Cán bộ, chiến sĩ ở các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ biên giới cho đến hải đảo xa xôi luôn dành tình yêu thương, trách nhiệm cho các cháu là con nuôi của đồn, giúp các cháu vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Mô hình con nuôi đồn biên phòng ở tỉnh Quảng Ninh thật sự mang lại hiệu quả tích cực, nhân lên những việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Chắp cánh ước mơ cho các em
Dưới cái nắng nóng hầm hập của tháng 7, Thiếu tá Bùi Văn Đông-cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu đưa chúng tôi đi qua những cánh rừng và từng cung đường vành đai biên giới vùng đông bắc của Tổ quốc đến với thôn Pắc Pộc, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu để hiểu thêm và được nghe những câu chuyện xúc động về người “bố nuôi” mang quân hàm xanh đã dành sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ và động viên các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên cương.
Trên đường đưa chúng tôi đến nhà cháu Trần Tiến Hưng ở thôn Pắc Pộc, Thiếu tá Bùi Văn Đông, người được Ban Chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc cháu Hưng, tâm sự: Gia đình cháu có bốn anh chị em, bố mẹ không có việc làm ổn định, thu nhập chủ yếu dựa vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc, nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình cháu Hưng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã làm hồ sơ nhận chăm sóc cháu theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Hằng tháng, đơn vị hỗ trợ cháu 500 nghìn đồng để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập. Từ sự giúp đỡ này đã giúp Hưng tiếp tục được cắp sách đến trường và thực hiện được ước mơ của mình trong tương lai là trở thành chiến sĩ biên phòng như “bố” Đông ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô.
Thấy “bố nuôi” đến thăm, cậu bé Hưng mừng rỡ lao tới. Ôm cậu bé vào lòng, Thiếu tá Đông chia sẻ: Cháu Hưng trước đây nhút nhát, tự ti, ngại giao tiếp với những người mới gặp. Hiểu được điều đó, các “bố nuôi” đã thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho cháu học tập và rèn cách sinh hoạt nền nếp, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, rèn luyện võ thuật nâng cao sức khỏe.
Sự quan tâm, chăm sóc ân cần của các “bố nuôi” đã giúp Hưng nhanh chóng hòa đồng với mọi người và ngày càng tiến bộ. Hằng ngày, Hưng chăm chỉ học tập và tranh thủ phụ giúp công việc tưới rau cùng các chú bộ đội vào các buổi chiều. Năm học vừa qua, Hưng đã vươn lên trở thành học sinh khá của lớp.
Thượng tá Phạm Văn Nhân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cho biết: Cùng với thực hiện công tác biên phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã triển khai hiệu quả mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” và chương trình “Nâng bước em tới trường”. Các “bố nuôi” đã thật sự yêu thương, chăm sóc con em những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới như chính con ruột của mình.
Đến với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức đúng vào ngày cháu Chìu Quay Đại, 14 tuổi, ở bản Cấu Lìn, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, là con nuôi của đồn được “bố nuôi” -Thiếu tá Ngô Viết Bình, Đội trưởng Đội vận động quần chúng đón về đồn để dạy học thêm.
Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Ngô Viết Bình chia sẻ: Cháu Đại có hoàn cảnh rất đặc biệt. Bố mất sớm, mẹ làm công nhân ở Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, mỗi tháng chỉ về nhà thăm các con vài lần. Ở nhà chỉ có ba anh em Đại tự chăm sóc nhau. Cũng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm cho nên em luôn tự ti, mặc cảm, thường ngày ít giao tiếp, chuyện trò với mọi người. Ngày đầu mới được nhận làm con nuôi của đơn vị, khi các chú bộ đội biên phòng đến thăm hỏi, trò chuyện, Đại thường ít nói và ngại tiếp xúc.
Để tạo sự gần gũi, các “bố nuôi” của Đồn Biên phòng Quảng Đức tranh thủ những ngày cuối tuần đến tận nhà đón Đại về đơn vị để có thêm thời gian hướng dẫn, kèm cặp cháu học tập. Từ đó, đã giúp Đại cảm nhận được sự gần gũi, tình thương yêu của các “bố nuôi” dành cho mình và cháu đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp và học tập. Đến nay, mỗi khi được “bố nuôi” đón về đồn tham gia sinh hoạt với các chú bộ đội, Đại rất vui và tích cực tham gia các hoạt động cùng các cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Thiếu tá Bình chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc để bù đắp cho con. Chúng tôi cũng thường xuyên động viên con tự tin vượt qua hoàn cảnh, “sẩy cha thì còn chú”. Chúng tôi sẽ luôn ở bên để yêu thương, chở che và dạy bảo để con lớn khôn, trưởng thành. Đến nay, Đại đã gọi anh em trong đơn vị là “bố nuôi” với ánh mắt tràn ngập yêu thương, tin tưởng. Và tôi hiểu rằng, chúng tôi đã trở thành những người bố thứ hai trong trái tim của con”.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Đại phấn khởi cho biết: “Sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ của “bố nuôi” Bình và các “bố” ở đồn biên phòng, là nguồn động viên to lớn giúp cháu thấy vững tin hơn trong cuộc sống và nỗ lực phấn đấu vươn lên học tập, rèn luyện để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội”.
Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân
Có rất nhiều câu chuyện cảm động về tình thương yêu, lòng nhân ái của những “bố nuôi biên phòng” dành cho con em các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là minh chứng chân thực và sinh động nhất về tình quân dân gắn bó keo sơn trên vùng biên cương còn nhiều gian khó.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô Giáp Văn Ngôn chia sẻ: Cùng với hoạt động giúp đỡ người dân vùng biên phát triển kinh tế, mô hình nhận con nuôi, đỡ đầu thường xuyên cho các cháu học sinh của đồn biên phòng đã góp phần bảo đảm an ninh, chính trị-xã hội của địa phương; đồng thời, tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ với đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi biên giới.
Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết: Các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được các đồn biên phòng nhận làm con nuôi bước đầu đã có tình cảm yêu mến các chú bộ đội biên phòng, nhen nhóm tình yêu biên giới, tình yêu quê hương, đất nước. Nhiều cháu có nguyện vọng sau này trở thành bộ đội biên phòng để cùng các “bố nuôi” bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ đặc biệt này đều có niềm tin sâu sắc rằng, việc nhận các cháu làm con nuôi đồn biên phòng cũng chính là việc chăm lo, đào tạo thế hệ tiếp bước cha anh trụ vững nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Với tình yêu thương, trách nhiệm của người lính mang quân hàm xanh với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đồn phối hợp với các địa phương rà soát, lựa chọn các cháu là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ biên giới có hoàn cảnh khó khăn để nhận đỡ đầu.
Sau sáu năm triển khai chương trình, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã nhận đỡ đầu gần 100 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần ba tỷ đồng, từng bước góp phần hỗ trợ thiết thực cho nhiều cháu vươn lên trong cuộc sống để thực hiện được những ước mơ của mình. Đây cũng chính là mô hình “Ươm mầm bảo vệ biên cương” mà các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã và đang nhân rộng để ngày càng có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cộng đồng xã hội chung tay, giúp đỡ vươn lên trở thành những người có ích cho xã hội.