Cuộc vận động lớn của đảng bộ địa phương
Tháng 11-2003, quận Tân Phú được thành lập từ một phần vùng ven của quận Tân Bình cũ với 11 phường. Vào thời điểm đó, đường giao thông trải nhựa mới chỉ chiếm 42% diện tích đường trên toàn địa bàn quận, còn lại hầu hết là đường đất. Cá biệt, hai phường Sơn Kỳ và Tây Thạnh hầu như không có đường nhựa.
Trong khi đó 15 dự án làm đường đã được duyệt từ đầu năm 2001 bằng nguồn vốn ngân sách tập trung của TP, có bốn dự án trọng điểm: nút giao thông Hòa Bình - Lũy Bán Bích, đường Hòa Bình, đường Thoại Ngọc Hầu, đường Lê Trọng Tấn do các đơn vị thuộc Sở Giao thông công chánh làm chủ đầu tư; 11 dự án còn lại quận được giao làm chủ đầu tư nhưng bị “treo” do không đủ tiền đền bù giải tỏa.
Khi UBND TP quyết định hỗ trợ quận 200 tỷ đồng để thực hiện các công trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, một số công trình đã được khởi động lại. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là công tác giải tỏa nhà dân gặp nhiều khó khăn vì không đủ tiền đền bù, có hộ bị giải tỏa đến 2.000m2. Thế là một cuộc vận động lớn nhằm thuyết phục người dân góp đất làm đường với sự góp sức của các chi bộ đảng, khu phố, đảng viên ở cơ sở đã ra đời.
Ông Thi Danh - Chủ tịch UBND phường, tâm sự: “Có những trường hợp chúng tôi đi rất nhiều lần, lần nào cũng năn nỉ tỉ tê riết rồi cũng lay động được tấm lòng của người dân”.
Người dân thấy ngày nào cán bộ cũng xuống nhà “thăm hỏi” mới ngộ ra: “Họ làm việc này đâu phải vì lợi ích cá nhân mà vì cái chung của mọi người”. Với những trường hợp ban vận động bó tay thì đích thân các đồng chí lãnh đạo quận chia nhau đến tận nơi để vận động, thuyết phục tiếp.
Ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó chủ tịch UBND quận, chia sẻ: “Đi một lần chưa được chúng tôi đi lần hai, lần ba..., có những hộ chúng tôi đi qua rồi, lát sau về lại tạt vô tâm sự tiếp, chỉ có vậy mà được, mà dân thông cảm thiệt lạ”. Trước tấm chân tình và sự kiên trì bền bỉ ấy nhiều bà con đã tự nguyện hiến đất.
Những mảnh đất tình người
Cái bắt tay thể hiện sự đồng lòng chung sức giữa cụ Huỳnh Văn Đực
(thứ hai từ phải sang) - người đã hiến 286,3m2 đất làm đường,
và ông Nguyễn Văn Hóa (bìa phải) - thành viên ban vận động
khu phố 2, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.
Ở tuổi “thất thập cổ lai hy” cụ Nguyễn Văn Đực (phường Phú Thọ Hòa) với đầu tóc búi tó, giản dị trong bộ đồ bà ba, chân không đi dép, nhìn bề ngoài đích thị cụ là một lão nông chân chất. Cụ đã hiến một diện tích đất ước tính đến gần... 2 tỷ đồng. Nói về quyết định đầy khó khăn của mình, cụ Đực cười mãn nguyện: “Tuy sự thiệt hại của qua cũng lớn thiệt nhưng nay nhìn lại thấy mấy đứa nhỏ đi học không còn chịu cảnh lầy lội nữa trong lòng qua vui lắm. Nếu qua và cô bác ở đây không hiến đất thì mấy đứa nhỏ chắc còn hít bụi dài dài”.
Đường Chế Lan Viên có lẽ là con đường chịu nhiều khổ ải nhất và công sức của cán bộ, đảng viên đổ ra cũng nhiều nhất. Dự án làm đường đã có từ ba năm nay, nhưng trong suốt thời gian đó nó bị “treo” vì số tiền đền bù giải tỏa quá lớn. Con đường này “dính” vào đất nhiều hộ dân, nhưng nhiều nhất là của hai anh em ông Đàm Văn Phúc (gia đình có công cách mạng) với phần giải tỏa đến 1.600m2 và hộ ông Bùi Văn Tuấn với 1.000m2. Xác định đây là hai hộ quyết định sự thành bại của con đường, hết ban vận động cơ sở rồi đích thân chủ tịch quận đã đến vận động.
