Phụ san tranh và những ngày được trải nghiệm

NDO - Vậy là 1.000 tờ phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” đã được trao hết đến bạn đọc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Sự mong đợi có được bức tranh của bạn đọc đã thành sự thực...
0:00 / 0:00
0:00
Bác Phạm Kim Thanh tại buổi nhận tranh.
Bác Phạm Kim Thanh tại buổi nhận tranh.

Trong số những người đến nhận phụ san và những người mà chúng tôi tình cờ gặp, tất cả đều có những tâm sự rất chân thành, đáng trân quý.

Việc trao tặng phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” diễn ra trong thời gian 2 ngày (22 và 23/5) do Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Tháp phối hợp Thư viện tỉnh Đồng Tháp trao tặng.

Tranh cũng được dành tặng những “địa chỉ” cơ quan Đảng, Nhà nước, điểm trường học… cần thiết nhất, vì lý do trong giờ làm việc, giờ học tập, thi cử mà bạn đọc không tiện đi lại.

Phụ san tranh và những ngày được trải nghiệm ảnh 1

Học sinh Trường tiểu học Mỹ Ngãi, xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh trải nghiệm tranh được cô giáo chụp lại gửi cho chúng tôi xem.

Phụ san tranh và những ngày được trải nghiệm ảnh 2

Các em còn thích thú với những thông tin phía sau mặt tranh.

Phụ san tranh và những ngày được trải nghiệm ảnh 3

Do số lượng nhận có hạn nên các em học sinh Trường tiểu học Mỹ Ngãi đã cùng nhau trải nghiệm trên 1 tờ tranh.

Trong 2 ngày, hàng trăm bạn đọc đã đến địa điểm trao tặng phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Chúng tôi không quá bất ngờ trước niềm vui mừng, xúc động của những bạn đọc được tặng tranh.

Ngày 7/5/2024, khi biết tờ báo Nhân Dân hằng ngày có tặng kèm 1 phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”, một bạn đọc trẻ công tác tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đã liên hệ để nhận tranh.

Bạn đọc mong muốn có được tờ báo để gia đình cùng đọc và trải nghiệm tranh. Lúc ấy, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Tháp đã tặng 1 tờ duy nhất đến nữ bạn đọc này.

Phụ san tranh và những ngày được trải nghiệm ảnh 4
Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Tháp và Giám đốc Thư viện Tỉnh Đồng Tháp trao tặng tranh đến bạn đọc.

Sau 2 ngày trao tranh, vẫn còn nhiều bạn đọc điện thoại, nhắn tin đến chúng tôi cho biết do bận công việc, do đi công tác mà không thể đến nhận phụ san tranh.

Trước mong muốn của bạn đọc, chúng tôi đã trao đổi với một số đơn vị đã đặt nhận tranh trước đó xin trích mỗi đơn vị vài tờ dành tặng bạn đọc khác. Sáng 24/5, chúng tôi mang 20 tờ phụ san tranh qua Thư viện tỉnh và chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, tranh phụ san đã hết sạch.

Trong những lần trao tặng tranh, chúng tôi nghe được những sẻ chia của nhiều bạn đọc về phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” cũng như tình yêu lịch sử của các bạn trẻ. Có những bạn, xin nhận tranh để mang ra xe buýt gửi về quê cho ba, cho ông mình xem.

“Em xin được tranh là ra ngoài điện thoại cho ba liền. Ba em hỏi em khi nào về quê, nên trong ngày em đã tranh thủ mang về quê cho ba xem, đọc.

Ba không dùng điện thoại thông minh được nhưng em biết ba rất vui vì con gái đã có tấm lòng đi tìm tranh gửi về quê cho ba”, bạn đọc có tên zalo là Phượng Hồng, công tác tại phường 1, thành phố Cao Lãnh nhắn tin cho chúng tôi biết.

Phụ san tranh và những ngày được trải nghiệm ảnh 5

Bạn đọc trẻ Hồ Hoàng Vũ gửi danh sách trước 1 ngày để nhận tranh.

Hay một bạn đọc trẻ có tên Hồ Hoàng Vũ liên hệ Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Tháp bày tỏ mong muốn có được phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Vũ còn kèm theo danh sách đề nghị nhận 15 tờ phụ san. Vũ cho biết do các thầy, cô đang cao điểm tổng kết năm học nên không thể đi nhận tranh, em mong được xem xét hỗ trợ nhận giúp.

Nguyễn Đoàn Thu Hường, sinh năm 1991, hiện ở nhà làm nội trợ, ngụ phường 1, thành phố Cao Lãnh thì cho biết: "Em có theo dõi trang thông tin của Thư viện tỉnh Đồng Tháp thông báo trao tặng tranh nên em mới biết.

