NDĐT - 15 giờ ngày 13-9, chúng tôi từ bến Cẩm Phả (Quảng Ninh) về Hà Nội trên chiếc xe 24 chỗ BKS 29X-4730. Mới đầu ít khách, chủ xe,“lơ” xe gào thét, hối thúc lái xe lấn đường, giành khách trong địa bàn TP Hạ Long. Khách ngã dúi dụi khi chiếc xe lúc vọt lên hơn 80 km/giờ, lúc lại phanh gấp. Không kịp “hớt” khách ở phía trên, cả phụ xe, lái xe và chủ xe quay ra vặc nhau om sòm.
Tuy phóng nhanh, vượt ẩu nhưng do liên tục bắt khách dọc đường cho nên hơn 1 tiếng đồng hồ sau, xe vẫn chưa ra khỏi địa bàn TP Hạ Long. Mặc dù biển trên xe đề Quảng Ninh - Hà Nội nhưng nếu có khách nào đi Bắc Ninh, phụ xe cũng lôi tuột lên và hứa “Yên tâm, xe sẽ về Bắc Ninh”.
Nhà xe cố tình để trống vài chiêc ghế ở phía trước, còn phía sau lèn như “nhồi vịt”. Khách lên ngồi ghế trên, chủ xe thu xong tiền là “nhã nhặn” mời anh xuống phía sau. Khi một ông khách không chịu ngồi ghế sau và đòi xuống, phụ xe đành phải mở cửa cho xuống nhưng ngấm nguýt và chửi đổng thật to.
Gần 18 giờ, xe mới qua địa phận Quảng Ninh đến Hải Dương, xe dừng khoảng nửa tiếng để nhà xe vào quán tranh thủ “ăn bữa chiều”, còn khách thì vật vờ trong quán mua quà, ăn tạm chiếc bánh chưng với giá cắt cổ trong cái nóng như rang.
Đi đến lối rẽ về Bắc Ninh, cô gái về Bắc Ninh mới hốt hoảng kêu: “Sao xe không về Bắc Ninh mà lại đi Hà Nội thế này?”. Lúc đó, chủ xe mới chợt nhớ ra và bảo lái xe tạt vào một quán hàng gần đó có mấy xe khách đang đỗ. Chủ xe đưa cô gái sang chiếc xe về Bắc Ninh và nhanh chóng thỏa thuận, “bán” khách cho xe đi Bắc Ninh.
Hơn 30 hành khách trong xe tiếp tục phải chờ khoảng nửa tiếng nữa. Lúc này, nhiều người đã mệt mỏi, khó chịu và lên tiếng phản đối nhà xe. Một lát sau, anh phụ xe chạy tới thông báo: “Bà con thông cảm, do giá xăng dầu đắt, mọi người chịu khó chuyển qua xe bên về Hà Nội, cũng là xe của chúng tôi, còn xe này sẽ quay lại Quảng Ninh”.
Rất nhiều người la ó, không chịu sang vì xe 24 chỗ này đã đủ ghế, nếu chuyển xe sẽ phải đứng hoặc ngồi ghế nhựa. Rốt cuộc, mọi người vẫn phải tiếp tục một phen “nhồi vịt” nữa trên chiếc xe BKS 29V-4358. Trên xe, một chị phụ nữ than phiền đến chặng này chị đã ba lần bị nhà xe “bán” khách, còn bị mất đồ trong những lần di chuyển sang các xe.
Mọi người nói chuyện với nhau thì hóa ra hầu như tất cả khách trên xe đều bị “bán” từ các xe khác sang. Lúc đó đã muộn, thỉnh thoảng qua các trạm kiểm soát của cảnh sát giao thông, lái xe tắt đèn để tránh bị phát hiện xe chở quá số người quy định. Phải hơn 20 giờ, chiếc “lồng gà di động” này mới về đến bến xe Lương Yên. Như vậy, quãng đường chưa đầy 200 km, hành khách đã bị nhồi nhét, bị “bán” đi “bán” lại và nghe đủ những lời chửi bới, cãi vã của nhà xe.
Chúng tôi được biết, hiện tượng này xảy ra như cơm bữa, “đều như vắt chanh” trên tuyến xe khách Quảng Ninh - Hà Nội.
Đề nghị các cơ quan chức năng, bến xe quản lý đơn vị chủ 2 chiếc xe BKS 29X-4730 và 29V-4358 có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý 2 chiếc xe này và các xe khác có biểu hiện vi phạm, để khách đi trên tuyến đường này không còn bị “hành” như vậy.