Không mất quá nhiều thời gian nhập cuộc, các cầu thủ chủ nhà sớm có một sự khởi đầu tuyệt vời. Phút thứ 12, đón đường chuyền của Hải Lâm, Văn Quyến đột nhập vòng cấm bằng một pha thoát bóng qua người đầy kỹ thuật và tốc độ, lập công bằng một cú sút chéo góc hiểm hóc.
Pha ghi bàn của Văn Quyến có thể xem là "cú hích" để đội tuyển Việt Nam có được sự hưng phấn trong tâm lý thi đấu. Kết thúc hiệp một, đội tuyển đã duy trì được thế trận cân bằng. Trước lối chơi bóng dài của đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực, các tuyến phòng ngự vẫn giữ được cự ly thích hợp, bọc lót cho nhau chặt chẽ. Vì vậy, mặc dù gia tăng sức ép nhưng các cầu thủ Bucheon vẫn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Quang Huy. Ở cuối hiệp một, Công Vinh đã có cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt, song anh dứt điểm không thành công.
Công Vinh nhường chỗ cho Thanh Bình ở đầu hiệp hai, tuy nhiên, có thể thấy, anh không phải là cầu thủ Việt Nam duy nhất bị suy giảm thể lực. Guồng quay của đội khách Bucheon tiếp tục mở hết công suất trong lối chơi, những mối nguy hiểm càng lúc càng lộ rõ. Phút 57, từ một cơ hội thuận lợi, Shin Dae Kyung đã san bằng tỷ số 1-1.
Chỉ sử dụng thêm miếng chiến thuật: treo bóng dài vào trung lộ cho tiền đạo làm tường trả bóng, song Bucheon đã gây không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, bởi đối sách mà họ lựa chọn hoàn toàn phù hợp với ưu thế về tố chất. Ðiều này được cụ thể hóa bằng pha ghi bàn của You Hyun Goo ở phút 70, nâng tỷ số lên 2-1 khi cả hai trung vệ Việt Nam đánh đầu hụt bóng. Song cũng chính trong tình thế ấy, người hâm mộ lại có cơ hội chứng kiến những giá trị đích thực mà các cầu thủ Việt Nam thể hiện được qua trận đấu này. Không còn đủ đội hình mạnh nhất trên sân và cũng không còn gì để mất, chỉ với tinh thần không chịu buông xuôi, họ đã giành lại được một điểm. Phút 89, Bảo Khanh tận dụng sự thiếu quyết đoán của hậu vệ đối phương và dứt điểm gọn gàng. Từ đó cho tới phút đá bù giờ thứ ba, khi trận đấu kết thúc, đội tuyển Việt Nam còn tạo thêm được một vài cơ hội ghi bàn nữa, song rất tiếc tỷ số chung cuộc vẫn chỉ là 2-2.
* Trong trận đấu diễn ra ngay sau đó, đội Barcelona B đã thắng đội tuyển Indonesia với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của Barcelona B được ghi do công của Fernandez (phút thứ 10) và Garcia Milara (phút 84). Bàn gỡ của Indonesia được ghi ở phút 27 do công của Sinaga. Với ba điểm, Barcelona B vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Việt Nam và Bucheon hai điểm.