 phút tập trung cao độ và khẩn trương, ê-kíp phẫu thuật đã cắt bỏ được hoàn toàn khối dị dạng mạch máu ở vùng đùi và cẳng chân trái của trẻ mà vẫn bảo tồn được hệ thống mạch máu và thần kinh, đảm bảo chức năng của chân trái cho bé.

Bác sĩ Tuấn Anh vui mừng cho biết, trước đây, khớp gối của trẻ bị co gấp, không thể duỗi thẳng được, sau khi phẫu thuật, khớp gối của trẻ đã có thể duỗi thẳng. Thời gian tới trẻ sẽ được tập vận động để có thể đi lại, học tập, vui chơi như bao bạn nhỏ cùng trang lứa của mình.

Mẹ bé A.T tâm sự, lúc nghe tin khối dị dạng ở chân của con đã được cắt bỏ, mọi mệt mỏi, khó khăn bao năm qua bỗng nhiên tan biến hết. Biết là con và gia đình vẫn còn 1 quãng đường dài phía trước cần cố gắng, nhưng hy vọng về tương lai tươi sáng hơn đã mở ra với con.

"Trước đây, 1 tuần con chỉ đi học được 1-2 buổi, còn lại đều phải ở nhà để dùng thuốc giảm đau. Nhìn các bạn vui đùa, chạy nhảy mà con phải ngồi im 1 chỗ rất đáng thương. Giờ đây khối dị dạng mạch đã được cắt, mong rằng con sẽ sớm khỏe để có thể đến trường học tập, chơi đùa cùng các bạn…", mẹ bé A.T xúc động chia sẻ.