Sức mạnh của cộng đồng
Những tuyến đường bê-tông kiên cố đã thay đổi diện mạo xã Ia Hiao. Xe chở nông sản ra thị trường thuận lợi hơn, chi phí vận chuyển giảm, giá trị sản phẩm tăng. Trong quá trình triển khai công trình là khối lượng công việc tuy lớn nhưng được hoàn thành trong thời gian ngắn.
Thành quả ấy có được nhờ sự đồng thuận của 197 hộ dân ở bảy thôn, buôn tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, nhường một phần tài sản để mở đường. Tại thôn Đoàn Kết, phong trào hiến đất mở đường do Đảng ủy xã Ia Hiao phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân.
Tiêu biểu là gia đình ông Trịnh Văn Bình, hộ đầu tiên tự nguyện hiến đất và tháo dỡ cổng, hàng rào kiên cố với tổng chiều dài hơn 170m để phục vụ mở rộng tuyến đường trục xã. Tuyến đường này nối từ Quốc lộ 25, đi qua các thôn Đoàn Kết, Điểm 9, Bôn Mi Hoan và dẫn vào khu tái định cư của 180 hộ dân, nơi đang được xây dựng để bố trí định canh, định cư cho các hộ chịu ảnh hưởng thiên tai, ngập lụt. Con đường trục xã được ví như “huyết mạch” kết nối cộng đồng.
Theo thiết kế, tuyến đường có nền rộng 11,5m, mặt đường bê-tông hóa 5,5m, bảo đảm thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Từ sự tiên phong, gương mẫu của gia đình ông Bình, phong trào hiến đất mở đường nhanh chóng lan tỏa, được nhiều hộ dân ở các thôn Đoàn Kết, Điểm 9 và Bôn Mi Hoan hưởng ứng. Người dân đồng thuận tháo dỡ công trình phụ, tự nguyện nhường đất để cùng chính quyền sớm hoàn thiện tuyến đường trục xã.
Ông Trịnh Văn Bình chia sẻ: “Gia đình tôi đã thống nhất hiến đất với tinh thần vì cộng đồng, bởi khi cộng đồng được hưởng lợi thì chính gia đình mình cũng được hưởng lợi. Tuyến đường mở ra giúp cho người dân trong thôn làng đi lại thuận tiện, cho nên gia đình tôi hết sức hưởng ứng”. Ngày khánh thành con đường mới ở Ia Hiao trở thành ngày hội của buôn làng. Tiếng cồng chiêng vang lên rộn rã, người dân tụ họp đông đủ với niềm vui và sự háo hức. Những con đường bê-tông ấy không chỉ là hạ tầng giao thông, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân.
Với tinh thần sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ công trình để mở đường, người dân Ia Hiao đã đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Anh Siu Hiếu, thôn Sô Ma Lơng A kể, ban đầu khi nghe chủ trương mở đường, gia đình anh cũng có chút băn khoăn. Mảnh đất gắn bó bao năm, hiến đi một phần sẽ không khỏi tiếc nuối. Nhưng khi nghĩ đến lợi ích lâu dài, anh gạt bỏ tâm trạng phân vân và vận động người dân làm theo.
Anh cho biết: “Lúc đầu cũng tiếc đất, nhưng nghĩ đường làm xong thì mọi người đi lại thuận lợi, các cháu đi học dễ hơn, nông sản bán cũng tốt hơn, cho nên gia đình tôi sẵn sàng hiến đất mở đường”.
Nối dài khát vọng, mở lối tương lai
Giao thông nông thôn là tiêu chí then chốt trong xây dựng nông thôn mới. Khi đường sá thông suốt, xe máy, xe tải có thể vào tận rẫy, tận vườn; trẻ em đến trường an toàn hơn, người dân tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn. Những con đường mới là nhịp cầu đưa nông thôn tiến gần hơn với đô thị.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Hiao Phạm Văn Phương cho biết, Ia Hiao chọn giao thông nông thôn làm khâu đột phá, bởi đường sá chính là huyết mạch của kinh tế- xã hội, là điều kiện quan trọng để người dân tiếp cận thị trường, dịch vụ, tri thức.
Những tuyến đường bê-tông là minh chứng cho việc nghị quyết hiện hữu trong đời sống người dân. Ông Phương cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không cho xe trọng tải lớn đi vào để bảo vệ tuyến đường. “Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục mở rộng giao thông nông thôn và mong người dân tiếp tục đồng hành.
Đây là kế hoạch, là lời cam kết Ia Hiao sẽ không dừng lại ở những kết quả bước đầu, mà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đồng thuận để triển khai các công trình khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã, kết nối với trung tâm, tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng”, ông Phương nhấn mạnh. Trên những tuyến đường bêtông thẳng tắp ở Ia Hiao, ý Đảng đã hòa cùng lòng dân, mở ra hành trình mới cho buôn làng.