“Nước uống miễn phí” cho người qua đường

NDĐT- Mấy năm nay, trên vỉa hè ở ngay đầu đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội, luôn có một bình nước với tấm biển “nước uống miễn phí” - cô Trần Thị Thu Hương, chủ cửa hàng tranh Hương Hương, số 139/12 Nguyễn Thái Học, Hà Nội đã giúp người qua đường dịu đi những cơn khát.
Người qua đường được uống nước sạch miễn phí.
Người qua đường được uống nước sạch miễn phí.

Khi chúng tôi tìm đến hỏi chuyện cô thì cô nhất mực từ chối trả lời phỏng vấn vì: “Đây là việc làm nhỏ nhoi, không đáng để nói đến. Cô chỉ muốn dành cốc nước cho người đi đường có khát thì vào uống thôi, chứ chẳng to tát gì mà viết về cô cả !”.

Anh Tạ Hùng Mừng, nhân viên làm thuê cho cửa hàng tranh Hương Hương cho biết, cô bắt đầu đặt bình nước uống miễn phí cho người qua đường từ đầu năm 2010. Cô có tâm sự rằng lúc đầu, do thấy mọi người qua đường mùa nắng rất mệt nhọc, mà rẽ vào quán nước ngồi thì không tiện. Nên cô nghĩ sao mình không giúp họ bằng công việc nhỏ bé nhất là đặt một bình nước miễn phí ngay trước cửa hàng để bất cứ ai lúc khát đều có thể vào uống ?

Những ngày đầu, người qua đường rẽ vào còn ít nên chưa hết một bình. Lâu dần, người đến uống đông hơn. Những ngày nắng nóng có khi hết đến bốn hoặc năm bình nước. Mỗi bình nước như vậy gần 20 lít, cô Hương mua với giá 20.000 đồng/bình. “Nước uống miễn phí” phục vụ mọi người từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối hằng ngày.

Giờ đây bất cứ ai đi qua đoạn đường Nguyễn Thái Học đều có thể nghỉ chân dưới bóng cây trên vỉa hè phía trước cửa hàng tranh Hương Hương để uống nước miễn phí. Từ những người qua đường đến những cô lao công, hay những người nhặt rác, buôn đồng nát, bác xe ôm…

Dân gian ta có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Một cốc nước nhỏ bé, nhưng cũng đủ làm dịu đi cái nắng nóng oi bức giữa những ngày trưa hè.

Việc làm đầy ý nghĩa của cô Thu Hương đã góp phần làm đẹp thêm nét văn hóa của người Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm