Chỗ dựa cho người nghèo
Khi đến chùa Linh Quang, điều làm chúng tôi thắc mắc là có rất nhiều người đang ngồi ở dãy ghế phía bên trái chùa để chờ được gọi tên. Hỏi ra, chúng tôi mới biết họ đến đây để được khám, chữa bệnh miễn phí. Nhìn từ bên ngoài, ngôi chùa này cũng như bao ngôi chùa khác, nhưng có điều khác là chùa lại có một khoảng không gian rộng bên cạnh để phục vụ việc khám, chữa bệnh. Ở đây cũng có phòng chờ, bàn lấy số thứ tự và các phòng khám, phòng châm cứu, phòng phát thuốc... giống như một bệnh viện nhỏ vậy.
Nước da hơi đậm, mái tóc đã điểm sợi bạc, lương y Nghiêm Dũng - Trưởng phòng khám, người gắn bó với phòng khám này từ những ngày đầu thành lập cho biết: "Những ngày đầu thành lập, số bệnh nhân đến khám rất ít vì nhiều người bệnh không tin rằng mình được khám, chữa bệnh miễn phí. Dần dần tiếng lành đồn xa, số bệnh nhân đến khám tăng lên. Hiện nay, mỗi ngày có tới 80 đến 130 lượt người đến khám, chữa bệnh".
Những người nghèo tới đây không chỉ được khám, chữa bệnh miễn phí mà còn được phát thuốc miễn phí. Hiện nay, phòng khám có năm lương y, hai bác sĩ khám tây y. Hầu hết các y, bác sĩ này vẫn đang làm việc tại các bệnh viện và các phòng khám trong thành phố. "Họ chỉ muốn đóng góp một phần công sức của mình để giúp người nghèo được thêm vui. Vì vậy chỉ cần có thời gian là các lương y, bác sĩ lại đến chùa khám bệnh cho mọi người, không kể trời nắng hay mưa" - Lương y Dũng nói.
Lương y Lê Thị Nguyệt, Trưởng khoa Dược, người làm việc lâu năm tại phòng khám này, chia sẻ: "Nguyên tắc hoạt động của phòng khám là tạo niềm tin cho người bệnh, nhất là những người mắc các bệnh hiểm nghèo như: ung thư máu, gan... Khi đến phòng khám, tập thể các lương y cố gắng dùng thuốc nam duy trì sự sống và giảm bớt đau đớn, tạo niềm tin cho người bệnh để họ lạc quan, yêu đời hơn trong cuộc sống". Ngoài khám đông y, phòng khám còn tổ chức khám tây y với các khoa tai mũi họng, răng hàm mặt... vào ngày chủ nhật hằng tuần.
Ðể duy trì hoạt động của phòng khám, ngoài số tiền công đức của chùa do nhân dân khắp nơi quyên góp, số tiền thuốc thang hằng tháng là do thầy trụ trì lo. Trung bình mỗi tháng, thầy trụ trì chi từ 7 đến 10 triệu đồng để mua thuốc đông y và hơn năm triệu đồng để mua thuốc tây y.
Cần hơn những tấm lòng
Phần lớn những người làm việc khám, chữa bệnh tại đây đều được người thân, gia đình ủng hộ. Theo lương y Nghiêm Dũng, để làm được công việc này, nếu chỉ có lòng yêu nghề mà không có sự ủng hộ của người thân, gia đình thì không thể nào làm được. Ngoài phòng mạch mở tại nhà, hằng tuần lương y Nghiêm Dũng dành ba ngày đến chùa khám bệnh. Hơn 10 năm làm công việc từ thiện ở chùa, lương y Dũng cho biết, vợ ông vẫn là người lo hết các công việc trong gia đình để ông toàn tâm toàn ý theo đuổi công việc này.
Bên cạnh những người có công việc liên quan ngành y như lương y Dũng, lương y Nguyệt thì phòng khám cũng có những người trẻ tuổi tâm huyết với công việc từ thiện. Anh Phan Văn Ðạt, Phó khoa châm cứu, cho biết: "Mọi người trong khoa châm cứu đều làm vì mục đích giúp người là chính. Vì vậy, dù bận thế nào anh chị em cũng tranh thủ bớt chút thời gian tới đây để khám cho mọi người".
"Chùa Linh Quang đã trở thành địa chỉ thân quen của những người dân, là nơi mọi người đến cầu sự bình an và nơi chăm sóc sức khỏe của mình"- Bác Trịnh Thị Ngà, 63 tuổi (ngụ ở Ðoàn Văn Bơ, quận 4) người thường xuyên đến khám, chữa bệnh tại đây nhận xét. Bác cho biết: "Cách đây sáu tháng, tôi bị tai biến liệt nửa người, chạy chữa nhiều bệnh viện, tốn nhiều thời gian và tiền bạc nhưng việc đi đứng của tôi vẫn rất khó khăn, gia đình đã đưa tôi về nhà để tiện chăm sóc. Nghe tin chùa Linh Quang có phòng khám, chữa bệnh bằng thuốc đông y rất hiệu nghiệm, gia đình đã đưa tôi đến. Hiện nay, chân tay của tôi đã dần bình phục và cử động được. Hằng tuần, tôi đều đặn đến ba buổi để khám lại, ngoài ra còn tìm được sự thanh tịnh, yên bình ở chùa. Ðây cũng là điều làm cho sức khỏe của tôi tốt hơn". Không chỉ những người dân chung quanh quận 4 đến khám, chữa bệnh, ngay cả những người dân các quận khác và các tỉnh cũng tìm đến. Chị Ngọc Phương Nam (quê ở Cần Thơ), bị bệnh thần kinh tọa hơn 10 năm nay cũng lên đây chữa bệnh và bệnh tình đã thuyên giảm rất nhiều.
Phòng khám bây giờ được những người nghèo nhắc đến như một nơi chia sẻ và là chỗ dựa tinh thần của họ. Việc làm của các lương y, bác sĩ, nhân viên trong phòng khám được người dân rất trân trọng. Nghĩa cử của họ đã góp phần xoa dịu và giảm bớt gánh nặng cho những người bệnh nghèo.