Có lẽ, trận hòa trên thế thắng với Arsenal (1-1) trong khuôn khổ bảng A của UEFA Champions League đã giúp thày trò HLV Unai Emery giải tỏa tâm lý và lấy lại sự hưng phấn.
Mang tinh thần vui vẻ do giải tỏa được sức ép tâm lý đến thành phố Caen, PSG đè bẹp đội chủ nhà với 6 lần làm tung lưới SM Caen, và không cho Caen có bất kỳ bàn gỡ nào.
Trận thắng này cũng chấm dứt mạch 3 trận chỉ hòa và thua của PSG, trong đó có 2 trận tại Ligue 1 (thất bại trước AS Monaco và hòa AS Saint-Etienne).
Đội hình xuất phát của PSG ở vòng 5 lại có sự thay đổi khi Alphonse Areola được bắt chính thay thủ thành người Đức Kevin Trapp. Cầu thủ dày dạn kinh nghiệm từng nhiều năm khoác áo tuyển Brazil là Maxwell cũng được đá chính ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tiền vệ Lucas Moura và hậu vệ đội tuyển Bỉ Thomas Meunier trấn giữ bên hành lang phải. Trong khi đó thì tiền đạo đến từ Real Madrid trong hè này Jesé Rodriguez đá cặp với Edinson Cavani trên hàng công.
Chỉ riêng trong hiệp 1 thì cây săn bàn Cavani đã bắt thủ môn Rémy Vercoutre phải vào lưới nhặt bóng đến bốn lần ở các phút 4,12,38 và 45+2.
Sau 3 trận "tịt ngòi", tại thành phố Caen thì Cavani đã "thông nòng" bằng bốn bàn thắng.
Tiếp tục chơi lấn áp, tiền vệ Lucas Moura nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 67 sau pha phối hợp ăn ý với tiền vệ Jean-Kévin Augustin (vào sân thay Di Maria ở phút 60).
Tình huống gây sóng gió gần như duy nhất của đội chủ nhà về phía khung thành của PSG đến vào phút 75 khi tiền đạo Ivan Santini đánh đầu vừa mạnh, vừa hiểm, nhưng thủ môn Alphonse Areola đã xuất sắc bay người đấm bóng ra ngoài.
Vào phút 79, Augustin dứt điểm gọn ghẽ, ấn định trận thắng áp đảo 6-0 cho PSG sau một pha phối hợp nhịp nhàng giữa tiền vệ Rabiot và hậu vệ Maxwell.
Thắng trận này, PSG tạm vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng Ligue 1 với 10 điểm; trong khi đó thì SM Caen có 6 điểm, đứng ngay giữa bảng tổng sắp ở vị trí thứ 10.