Chúng tôi được dự buổi gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Hưng Yên tại Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang. Ðược nghe những câu chuyện cảm động, càng cảm phục tinh thần quả cảm, đấu tranh cách mạng của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Sau khi ký Hiệp định Pa-ri (năm 1973), những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt giam tại nhà tù Phú Quốc (Kiên Giang) được trả tự do. Trong đoàn quân chiến thắng trở về, họ được chào đón trong vòng tay yêu thương của Ðảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta. Có mặt trong thời khắc lịch sử năm ấy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Cường xúc động nhớ lại: "Vào đầu năm 1973, tôi cùng đơn vị có mặt ở bờ bắc sông Thạch Hãn (Quảng Trị) để đón các đồng chí bị giặc bắt giam cầm tại nhà tù Phú Quốc trở về. Nhiều đồng chí cơ thể không còn nguyên vẹn, có đồng chí bị địch cưa cụt chân, cụt tay. Nhưng khi thuyền vừa qua sông Thạch Hãn, các đồng chí đã vứt bỏ quần áo mà giặc đã phát xuống sông Thạch Hãn. Ðó là hình ảnh ấn tượng mà tôi nhớ mãi. Buổi gặp mặt hôm nay, các bác mang đầy ắp những kỷ niệm về một thời đấu tranh gian khổ. Về với cuộc sống đời thường, các bác tiếp tục nêu cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục có nhiều đóng góp cho địa phương".
Trong niềm vui và xúc động khi được gặp các đồng chí cùng bị giặc bắt giam tại nhà tù Phú Quốc, bác Trịnh Văn Chính, quê ở xã Hồng Nam (TP Hưng Yên) kể với chúng tôi: Tôi đi bộ đội năm 1971 tại Trung đoàn 22 tăng thiết giáp. Năm 1972, đơn vị tôi tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Trong một lần tham gia chiến đấu, xe tăng trúng mìn bị đứt xích, tôi cùng đồng đội nhảy khỏi xe tiếp tục chiến đấu với quân địch. Nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh, tôi bị thương và bị địch bắt. Sau một thời gian giam cầm, tra khảo, địch đưa tôi đến giam tại nhà tù Phú Quốc. Ðến năm 1973, theo Hiệp định Pa-ri, tôi được an dưỡng và về thăm gia đình. Năm 1974, tôi được cử đi học, sau đó về công tác tại Nhà máy phân đạm Hà Bắc, rồi chuyển về làm việc tại Công ty đay Hưng Yên. Sau khi được nghỉ theo chế độ, về nhà hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng với tinh thần của người lính không cam chịu đói nghèo, tôi cùng gia đình quyết tâm tìm hướng làm giàu bằng mô hình kinh tế vườn trại. Tôi đi nhiều nơi để học hỏi kinh nghiệm làm vườn, dự nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật để nắm bắt kiến thức, tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nhất là những kiến thức thâm canh nhãn. Sau hơn mười năm đầu tư công sức, gia đình tôi cải tạo hơn sáu sào đất trũng thành vườn trại với 70 cây nhãn lồng và dãy chuồng nuôi 50 con lợn/lứa, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng/năm.
Ông Nguyễn Ðức Lợi, quê ở xã Xuân Quan (Văn Giang), là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, hơn 40 năm tuổi Ðảng, luôn được người dân địa phương tin tưởng, yêu mến và được ca ngợi là người đảng viên mẫu mực. Ông Lợi kể: "Năm 1967, tôi tròn 18 tuổi, xung phong theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đi bộ đội, vào miền nam chiến đấu. Trong một lần đi làm nhiệm vụ trinh sát một căn cứ của địch, tổ trinh sát của tôi đụng phải mìn, nhiều đồng đội đã hy sinh, bản thân tôi bị thương nặng và bị địch bắt. Chúng tra tấn dã man nhưng tôi vẫn giữ khí phách trung kiên của người cộng sản. Trong nhà tù Phú Quốc, tôi được tổ chức giao nhiệm vụ phụ trách một tổ Ðảng. Tôi tiếp tục cùng với các đồng chí trong tù tuyên truyền, vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh với địch. Năm 1973, theo Hiệp định Pa-ri, tôi được đoàn tụ với đồng chí, đồng đội và gia đình. Tôi tiếp tục công tác trong quân đội, rồi chuyển ngành về công tác ở Bệnh viện Văn Giang".
Khi được nghỉ chế độ, về địa phương, người chiến sĩ cách mạng ấy luôn phát huy bản chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", được Ðảng tin, dân mến. Ông tham gia công tác ở địa phương với nhiều cương vị khác nhau, nhưng ở cương vị nào ông cũng luôn giúp đỡ nông dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông vận động con cháu, bà con hàng xóm thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Ðảng và Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ông cùng chi bộ đã thuyết phục, vận động được nhiều đảng viên, hộ gia đình trong thôn gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh Hưng Yên trong triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang.
Ngay sau khi tái lập (1997), Tỉnh ủy Hưng Yên chủ trương thành lập Ban Liên lạc cựu tù Phú Quốc, nhằm động viên các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, động viên gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thăm viếng khi ốm đau, qua đời. Ðến năm 2009, tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh đều thành lập ban liên lạc, gồm những người tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ, cứu nước bị địch bắt tù đày. Từ năm 1997 đến 2005, tỉnh Hưng Yên có 2.273 người tham gia kháng chiến bị giặc bắt tù đày đã được hưởng trợ cấp một lần và được Chính phủ tặng Kỷ niệm chương "Ðã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc". Ðến nay, tỉnh Hưng Yên có 987 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày còn sống; trong đó, có 406 đồng chí được tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 60 năm tuổi Ðảng. Theo ông Nguyễn Ðức Hộ, Phó Trưởng ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Hưng Yên, chúng tôi dù ở đâu, làm việc gì cũng không ngại khó, ngại khổ; luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần xây dựng địa phương ổn định và phát triển. Ðiều đáng trân trọng, khi trở về với cuộc sống đời thường, cho dù còn khó khăn, vất vả, nhưng các đồng chí vẫn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng; phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương, đất nước; luôn nêu cao tấm gương sáng về phẩm chất, cốt cách của người chiến sĩ cách mạng năm xưa. Nhiều đồng chí trở thành các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, gia đình kiểu mẫu, được Ðảng và nhân dân địa phương giao nhiều trọng trách trong công tác Ðảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.