Bà Đổng Thị Kim Vui, Chủ tịch UBND quận, cho biết thật ra các hộ dân này cũng đồng tình ủng hộ việc hiến đất, nhưng khi thấy phần thiệt hại, mất mát của mình quá lớn nên họ chần chừ. Hết xuống nhà, lãnh đạo quận lại trân trọng mời họ lên ủy ban để gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng, cuối cùng họ cũng thuận tình.
Bà Vui nói: “Cái ngày mà anh Phúc, anh Tuấn gật đầu đồng ý, tôi mừng muốn rớt nước mắt. Tôi muốn lao đến ôm chầm lấy mấy ảnh”. Cũng theo lời bà Vui, những lúc đi vận động, ranh giới giữa người lãnh đạo quận và người dân hầu như không còn: “Lúc đầu anh Phúc kêu tôi là chị chủ tịch, riết rồi sau đó chúng tôi xưng hô với nhau là chị em, bây giờ vẫn vậy”.
Con đường Hòa Bình từ kênh Hiệp Tân đến đường Phan Anh là một minh chứng rõ nét nhất cho sự thành công của cuộc vận động này. Ông Thi Danh cho biết: “Đoạn đường này dài 1.100m, nếu làm theo phương án áp giá đền bù thì phải mất 60 tỷ đồng”.
Để có được số tiền khổng lồ đó chắc phải chờ hàng chục năm nữa, vậy là lại vận động bà con hiến đất. Đầu tiên gia đình cán bộ, đảng viên trên tuyến đường này ký tên trước, rồi từng đảng viên vận động và giải thích cho bà con lân cận. Người dân nào đồng ý hiến đất thì được mời vào ban vận động để tăng thêm sức mạnh, thế là 600m chiều dài đường đã được người dân đồng ý giải tỏa không đền bù. Con đường được thực hiện chỉ tốn... 28 tỷ đồng.
Và những đổi thay
Nhờ người dân hiến đất, đoạn đường cặp kênh Hiệp Tân
đã được mở rộng nâng cấp khang trang.
Ngày 25 -1, có mặt tại khu phố 2, phường Hiệp Tân dường như chúng tôi cũng cảm nhận được nỗi vui mừng của người dân khi các con đường hiện hình dần với lớp đá xanh đang được những chiếc xe lu hối hả cán.
Bí thư Chi bộ Trần Ngọc Ước cho biết đó là dự án cụm 6 tuyến đường ngang của phường đang được thực hiện để “mừng đảng mừng xuân”. Nó cũng là con đường “do dân quyết”, dân không quyết, không ủng hộ thì không biết bao giờ mới thực hiện được.
Một năm trước đây, tuyến đường cặp hai bên kênh Hiệp Tân còn là đường đất, lầy lội, nay nó đã “khoác” trên mình một “tấm áo” mới với màu xanh phơi phới của nhựa đường. Nó đã đường hoàng đón từng chuyến xe đò, xe tải hối hả chạy vào các nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn quận.
Đây chỉ là một con đường điển hình trong số 285.000m2 đường của “ý đảng, lòng dân” mà Tân Phú đã thực hiện được chỉ trong một năm qua. Những người dân hiến đất cũng đã được “ghi danh vào sổ vàng của quận” như hộ Nguyễn Văn Năm hiến 724m2, Thạch Kim Phát 650m2,...
Đến Tân Phú bây giờ, người ta không còn cảm thấy khó chịu vì nếm cảnh “đường quê bụi mù, lầy lội” như một năm trước đây nữa, tuy chưa phải là nhiều nhưng 11 phường trong quận có những con đường mới khang trang.
Bây giờ chuyện cán bộ, đảng viên đến từng hộ dân vận động bà con trong các họat động xã hội ở Tân Phú không còn là “chuyện lạ” nữa. Đây là tín hiệu vui trong cuộc sống, thể hiện tinh thần công khai dân chủ, gần gũi sâu sát dân của đảng, đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu.
Đến nay đã có 5.712 hộ dân hiến gần 80.000 m2 đất với trị giá trên 314 tỷ đồng, xây dựng 85 công trình đường giao thông. Tuy chưa hết khó khăn nhưng cuộc sống của người dân Tân Phú đã thay đổi nhiều.
Bà Đổng Thị Kim Vui trăn trở: “Với những kết quả đạt được, UBND TP vừa quyết định đầu tư tiếp cho quận 200 tỷ đồng nữa. Năm 2005 chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con, mong rằng bà con hiểu được ích lợi chung của chương trình này mà ủng hộ chúng tôi”. Chia tay chúng tôi bà chủ tịch quận nhắc đi nhắc lại rằng, thành quả có được hôm nay trước hết là từ sự đóng góp của dân, Đảng bộ và chính quyền địa phương chính là những người đang chịu ơn của dân.