Hường xin nhận tranh để cho con đọc, vì con rất thích về lịch sử. Em có hứa với con em là sẽ dắt bé đi Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhưng vẫn chưa thực hiện được, thì thật vui mừng được xem tranh tại Đồng Tháp và được tặng đem về nhà.

Em định dán lên tường nhưng hơi bất cập, vì dán lên tường sẽ không coi được mặt phía sau bức tranh có những thông tin sự kiện chiến dịch Điện Biên Phủ.

“Em đang suy nghĩ, có thể em cắt chia nhỏ ra rồi mang đi ép nhựa, vì em sợ không bảo quản được lâu, trong khi bé con em coi bức tranh này chắc chắn sẽ coi đi coi lại nhiều lần lắm”, Nguyễn Đoàn Thu Hường bộc bạch.

Hôm trao phụ san tranh, chúng tôi cũng có dịp trò chuyện với nhiều cụ trên 80 tuổi. Bác Phạm Kim Thanh, sinh năm 1943, ngụ ấp 2, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh có sở thích đọc sách, báo. Trước đây, bác có tham gia hoạt động cách mạng.

Phụ san tranh và những ngày được trải nghiệm ảnh 6

Bác Phạm Kim Thanh tại buổi nhận tranh. Lúc này, bác đang xách giỏ đi chợ.

Lúc đầu chúng tôi tặng bác một tờ phụ san tranh. Sau đó, bác xem xong bảo cho bác xin 1 tờ báo.

Bác Thanh bảo: “Bác đã có tranh Điện Biên Phủ, bác muốn xin tờ báo Nhân Dân tại thư viện để về nhà đọc bài viết trong đó”...

Đại học Đồng Tháp có hàng nghìn sinh viên đang theo học; trong đó, hiện có khoảng 120 sinh viên ngành sư phạm lịch sử cũng như hàng trăm sinh viên khác đang thi nên không thể đến trải nghiệm và nhận phụ san báo.

Trước nhu cầu của sinh viên và Ban giám hiệu Trường đại học Đồng Tháp, chúng tôi đã mang đến tặng 160 tờ phụ san. Đây là đơn vị có số lượng được tặng nhiều nhất trong số các đơn vị đã liên hệ nhận tranh (6 đơn vị còn lại, mỗi đơn vị vài tờ cho đến vài chục tờ).

Phụ san tranh và những ngày được trải nghiệm ảnh 7

Đại diện Trường đại học Đồng Tháp nhận tranh.

Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp Cao Dao Thép sau khi nhận được phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” đã cùng nhân viên của Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng và Đoàn trường Đại học Đồng Tháp tính toán cụ thể việc bố trí phụ san ở những nơi sinh viên dễ tiếp cận nhất, đồng thời, phân bổ làm sao để từng tờ phụ san đến được những bạn sinh viên.

“Trường sẽ dán một số tranh tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng và bố trí tranh tại những nơi phù hợp để sinh viên, học viên thuận tiện xem, trải nghiệm. Nhu cầu được trải nghiệm, có được một tờ phụ san tranh của các em là rất lớn. Đây là một phụ san hết sức đặc biệt, hết sức ý nghĩa của Báo Nhân Dân.

Báo đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục tình yêu Tổ quốc, khơi gợi cảm hứng và niềm yêu thích lịch sử qua tờ phụ san tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ”, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp Cao Dao Thép chia sẻ.

Phụ san tranh và những ngày được trải nghiệm ảnh 8

Việc trao và nhận tranh luôn trong không khí vui tươi, ấm áp.

Gặp chúng tôi, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến văn hóa đọc và khoa học lịch sử, cho biết: “Phải nói là cảm ơn Báo Nhân Dân rất nhiều. Việc các phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” đến với bạn đọc tỉnh Đồng Tháp là một điều tuyệt vời. Bà con nhân dân cũng như các em học sinh, sinh viên đã có cách tiếp cận lịch sử về Chiến dịch Điện Biên Phủ một cách ngắn gọn, dễ nhớ và rất sinh động”.

Phụ san tranh và những ngày được trải nghiệm ảnh 9

Các bạn trẻ trải nghiệm phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” tại Đồng Tháp.

Hình ảnh những bạn đọc xúc động cầm trên tay phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” cũng khiến chúng tôi rung động theo. Làm sao mà không vui mừng cho được khi bạn đọc ở nơi xa xôi của huyện biên giới Tân Hồng, Hồng Ngự, hay ở các huyện xa hàng chục km như Tháp Mười, Lai Vung, Châu Thành... đến nhận tranh.

Rồi hình ảnh những cụ ông, cụ bà trên tay còn đang xách giỏ đi chợ cũng đã kịp mang phụ san về nhà. Hình ảnh những em nhỏ vô cùng hào hứng cầm tờ phụ san để trải nghiệm... Những hình ảnh ấy chắc chắn sẽ còn ghi mãi trong ký ức phóng viên chúng tôi.