Mỗi lần nhắc đến Việt Nam, bà Ray-mông Điêng đều nhớ như in những kỷ niệm không thể nào quên với Bác Hồ. Là người có tinh thần quả cảm, lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương ngày 23-2-1950 tại nhà ga gần TP Tua, bà luôn khẳng định rằng hành động đó là vì độc lập và tự do cho Việt Nam. Nay tuổi đã cao, sức yếu, bà không thể nói chuyện được nhiều, nhưng mỗi lần gặp chúng tôi, bà lại nói: Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trong trái tim tôi. Chị Ca-tơ-rin là con gái bà Ray-mông Điêng, tâm sự với chúng tôi: Mỗi khi nói chuyện về Việt Nam, mẹ tôi đều nhắc đến những kỷ niệm được gặp Bác Hồ và những kỷ vật vô giá là chiếc đồng hồ, chiếc vòng đeo tay mà Người đã tặng trong chuyến bà đến thăm Việt Nam năm 1956. Đó là những giây phút vô cùng hạnh phúc trong cuộc đời bà. Đối với mẹ tôi, Việt Nam là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cao đẹp nhất, nơi biểu trưng cho khát vọng về tự do, độc lập, những giá trị quan trọng của mỗi một dân tộc trên trái đất này. Mẹ tôi luôn ngưỡng mộ nhân cách lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã hết lòng hết sức phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân. Cách đây mấy ngày, khi mở cuốn sách “Raymonde Dien, cuộc đời của một chiến sĩ đấu tranh vì hòa bình”, mẹ tôi lại vô cùng xúc động khi nhớ lại những hy sinh, mất mát của nhân dân Việt Nam. Chính vì vậy, bà luôn mong sao đất nước Việt Nam vững bước tiến lên, xứng đáng với những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi.
Ngày 4-2-2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ đón nhận kỷ vật của Bác Hồ từ gia đình ông Pi-e Bi-các. Vào cuối tháng 12-1968, đầu tháng 1-1969, Đoàn Phong trào Hòa bình ở Pháp gồm bốn thành viên tham gia chuyến thăm Việt Nam, nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Đoàn được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp vào ngày 2-1-1969 tại Phủ Chủ tịch. Tại buổi tiếp, thấy một thành viên trong Đoàn là ông Pi-e Bi-các không có mũ, trong khi thời tiết lúc đó rất lạnh, Bác đã tặng ông một chiếc mũ ấm. Từ đó, ông Bi-các giữ gìn chiếc mũ rất cẩn thận và luôn nhớ về kỷ niệm sâu sắc này. Sau khi ông mất, con cháu của ông luôn giữ cẩn thận món quà kỷ niệm từ Việt Nam, coi đó biểu tượng tình cảm nồng ấm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chị Cờ-le, con gái của ông Bi-các cho biết: Kể từ lúc trao tặng lại chiếc mũ, chúng tôi rất lưu luyến vì nó hiện diện ở trong gia đình suốt mấy chục năm qua. Từ câu chuyện được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng mũ do bố tôi kể lại, chúng tôi hiểu rằng vị lãnh tụ của Việt Nam là người vô cùng giản dị và luôn quan tâm, lo lắng cho mọi người. Lúc còn sống, bố tôi rất ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người giản dị, thông thái, gần gũi. Qua câu chuyện tặng mũ ấm, chúng tôi cho rằng đó không phải là một quà tặng bình thường, mà còn là một câu chuyện lịch sử thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết Pháp-Việt. Nhờ đó, chúng tôi biết thêm nhiều về cuộc đấu tranh giành lại độc lập, tự do của Việt Nam được nhân dân thế giới ủng hộ mạnh mẽ vì ở đó có vị lãnh tụ Hồ Chí Minh được hàng triệu người ngưỡng mộ. Nay chiếc mũ đã trở về Việt Nam để tiếp tục “kể” câu chuyện ý nghĩa về sự khiêm tốn, hy sinh và tinh thần quốc tế trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất mong có dịp sang thăm đất nước của các bạn, nơi có rất nhiều câu chuyện lịch sử về vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam - chị Cờ-le chia sẻ thêm.
Trở lại Bảo tàng Lịch sử sống ở thành phố Mông-tơ-rơi xinh đẹp nằm ở ngoại ô phía đông bắc Thủ đô Pa-ri, chúng tôi tình cờ gặp ông Mi-xen Bu-bê, một người dân sinh ra và lớn lên tại đây nhưng biết rất nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi khi có dịp ông lại đến đây để xem các tư liệu và hiện vật trưng bày, nhất là khu giới thiệu về Hồ Chí Minh, một người vĩ đại mà ông được biết từ cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp. Ông nói: Những hiện vật ở đây cho thấy ý chí kiên cường, vượt qua mọi gian khổ của Nguyễn Ái Quốc, Người đã sang Pháp từ đầu thế kỷ 20 trên hành trình tìm đường cứu nước và sau đó trở lại Pháp năm 1946 với tư cách là Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam tại Hội nghị Phông-ten-nơ-blô. Tôi cũng như nhiều người ở Pháp rất ngưỡng mộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo để giành độc lập, tự do. Ai cũng biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật vĩ đại nhất, kiệt xuất nhất của thế kỷ 20 nhưng cũng là một vị lãnh tụ bình dị đến lạ thường của thời đại này. Người là hiện thân của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, là biểu tượng của cuộc sống, hy vọng, đấu tranh, hy sinh và thắng lợi của nhân dân Việt Nam.
Câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh không dứt khi ông Mi-xen Bu-bê cho biết thêm: Không được trải nghiệm cuộc sống thời chiến như nhân dân Việt Nam nhưng chúng tôi hiểu rõ tại sao và bằng cách nào các bạn có thể vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để đi đến thắng lợi cuối cùng vào ngày 30-4-1975. Đó chính là tinh thần yêu nước, ý chí quyết đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp và lãnh đạo. Tôi cũng như nhiều người dân ở đây rất tự hào vì thành phố Mông-tơ-rơi được chọn là nơi đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ nhiều kỷ vật thiêng liêng của Người.
Nhiều năm đã trôi qua nhưng tình cảm, kỷ niệm của những người bạn Pháp cũng như nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình khác trên thế giới, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nguyên vẹn. Đối với họ, biểu tượng sáng ngời về vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam mãi mãi sâu bền và lắng đọng.