Pháo hoa mừng năm mới tỏa sáng trời đêm nơi cực nam Tổ quốc
Khi những cánh én chao nghiêng báo hiệu mùa xuân về, cũng là lúc mảnh đất Cà Mau-cực nam thân thương của Tổ quốc khoác lên mình diện mạo rạng rỡ nhất để đón chào năm mới Bính Ngọ 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Khi những cánh én chao nghiêng báo hiệu mùa xuân về, cũng là lúc mảnh đất Cà Mau-cực nam thân thương của Tổ quốc khoác lên mình diện mạo rạng rỡ nhất để đón chào năm mới Bính Ngọ 2026.
Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác đến tận các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, nhằm kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm sớm tạo chuyển biến mới.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), tại tỉnh Cà Mau, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, thể hiện truyền thống quý báu “tôn sự trọng đạo” của dân tộc Việt Nam.
Người dân vùng sông nước Cà Mau vốn đã quen với con nước ròng, nước lớn, thế nhưng “cuộc hẹn” không mong muốn với thiên nhiên trong đợt triều cường hôm rằm tháng 9 âm lịch vừa qua vẫn khiến cho bao người ngỡ ngàng. Nước dâng cao bất thường, vượt mọi dự báo, nhấn chìm hy vọng và tài sản.
Người dân vùng sông nước Cà Mau vốn đã quen với con nước ròng, nước lớn, thế nhưng “cuộc hẹn” không mong muốn với thiên nhiên trong đợt triều cường hôm rằm tháng 9 âm lịch vừa qua vẫn khiến cho bao người ngỡ ngàng.