Sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10-11 tại Công ty công nghiệp Nông thủy sản Phú Yên đóng tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
Sau khi dư luận và các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng lên tiếng về tình trạng ô nhiễm môi trường tại cơ sở giết mổ vịt tại Công ty này, hai phóng viên thời sự VTV Phú Yên là Nguyên Linh và Phạm Việt trong vai người mua hàng đến tìm hiểu sự việc thì bất ngờ bị tấn công.
Theo các phóng viên này, dự đoán trước sự phức tạp, nên khi vào bên trong không mang theo thiết bị ghi hình, sau khi mua hàng trở ra, các phóng viên gặp một người phụ nữ hỏi sao dùng điện thoại để quay phim? Người này hô hoán bảo vệ công ty can thiệp.
Ngay sau đó, một người đàn ông từ trong cơ sở giết mổ lao ra dùng tay đấm tới tấp vào mặt anh Việt và giật điện thoại di động. “Trong lúc đang cầm điện thoại đi động trên tay, không hiểu lý do gì, tự nhiên xuất hiện một người đàn ông to cao lao đến đánh liên tiếp vào mặt làm tôi hoa mắt, quỵ xuống” , anh Việt cho biết. Lúc này rất đông người ùa theo hù dọa, đòi đánh tiếp nhưng thấy anh Việt ngồi úp mặt trong tình trạng choáng váng nên thôi.
Sau khi bị hành hung, anh Việt bị bảo vệ của Công ty Công nghiệp Nông thủy sản Phú Yên lôi vào bên trong công ty, đồng thời đóng cổng chính lại.
Sau đó nhờ lực lượng công an xã và Cảnh sát 113 đến giải vây.
Tại Công an xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, đối tượng đánh người khai tên là Đỗ Nhân Hậu, sinh năm 1969, thường trú tại số 39 đường Lê Lợi, Quảng Yên, Yên Ninh, tỉnh Quảng Ninh, làm nghề lái xe tải thu mua lòng vịt tại cơ sở này. Anh này khai: nguyên nhân đánh người là vì sợ người khác tranh mua lòng vịt với mình. Tuy nhiên, đến lúc làm bản tường trình tại Công an xã Hòa Thành, đối tượng đã có những hành vi, lời lẽ rất coi thường pháp luật.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các phóng viên đã có mặt tại cơ sở giết mổ vịt thuộc Công ty công nghiệp Nông thủy sản Phú Yên để tiếp tục tìm hiểu sự việc. Ông Võ Tân, Giám đốc Công ty cho rằng “Tôi có mặt ở công ty nhưng không hề hay biết sự việc xảy ra vì đang họp (?). Việc bảo vệ cầm tay lôi nhà báo Việt vào văn phòng công ty và đóng cổng chính, tôi không hề hay biết và không ra lệnh… Sẽ mời các bộ phận liên quan của công ty họp và trả lời kết quả sau”.
Được biết, cơ sở giết mổ này đã một lần bị Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Phú Yên xử phạt hành chính vì nguồn nước thải gây ô nhiễm môi trường.