Những tấm lòng nhân ái

Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", người dân thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động  chung tay chia sẻ khó khăn với những người nghèo. Và lâu dần, hoạt động này trở thành một nét văn hóa trong cuộc sống của người dân thành phố.
Ðoàn bác sĩ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh khám và phát thuốc từ thiện cho người nghèo tại huyện Củ Chi.
Ðoàn bác sĩ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh khám và phát thuốc từ thiện cho người nghèo tại huyện Củ Chi.

Mới sáng sớm, khu vực chợ Phước Bình (quận 9), đã tấp nập các tiểu thương đi hỗ trợ cho người nghèo. Người bao quần áo, sách báo cũ hay vài thùng mì tôm, nước mắm, bột ngọt, bột nêm... mang tới đóng góp ủng hộ người nghèo; người ỳ ạch khuân tới cả bao tải đầy đồ. Quên đi nỗi mệt nhọc, mọi người đều vui vẻ vì đã chung tay giúp đỡ người nghèo. Sau khi đi vận động quyên góp, các tiểu thương lại góp tiền thuê xe chở hàng đến tận nơi cho những địa chỉ cần giúp đỡ. Chị Huỳnh Thị B, tổ trưởng nhóm từ thiện chợ Phước Bình tất tả xếp thùng đồ do tiểu thương quyên góp lên xe. Ngưng tay xếp, chị cho biết: "Ở đây, chúng tôi làm từ thiện đều bằng cái tâm của mình. Ai có thứ gì thì ủng hộ thứ đó. Bà con vùng sâu, vùng xa còn thiếu lắm, họ rất cần những thứ này".

Ở thành phố Hồ Chí Minh, hằng ngày vẫn xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp. Hình ảnh những quán cơm từ thiện, những bình nước miễn phí hay những bếp ăn từ thiện ở các bệnh viện trở thành những hình ảnh quen thuộc với người dân thành phố. Tại nhiều siêu thị, chợ hay những nơi công cộng đều đặt những thùng từ thiện để quyên góp tiền giúp đỡ người nghèo. Nhiều gia đình, đơn vị mỗi tháng vài lần tổ chức phát lương thực cho người nghèo. Những nghĩa cử ấy đã góp phần giúp cho cuộc sống của nhiều người nghèo bớt đi vất vả. Vừa nhận được gạo tại một điểm phát gạo cho người nghèo tại quận 12, ông Trần Văn Thành làm nghề bán vé số ngụ huyện Hóc Môn bộc bạch: "Cứ đến ngày 1 và 15 (âm lịch) hằng tháng tôi lại tới đây nhận gạo hỗ trợ. Chủ nhà ở đây rất tốt. Có gạo ăn, gia đình tôi bớt đi phần nào khó khăn".

Các hoạt động từ thiện không chỉ có những người lớn tuổi, mà còn thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Nhiều nhóm tình nguyện của các bạn sinh viên hoạt động rất tích cực. Nhóm "Chia sẻ để phát triển" của sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được nhiều dự án kết nối hỗ trợ văn hóa cho cộng đồng, đặc biệt là dự án "Ðưa rạp phim về đồng quê". Với dự án này, những trẻ em ở vùng quê nghèo sẽ có cơ hội xem phim màn ảnh rộng miễn phí ngay chính tại xóm, ấp của mình. Không chỉ được xem phim hay mà theo cách tổ chức của dự án, các em còn có dịp làm quen với văn hóa xem phim rạp... Nguyễn Thị Xuân Hường, thành viên của nhóm kể: "Bên cạnh dự án chiếu phim, nhóm em còn tổ chức quyên góp sách cũ tặng bệnh nhi.  Vào những dịp lễ, nhóm cùng nhau làm những món quà tặng cho trẻ em nghèo. Công việc tuy bận rộn nhưng chúng em rất vui vì đã mang được niềm vui đến cho các bệnh nhi khó khăn".

Những ngày này, khắp thành phố đâu đâu cũng rộn ràng  phong trào chung tay chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, không nơi nương tựa... cùng vui Xuân đón Tết. Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam  thành phố Hồ Chí Minh Dương Quan Hà cho biết, đã trở thành truyền thống, bên cạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức thăm hỏi và tặng quà những gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố và một số địa phương khác trong dịp Tết. Năm nay, đơn vị dành 4.428 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động này, góp phần giúp những người nghèo có cái Tết ấm áp hơn.

Có thể bạn quan tâm