Những lớp nghệ sĩ có tên tuổi như: Thanh Lam, Khánh Thi, Giáng Son, Linh Nga, Thái Thùy Linh… đều đã được ươm mầm và trưởng thành từ đó. Nhưng khắc khoải trong tim người nghệ sĩ Quân đội ấy là nỗi đau đáu về những mảnh đời không may mắn sinh ra bị di chứng của chiến tranh, những đứa trẻ tật nguyền, mồ côi… Sau nhiều đêm trăn trở, bà đã quyết định thành lập “Trung tâm nghệ thuật tình thương” trực thuộc T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam. Dù chỉ với đồng lương hưu ít ỏi, nhưng với tài năng và tâm huyết của mình, bà tin tưởng rằng có thể dùng tình yêu thương, nghệ thuật để phục hồi, nuôi dưỡng chức năng tâm hồn cho những mảnh đời bất hạnh bị tật nguyền để họ có vốn sống đầy lạc quan bước vào đời.
Trung tâm được thành lập từ năm 1992 với vô vàn những khó khăn. Ngày ấy những đứa trẻ không may mắn được bà yêu thương chăm sóc, dạy dỗ và rèn luyện đã có thể cùng bà tổ chức các hoạt động nghệ thuật nhân đạo tại cộng đồng, không bán vé thu tiền, chủ yếu là do địa phương giúp đỡ hỗ trợ; đào tạo miễn phí, phục hồi chức năng, giúp con em cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam có cơ hội hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Bên cạnh đó, để có thêm nguồn hỗ trợ cho Trung tâm, nhiều con em các cựu chiến binh có năng khiếu nghệ thuật cũng được đón nhận đào tạo theo yêu cầu và nhiều người đã thành danh. Hiện nay, Trung tâm có năm câu lạc bộ với hàng trăm thành viên, trong đó chủ yếu là các em khuyết tật và đối tượng nhiễm chất độc da cam. Để khắc phục khó khăn về tài chính, Trung tâm mở thêm các lớp dạy tiếng Anh, thêu ren, lập các đội biểu diễn tại khu dân cư và các trường học; mở thêm Trung tâm tại tỉnh Quảng Nam và địa bàn các tỉnh phía bắc. Trung tâm là tổ ấm tình thương của hàng trăm thành viên, những thành viên khó khăn được hỗ trợ làm nhà, cấp học bổng để đi học. Thời gian các em tham gia hoạt động được trả lương trung bình ba triệu đồng/tháng, giúp các em ổn định cuộc sống tốt hơn.
Nghệ sĩ Nhân dân Tường Vy giới thiệu với tôi mấy cậu học trò khiếm thị đang ngồi trước mặt: “Đây là các học trò cũ của tôi, các em bây giờ thành đạt, có cuộc sống tốt, phụ trách nhiều câu lạc bộ ở nhiều tỉnh, thành phố. Tôi tự hào về các em lắm”. Đó là Hà Chương, một cậu bé khiếm thị cách đây 20 năm theo học cô Tường Vy, giờ đã có gia đình, vợ con. Nhờ cảm nhận được tình yêu của cô Tường Vy qua âm thanh tiếng đàn mà bài hát: Tiếng Đời, do cô Tường Vy viết riêng cho em và bao người khuyết tật, được em đàn, hát đã gây xúc động mạnh cho bao khán giả trong Chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt - 2016” của Đài Truyền hình Việt Nam, phát sóng vào đầu năm 2016. Một trường hợp nữa là Hoàng Mạnh Cường, em là người khiếm thị được cô truyền lửa yêu thương, tiếp thêm nghị lực, đã học thành tài, giờ dạy nhạc cho nhiều câu lạc bộ khuyết tật. Những sáng tác của Cường - một thành viên quan trọng của 600 hội viên Hội người mù huyện Đông Anh ( Hà Nội) như một lời ân nghĩa tặng cô Tường Vy, tặng cho cuộc sống này: “ Hãy hát lên cảm ơn cuộc đời, bằng những khúc ca cảm ơn tình người. Hãy đứng lên bằng đôi chân của mình, bằng những trái tim không tật nguyền”… Có một Đinh Quang Vũ tật nguyền, thành viên Trung tâm âm nhạc Hào Nam được đào tạo từ đây, bây giờ đã là ca sĩ hát văn tại phố cổ Hà Nội…
Một chiếc “nôi” dạy dỗ đặc thù, rất nhân văn, tình người đã làm được những việc tốt đẹp cho cuộc sống. Nghệ thuật phục hồi chức năng tâm hồn, nghe tưởng lạ, tưởng xa vời mà thực tế hiệu quả không ngờ. Chúng tôi bịn rịn chia tay Trung tâm nghệ thuật tình thương mà trong lòng không khỏi cảm phục người nghệ sĩ chiến trường, Nghệ sĩ Nhân dân Tường Vy, đã góp phần giúp cho cuộc sống ý nghĩa biết bao nhiêu!