Các “pháo thủ” Arsenal thành Luân Đôn đã trình diễn một nghệ thuật chơi bóng và phong độ đỉnh cao khi họ đã “bắn hạ” đương kim vô địch Italy Juventus trên sân nhà Highbury đêm 28-3. Tỷ số 2-0 chưa phải là một kết quả phản ánh đúng thực lực của hai đội mà đó là một “may mắn” cho đội khách Juventus không bị thủng lưới thêm khi họ thua kém đối phương trên mọi phương diện.
Arsenal đã lấy lại phong độ và lối chơi phối hợp nhanh, nhuần nhuyễn như thời mà họ vô địch giải Ngoại hạng Anh với 49 trận bất bại. Đoàn quân của HLV Capello mở đầu hiệp 1 với tinh thần quyết đấu và tâm lý khá tự tin. Nhưng chỉ sau ít phút, các cầu thủ Arsenal đã lập lại thế trận, nắm chủ động hoàn toàn và có vẻ như đội bóng đến từ Italy không chịu nổi lối chơi nhanh, ít chạm của đội chủ nhà. Để chống đỡ, lần lượt Camoranesi, Trezeguet, Vieira, Zebina phạm lỗi, nhận thẻ vàng. Tuy vậy, hàng phòng ngự của Juventus cũng chỉ cầm cự được đến phút 40 khi Pires đoạt bóng của Vieira (đội trưởng cũ của Arsenal), phối hợp với Henry để rồi cầu thủ 18 tuổi Fabregas hạ gục thủ môn Buffon.
Hiệp 2, với ưu thế sức trẻ và kỹ thuật, các cầu thủ Arsenal tiếp tục tăng tốc, dồn ép đội khách. Hầu như cả hai hiệp đấu, Juventus không tạo được một cơ hội nào đáng kể, những chân sút như Trezeguet, Ibrahimovic…không thể nào vượt qua được hàng phòng ngự trẻ trung của Arsenal. Phút 69, Fabregas chuyền bóng để Henry ấn định tỷ số 2-0 cho Arsenal. Càng chơi, các cầu thủ Arsenal càng hưng phấn và phô diễn một lối chơi đẹp mắt. Ngoài sân, HLV Capello lắc đầu bất lực, trong sân các học trò của ông cũng tỏ ra… bất lực. Hai thẻ đỏ dành cho Camoranesi , Zebina ở phut 87 và 89 đã chứng tỏ điều này.
HLV A. Wenger của Arsenal đã cho thấy, việc ông tin dùng các cầu thủ trẻ và để đội trưởng Vieira sang Juventus là đúng và họ đã gặt hái thành quả. Những Eboue, Toure, Senderos, Flamini, Hleb, Fabregas, vượt trội so với Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Vieira, Emerson… của Juventus. Riêng HLV Capello luôn có kỷ niệm buồn khi ông dẫn dắt các đội bóng Italy gặp các đội bóng Anh : AS Roma, Juventus đều thất bại trước Leeds United, Liverpool và Arsenal.
Với lợi thế dẫn 2-0, Arsenal dường như đã đặt một chân vào vòng bán kết