Đón Giáng sinh ấm áp tại Giáo phận Long Xuyên

Hân hoan cùng đồng bào Công giáo, Tin lành trên cả nước, ngay từ chiều tối 24/12, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, đông đảo bà con giáo dân từ khắp các giáo xứ đổ về Nhà thờ Chánh tòa, trung tâm của Giáo phận Long Xuyên, để cùng nhau chào đón một mùa Giáng sinh an lành.

Các bạn trẻ nghiêm trang dự lễ Giáng sinh.
Các bạn trẻ nghiêm trang dự lễ Giáng sinh.

Đây không chỉ là dịp lễ tôn giáo thiêng liêng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết cộng đồng, gắn kết mọi người trong tình yêu thương, thắp lên niềm hy vọng đón chào năm mới đến. Giáng sinh năm nay càng ý nghĩa hơn vì đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Giáo phận Long Xuyên (1960-2025).

Tọa lạc tại số 9 đường Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên có kiến trúc nổi bật với tháp chuông cao 55m có hình dáng hai cánh tay vươn lên, hai bàn tay chắp lại, ôm lấy cây thập giá gửi gắm ước nguyện bình an. Nơi đây trở thành “điểm hẹn tinh thần” cho các giáo dân cũng là một trong những biểu tượng văn hóa của tỉnh An Giang.

ndo_br_lx3.jpg
Quang cảnh lễ Giáng sinh.

Lễ đón Giáng sinh 2025 của bà con giáo dân ở Long Xuyên đã nhận được quan tâm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ngày 18/12, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên và gửi lời chúc đến các vị giám mục, linh mục, tu sĩ cùng toàn thể giáo dân Giáo phận một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn, các vị giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Giáo phận Long Xuyên cùng đồng bào Công giáo tiếp tục gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo. Cùng với đó, vận động giáo dân, người dân tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, chung sức, đồng lòng cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh phát triển.

ndo_br_lx4.jpg
Từ chiều tối, nhiều người dân đã có mặt tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên.

Công tác chuẩn bị cho Giáng sinh 2025 tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên đã được tiến hành chu đáo từ nhiều tuần trước. Để thể hiện tinh thần bác ái, giáo phận kêu gọi tiết kiệm chi tiêu trang trí và tổ chức lễ hội, thay vào đó quyên góp hỗ trợ nạn nhân lũ lụt miền trung. Linh mục quản xứ tại Nhà thờ Chánh tòa đã phối hợp với bà con giáo dân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời chuẩn bị các phần quà cho người nghèo, như một cách lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Dù thực hiện nghiêm túc tinh thần tiết kiệm nhưng không khí đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên năm 2025 vẫn hết sức tưng bừng, náo nhiệt. Hệ thống đèn trang trí và âm thanh đã sẵn sàng cho các buổi lễ. Khuôn viên nhà thờ trở thành nơi "check-in" yêu thích của giới trẻ, với hàng thông Noel lung linh và tiểu cảnh mừng lễ, thu hút không chỉ tín hữu mà còn du khách từ các tỉnh lân cận.

ndo_br_lx5.jpg
Sẵn sàng cho lễ rước Chúa Giê-su tại buổi lễ.

Ông Giuse Phạm Hữu Biên, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên, cho biết, Giáo xứ hiện có khoảng 6.000 giáo dân. Lễ Giáng sinh là một trong hai lễ lớn nhất trong năm, sau lễ Phục sinh. Do đó, công tác tổ chức Giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm trang nghiêm, đúng ý nghĩa tôn giáo.

Theo ông Biên, dịp Giáng sinh năm nay là năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Giáo xứ đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp chính quyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo đảm tốt an ninh trật tự để bà con giáo dân yên tâm tham dự các nghi thức hành lễ. Trước ngày lễ trọng, chính quyền và các đoàn thể đã trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi và chúc mừng giáo xứ, thể hiện sự quan tâm, gắn bó và tinh thần đoàn kết giữa chính quyền với đồng bào có đạo.

Cô Trương Ngọc Phương, hiện là giáo viên tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên, chia sẻ các hoạt động mừng Giáng sinh trong giáo xứ năm nay được tổ chức gọn gàng, trang nghiêm, tạo không khí ấm áp, gần gũi, tinh thần sẻ chia, yêu thương và gắn kết cộng đồng được đặt lên hàng đầu. Cô cho rằng, chính việc giữ được sự giản dị, tiết chế trong tổ chức, nhưng vẫn bảo đảm không khí vui tươi, an lành, đã giúp mùa Giáng sinh năm nay trở nên ý nghĩa hơn, đúng với tinh thần của đạo Công giáo là sống yêu thương, chan hòa và hướng thiện.

ndo_br_lx1.jpg
Đông đảo người dân ngồi trật tự trước Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên để dự lễ Giáng sinh.

Hòa chung không khí náo nhiệt tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên trong đêm Giáng sinh, Vũ Tiến Phát (sinh viên Trường đại học An Giang) và Trần Gia Huy (sinh viên Trường đại học Đồng Tháp) cũng đã có mặt từ sớm.

Lần đầu tiên tham dự lễ Giáng sinh tại đây, Huy và Phát rất ấn tượng với sự yên bình trong không gian nhà thờ, nơi mọi người đến chủ yếu để cầu nguyện, chia sẻ niềm vui Giáng sinh, thay vì tập trung vào các hoạt động mang tính hình thức. Nhờ đó, không khí lễ hội trở nên nhẹ nhàng, gần gũi. Bạn cũng cho rằng, việc tổ chức Giáng sinh theo hướng giản dị, tiết chế nhưng vẫn trang nghiêm đã giúp người trẻ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa tinh thần của ngày lễ, đồng thời tạo nên hình ảnh đẹp về đời sống sinh hoạt tôn giáo trong cộng đồng.

ndo_br_lx6.jpg
Bà Hồ Thị Nga là một trong những người cao tuổi nhất dự lễ đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên.

Bà Hồ Thị Nga là một trong những người cao tuổi nhất dự lễ đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên. Bà Nga sinh năm 1932, quê ở Vĩnh Long, hiện đang sống tại Long Xuyên cùng con gái. Dù chân đau do tai nạn từ mấy năm trước nhưng bà vẫn cố gắng để dự ngày lễ trọng và gửi gắm điều mong ước lớn nhất là cầu sức khỏe, bình an cho bản thân và gia đình mình.

Buổi lễ đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa diễn ra trong thời tiết mưa nhỏ, nhưng bà con vẫn kéo đến mỗi lúc một đông và vẫn giữ trật tự, tạo bầu không khí vừa ấm áp, vừa trang nghiêm.

Có thể bạn quan tâm