Những người mang họ Bác Hồ

Trong mỗi câu chuyện, mỗi việc làm của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô vùng cao Quảng Trị, Bác Hồ luôn được nhắc đến với lòng thành kính, biết ơn sâu nặng. Họ khuyên bảo nhau học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bản làng yên ấm, quê hương giàu đẹp...

Lớp học của trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị.
Lớp học của trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị.

Đường vào các xã Thuận, Thanh, Xi, A Xing, A Dơi (huyện Hướng Hóa) và A Vao, A Bung, A Ngo, Tà Rụt (huyện Đa Krông) đã được nâng cấp mở rộng, đổ đá cấp phối, thảm nhựa. Mầu xanh bạt ngàn của sắn, chuối, của tràm, keo tai tượng và rừng nguyên liệu đã phủ lên các khu đồi trọc trước đây. Trong căn nhà khang trang bên con đường thảm nhựa phẳng lì, nguyên Trưởng ban Dân tộc miền núi tỉnh Quảng Trị Hồ Gô kể chuyện người Vân Kiều, Pa Cô được mang họ Bác Hồ trong niềm tự hào. Năm 1946, trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khi lên danh sách cử tri, cán bộ đến hỏi họ, tên của những người Vân Kiều, Pa Cô ở vùng cao Quảng Trị, ai cũng bảo mình là con cháu Bác Hồ, có nguyện vọng mang họ Hồ của Bác, cho nên cán bộ ghi vào phiếu cử tri cho đồng bào họ Hồ của Bác...

"Ước vọng được mang họ Bác Hồ toại nguyện, nhanh chóng lan đến với đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô sống giữa đại ngàn Trường Sơn. Người Vân Kiều, Pa Cô hứa trọn đời đi theo Đảng, theo cách mạng, thể hiện tấm lòng trung hiếu với vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam" - ông Hồ Gô nói.

Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Võ Thanh vui mừng cho biết: Thế hệ con cháu Bác Hồ trên dãy Trường Sơn hôm nay đã loại bỏ được các hủ tục, nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả, vì biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Nhiều bản làng đã khai thác vùng đất trũng để trồng lúa nước, đào ao thả cá, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao. Con em đồng bào trong độ tuổi được đến trường; nhiều em đã học đại học sau đó trở về xây dựng bản làng...

Anh Hồ Ê Nót, ở bản Cu Pua, xã Đác Rông, huyện Đa Krông là tấm gương mẫu mực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, đi đầu trong việc giúp bà con dân bản xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình... Hơn mười năm làm trưởng bản, anh đã tích cực đưa Cu Pua trở thành một trong những làng quê văn minh nhất miền tây Quảng Trị, là bản "không rượu, bia, thuốc lá và tệ nạn xã hội".

Về phát triển kinh tế hộ ở xã Ba Nang (huyện Đa Krông), ai cũng nhắc đến ba anh em Hồ Văn Trung, Hồ Văn Hinh và Hồ Văn Hòa, ở bản Đá Bàn. Để thoát nghèo, vươn lên làm giàu, ba anh em hợp sức nhau mở con đường từ bản lên tới đỉnh núi Ka Niêng, cao hơn 1.000 m so với mặt nước biển để khai thác đất trống, đồi núi trọc trồng hơn 50 ha sắn, 50 ha rừng và cây cao-su, mỗi năm thu hơn 300 triệu đồng. Ðến nay, toàn bộ khu đất hoang hóa rộng hơn 100 ha đã được phủ kín mầu xanh. Kinh tế gia đình ngày càng phát triển, các anh có điều kiện chăm lo cho các con ăn học và mua sắm các vật dụng phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Anh Trung chia sẻ: "Anh em mình động viên nhau, sức lực có, đất đai có, sao phải đói nghèo. Mình là người họ Hồ phải làm theo tấm gương Bác Hồ, tích cực sản xuất để thoát nghèo".

Trong căn nhà sàn rộng rãi, thoáng đãng nằm giữa bản Tà Rùng, xã Hướng Việt (Hướng Hóa), anh Hồ Văn Thết cho biết, anh đã sống ở đây mấy chục mùa rẫy, chứng kiến bao biến cố thăng trầm. Giờ đây, dân bản Tà Rùng đã có cuộc sống ổn định, yên ấm. Mầu xanh của cây cà-phê, bời lời và các loại cây ăn quả đã phủ khắp những mỏm đồi trọc, nham nhở vì bom đạn trước đây. Anh Thết nhớ lại: Cách đây hơn chục năm, nhà tôi lúc nào cũng nằm trong diện hộ nghèo, con cái thiếu ăn, thiếu mặc quanh năm. Giờ đây gia đình đã có ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt; trong chuồng trại lúc nào cũng có từ sáu đến tám con trâu, bò; đàn gà, vịt; hơn một ha ruộng lúa nước, 1,5 ha sắn, một ha bời lời và máy cày trị giá hàng chục triệu đồng…

Đến xã A Dơi (Hướng Hóa), chúng tôi gặp người cựu chiến binh mang họ Bác Hồ - ông Hồ Mơ, thương binh hạng 1/4, ở thôn Prin C, một tấm gương nỗ lực vươn lên, làm giàu ngay trên chính đồng đất quê hương mình. Ông Mơ nhớ lại, những ngày đầu đến vùng suối Xa Lau này khai hoang mở đất làm trang trại gian khổ vô cùng. Bằng bản lĩnh của người lính, ông miệt mài khai hoang, đào mương dẫn nước tạo nên những thửa ruộng lúa nước tươi tốt. Với hơn hai ha ruộng, được đầu tư thâm canh, mỗi năm ông thu về hơn 10 tấn lúa. Ngoài ra, tận dụng tiềm năng đồng cỏ sẵn có, ông phát triển chăn nuôi bò, để cùng với nuôi heo, gà và khai thác rừng trồng, cao-su, sắn đem lại thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Mô hình kinh tế của gia đình ông Hồ Mơ là một điển hình được nhân rộng trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa.

Trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hôm nay, đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô luôn sắt son trong mình niềm tự hào được mang họ Bác Hồ nên đã sống, lao động và phấn đấu không ngừng nghỉ để chiến thắng đói nghèo và lạc hậu, vươn lên làm giàu.

Có thể bạn quan tâm