Đêm giao thừa năm nay, bầu trời Cà Mau bừng sáng rực rỡ bởi những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại 5 điểm cầu trên toàn tỉnh.
Đúng 21 giờ 30 phút, ngay sau lời chúc Tết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, những đóa hoa lửa đã đồng loạt bung nở. Từ trung nội thị tỉnh Cà Mau đến những vùng ven biển xa xôi, “bữa tiệc ánh sáng” được chuẩn bị công phu để chiêu đãi người dân và du khách.
Mừng năm mới Bính Ngọ năm nay, Cà Mau phân bổ 5 điểm bắn pháo hoa trải dài, tạo nên sợi dây kết nối niềm vui từ Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) đến Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu); từ Tượng đài kỷ niệm Chuyến tàu tập kết ra bắc ở miền biển xã Sông Đốc, đến Khu du lịch Khai Long của xã Đất Mũi và Trung tâm Văn hóa xã Phước Long.
Trong tiết trời se lạnh của đêm cuối năm, người dân từ khắp các ngả đường Cà Mau nô nức đổ về các điểm xem pháo hoa. Những ánh mắt hân hoan, những nụ cười rạng rỡ đang chờ đón khoảnh khắc giao thừa, để cùng nhau ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng...!
Để chuẩn bị cho khoảnh khắc thiêng liêng này, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dồn hết tâm sức cho công tác kỹ thuật. Từ nhiều ngày trước, các dàn pháo hoa đã được lắp đặt ngay ngắn, sẵn sàng tung bay lên nền trời những hiệu ứng tuyệt đẹp như: hoa cúc kép, mưa bạc, mưa vàng, hay những tán cây cọ đỏ lung linh. Tất cả đã tạo nên những lớp lang ánh sáng đan xen, huyền ảo.
Xuân Bính Ngọ 2026 càng trở nên đặc biệt hơn khi đánh dấu sự kiện lịch sử hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, đưa người dân về chung một nhà sau gần 30 năm chia tách. Chính vì thế, màn pháo hoa năm nay nơi cực nam Tổ quốc không chỉ là tín hiệu của năm mới, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, của niềm tin vào một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.