Giá bán của mỗi bộ tem tùy theo từng loại, kích thước và mẫu ảnh khác nhau, trong đó thấp nhất là hơn năm bảng Anh, và giá cao nhất có thể lên đến gần trăm bảng Anh. Những bộ tem đã được rao bán trực tuyến trên các trang mạng in-tơ-nét của Anh. Ngoài tem, nhiều bộ sách ảnh đặc biệt và các đồng xu in hình biểu tượng Ô-lim-pích cũng được giới thiệu và rao bán cho du khách và cổ động viên các nước.
Nghịch lý về mức thưởng cho HCV giữa các nước
Theo tờ Le Figaro của Pháp, mức thưởng dành cho HCV của VÐV giữa các nước ở Ô-lim-pích 2012 là cả một sự nghịch lý khi những nước nghèo lại "chơi sang" hơn. Trong thời kinh tế khó khăn, những nước kinh tế phát triển ở châu Âu đang phải thực hiện chính sách tiết kiệm chi tiêu và chi thưởng cho HCV của các VÐV mang về khá thấp so với các kỳ đại hội trước thì những nước nghèo hơn lại đang chi thưởng kỷ lục. "Chơi sang" nhất là U-dơ-bê-ki-xtan khi nước này hứa thưởng cho mỗi VÐV đoạt HCV số tiền 810 nghìn ơ-rô, tương đương với 290 năm thu nhập bình quân của một người dân nước này. Một nước nữa là Ác-mê-ni-a cũng hứa thưởng 700 nghìn ơ-rô cho một HCV. Một "đại gia" Nga đã hứa chi thưởng mỗi HCV mà các VÐV Nga mang về là một triệu USD. Trong khi đó, các nước giàu ở châu Âu như Anh đã tuyên bố không chi thưởng, còn Pháp chỉ thưởng mỗi HCV số tiền 50 nghìn ơ-rô.
71 tuổi vẫn đạt chuẩn dự thi Ô-lim-pích 2012
Trong ngày thi đấu thứ năm của Ô-lim-pích Luân Ðôn 2012, tay đua ngựa Hi-rô-si Hô-két-xu đã gây ngạc nhiên cho nhiều người khi họ biết rằng ông đã 71 tuổi và là VÐV già nhất đại hội tranh tài ở môn đua ngựa. Không những vậy ông cũng đã tham gia thi đấu ở cả Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008. Hô-két-xu bắt đầu thi đấu từ Ô-lim-pích Tô-ki-ô 1964. Sau đó ông phải giã từ sự nghiệp thể thao để tiếp tục sự nghiệp học tập và kinh doanh nhưng vẫn gắn bó với môn đua ngựa khi hằng ngày vẫn dạy từ năm giờ sáng để tập luyện. Sau khi nghỉ kinh doanh, ông Hô-két-xu tập luyện trở lại và giành suất dự Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008 và lần này là tại Luân Ðôn.
HLV đội tuyển cầu lông Trung Quốc xin lỗi người hâm mộ
HLV đội tuyển cầu lông Trung Quốc Li Yongbo đã chính thức xin lỗi khi nhận trách nhiệm đã để xảy ra việc hai tay vợt chủ lực của đội bị loại khỏi Ô-lim-pích 2012. Ông Li Yongbo với báo chí: "Người đáng bị chỉ trích là tôi. Với tư cách là HLV trưởng, tôi nợ người hâm mộ cầu lông Trung Quốc và khán giả truyền hình Trung Quốc một lời xin lỗi". Trước đó, hai học trò của ông là Yu Wang và Wang Xiaoli cùng bốn tay vợt Hàn Quốc và hai tay vợt In-đô-nê-xi-a đã bị Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) loại khỏi đại hội do cố tình để thua trong thi đấu nhằm tránh gặp cặp đấu đồng hương ở vòng tiếp theo. Ðoàn thể thao Trung Quốc đã tôn trọng quyết định của BWF và lãnh đạo đoàn đã yêu cầu các tay vợt phải nhận thức được tính nghiêm trọng của vụ việc cũng như ảnh hưởng của nó, đồng thời phải có lời xin lỗi trước công chúng.
Lại thêm nghi án dàn xếp tỷ số bóng đá nữ
Sau vụ loại bỏ tám VÐV cầu lông nữ do nghi dàn xếp tỷ số, làng bóng đá nữ lại có thêm cáo buộc các nữ cầu thủ Nhật Bản cũng dàn xếp tỷ số trong trận đấu ở lượt cuối cùng vòng bảng F với đội tuyển nữ Nam Phi. Tại bảng này, đội Nhật Bản gần như đã chắc suất có mặt tại tứ kết nên họ chơi khá chậm và không hết mình để hòa 0-0 với đội Nam Phi. Theo cáo buộc của báo chí Anh, các cô gái xứ mặt trời mọc đã cố tình không thắng để tránh ngôi đầu bảng, vị trí họ sẽ phải đá tứ kết tại sân Ham-đen Pắc của Xcốt-len. Việc nghi ngờ này dựa trên tuyên bố của HLV đội Nhật Bản về việc các học trò của ông không muốn đến Xcốt-len. Mặc dù vậy theo FIFA, những tuyên bố đó chưa đủ cơ sở để tiến hành điều tra các cầu thủ Nhật Bản có thiếu trung thực hay không.