Phải có niềm tin

Rooney tự tin thực hiện quả đá phạt.
Rooney tự tin thực hiện quả đá phạt.

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Wayne Rooney lập cú hat-trick kỳ diệu ở Champions' League, báo chí và giới hâm mộ khắp nơi vẫn phải nói về "thần  đồng". Người ta bàn về "chiến lợi phẩm" mà tiền vệ Marco Aurelio của Fenerbahce may mắn kiếm được - chiếc áo của Rooney mà giới kinh doanh kỷ vật cho rằng bét nhất cũng có giá 10.000 bảng. Tất nhiên, đấy chỉ là chuyện bên lề. Đề tài chuyên môn về Rooney vẫn đáng nói hơn. Chẳng hạn, vì sao Rooney xuất sắc như thế.

Không phải ngẫu nhiên mà hai cây bút nôi tiếng Rob Hughes (trên tờ Intemational Herald Tribune) và Neil Wamock (trên BBC) đồng loạt khẳng định: sức mạnh tinh thần là giá trị đáng nói nhất của Rooney - ngôi sao 18 tuổi có bản lĩnh của người đàn ông 40 tuổi. Wamock cho rằng tinh thần của Rooney mạnh mẽ đến nỗi không gì có thể làm cho cậu bé bối rối. Từ chuyện "dám" ký hợp đồng với M. U đến chuyện tin chắc mình sẽ ghi bàn trong lần đầu tiên khoác áo M.U ở Champions' League chứ chẳng phải cúp Liên  đoàn hoặc các trận đấu tập của đội hình 2. Hughes thì đi vào chi tiết: 16 tuổi, Rooney ghi bàn trong lần đầu tiên khoác áo Everton, 17 tuổi ghi bàn cho đội tuyển Anh và 18 tuổi đã hiên ngang (cùng người đại diện) định giá cho chính mình: 30 triệu bảng...

Tài năng của "thần đồng" coi như miễn bàn. Nhưng quả là trước tiên Rooney phải có niềm tin mãnh liệt. Khi các ngôi sao lão luyện về cú sút phạt như Van Nistelrooy Ran Giggs, Gabriel Heinze còn đang vây quanh quả bóng, loay hoay tìm giải pháp tối ưu, thì "nhóc" Rooney đã mạnh dạn lên tiếng: "Để đấy tôi sút. Nó là của tôi"! Các đàn anh dạt cả sang bên. Chỉ với ba bước lấy đà, Rooney đã đưa quả bóng bay vào vào khoảng trống bên phải thủ môn già dặn Recber Rustu. Và cú hat-trick lịch sử ra đời. Chẳng phải Rooney nghĩ rằng cậu ta có quyền chỉ định người sút. Cũng chẳng phải Van Nistelrooy hoặc Giggs xem cậu bé 18 tuổi là thủ lĩnh trên sân. Chỉ là tất cả đều đã thấy rõ Rooney tự tin như thế nào. Mà sự tự tin, quyết đoán của Rooney thì đã lộ rõ từ khi anh tung cú sút xa căng như trái phá vào lưới Arsenal ở Premiership năm 20021 khẳng định lần nữa bằng cú sút vào lưới Thụy Sĩ tại Euro 2004...

Rooney tin chắc vào những gì người khác không dám tin rằng anh sẽ làm được và đấy (chứ không phải chỉ tài năng) là khác biệt lớn. Mọi thành công đều phải đi liền với niềm tin. Mới đây thôi, giới hâm mộ Nam Mỹ đã tỏ ra thích thú khi biết HLV Freddy Temero buộc mọi cầu thủ của CLB Cienciano dùng tay không chặt vỡ khối gỗ trước khi thi đấu. CLB Peru vô danh tiểu tốt ấy đã thắng các đại gia như Santos hoặc River Plate để lên ngôi vô địch Copa Sudamericana - giải bóng đá ở Nam Mỹ tương đương cúp UEFA của châu Âu. HLV Temero cũng dùng biện pháp tương tự trước khi Cienciano đánh bại nhà vô địch Copa Libertadores Boca Juniors để đoạt Siêu cúp Nam Mỹ. Bằng cách nào đó không biết, Temero thậm chí đã làm cho các cầu thủ tin rằng ông có thể đi trên lửa. Chẳng có bùa phép gì sất. Điều quan trọng mà Ternero truyền cho các cầu thủ Peru chỉ là thông điệp "bạn sẽ làm được điều đó". Họ đã chặt vỡ được khối gỗ (dù trước đó không dám tin là như thế) thì họ cũng sẽ thắng được Boca! Về phần mình, Rooney chẳng cần chặt vỡ thứ gì. Anh vốn đã tin chắc vào khả năng mình.

Có thể bạn quan tâm