Những "chuyện lạ" ở phường 15, quận 8

Tại phường 15, quận 8, TP Hồ Chí Minh, việc chỉnh trang đô thị, cấp nước sạch là những việc làm hết sức cấp thiết và có ý nghĩa đối với người dân. Tuy nhiên, do trong quá trình triển khai còn nhiều bất cập đã vô tình biến những công trình này thành nỗi băn khoăn, bức xúc đối với nhiều hộ dân ở địa phương.

Tuyến đường ven kênh được làm rất đẹp nhưng lại "quên" phần đường dành cho người đi bộ.
Tuyến đường ven kênh được làm rất đẹp nhưng lại "quên" phần đường dành cho người đi bộ.

Những ngày qua, các hộ dân ở phường 15, quận 8 tỏ ra bức xúc vì cách triển khai lắp đặt đồng hồ nước theo kiểu "da báo" của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn. Khi biết tin UBND quận triển khai lắp đặt đồng hồ nước thì mọi người rất phấn khởi, nhưng thực tế thì nhiều hộ dân lại hụt hẫng vì đường ống dù đi qua nhà nhưng họ vẫn không được tiếp cận với nước sạch để sinh hoạt. Gia đình bà Thúy Hằng (địa chỉ 29/8/45B Bình Đông, phường 15) cho biết: Nhiều năm nay, gia đình tôi phải đi mua nước của các hộ dân bên cạnh với giá 20.000 đồng/m3.

Khi nghe tin chính quyền lắp đồng hồ nước thì cả nhà ai cũng mừng. Thế nhưng, đường ống vẫn không dẫn nước vào nhà được".

Theo đơn vị cấp nước, do đường ống lớn dẫn nước không đi qua hẻm nhà chị Hằng, nên muốn có nước máy sinh hoạt, gia đình chị và một số hộ dân phải đóng kinh phí khoảng 30 triệu đồng/hộ mới được giải quyết. Với người dân lao động nghèo, đó là một số tiền lớn nên họ lại đành chấp nhận cảnh đi mua nước với giá đắt đỏ để dùng hằng ngày. Cùng hoàn cảnh như vậy, anh Trần Văn Tùng (20/17/52B Bình Đông) than thở: "Vợ chồng tôi thuê nhà ở đây đã hơn tám năm, do tiền đóng để lắp đồng hồ nước quá cao nên chủ nhà không đồng ý. Hằng ngày, vợ chồng tôi phải xách can đi mua nước để dùng. Ở nhà thuê, thu nhập đã thấp, lại phải mua nước giá cao nên cuộc sống càng thêm khó khăn".

Cách đó không xa, năm hộ dân tại hẻm 29/8/38 Bình Đông cũng chưa được lắp đặt đồng hồ nước vì với số tiền 40 triệu đồng, các hộ dân đều lắc đầu ngao ngán. Đại diện tổ bảo vệ dân phố KP1, P15, cho rằng: "Dù còn nhiều bất cập trong việc dẫn đường ống, song việc cho các hộ dân sử dụng nước sạch là một chủ trương lớn của thành phố.

Thay vì kêu dân đóng góp kinh phí để dẫn nước thì các cơ quan chức năng cần sớm tìm giải pháp để nhanh chóng giúp dân tháo gỡ khó khăn này".

Theo UBND phường 15, quận 8, đến nay, phần lớn các hộ dân đã được lắp đặt đồng hồ nước. Một số tuyến hẻm, người dân phải đóng góp kinh phí thì phường không thể hỗ trợ được. Hầu hết các hộ này đều khó khăn nên rất khó vận động họ đóng góp được.

Phường cũng đã nhiều lần kiến nghị xem xét gắn đồng hồ miễn phí cho gần 50 hộ dân để họ có nước sạch sử dụng trong thời gian sớm nhất, đồng thời xem xét cấp phép đào mặt đường tuyến hẻm bị cấm và đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn khảo sát gắn đồng hồ nước cho từng hộ dân.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: Theo quy định hiện hành, thành phố có thể ứng vốn đầu tư ống cái theo dạng Nhà nước và nhân dân cùng làm và công ty sẽ lắp miễn phí đồng hồ nước. Tuy nhiên, hiện nay, ngoài những con hẻm do Nhà nước quản lý, thì có không ít những hộ gia đình cắt đất ra cho con cháu, theo dạng bất động sản gia tộc thì theo quy định, chúng tôi chỉ gắn đồng hồ miễn phí cho hộ đầu tiên thôi.

Trường hợp hẻm do Nhà nước quản lý mà các hộ dân còn nghèo quá thì phải chờ công ty lập kế hoạch, đưa những hẻm nhỏ đó vào một dự án khác và tìm cách cân đối kinh phí để thực hiện.

Cũng tại địa bàn phường 15, quận 8, hàng trăm người dân cũng chưa hết mừng đã lo vì tuyến đường Lưu Hữu Phước và Nguyễn Thị Nhược sau khi hoàn thành vào tháng 12-2013 nhưng đơn vị chủ đầu tư là Khu Quản lý giao thông Đô thị số 4 "quên" trừ vỉa hè để người dân đi lại.

Theo Chủ tịch UBND phường 15 Lê Minh Thông, đoạn đường này trước đây luôn nằm trong tình trạng bị xói lở, người dân đổ rác gây ô nhiễm. Với chủ trương chỉnh trang đô thị nhằm thay đổi thói quen của người dân, Khu Quản lý giao thông Đô thị số 4 đã triển khai dự án phát triển mảng xanh dọc tuyến đường thuộc địa bàn phường. Sau khi hoàn thành, tuyến đường trở nên khang trang, sạch đẹp, bộ mặt tuyến đường đã thay đổi hẳn.

Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng, người dân lại hết sức lo lắng vì phần đường này không hề có vỉa hè, lối đi bộ dành cho người dân sử dụng, tập thể dục và nơi vui chơi cho trẻ em. Theo chị Tuyết, một người dân ngụ trên đường này, trong khi phần trồng cây xanh có diện tích rất lớn (hơn 10 m bề rộng) thì phần lề đường không hề có.

Điều này rất dễ gây tai nạn cho người đi đường. Đáng nói hơn, trên phần diện tích này, một người dân đã tự bỏ tiền ra xây dựng sân chơi cho trẻ em. Sân chơi khánh thành chưa được bao lâu thì Khu quản lý giao thông đô thị số 4 đã kiến nghị lấy lại sân chơi này để tiếp tục trồng cây xanh. Rõ ràng, những chủ trương về việc cấp nước, trồng cây xanh, chỉnh trang đô thị trên là đúng song với việc triển khai còn nhiều bất cập đã vô tình gây khó cho cuộc sống của người dân.

Mong chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tại đây sớm có những điều chỉnh phù hợp.

QUANG QUÝ

Có thể bạn quan tâm