Hướng tới V-League 2007

Những chú “ngựa ô”

Nam Định hy vọng khởi sắc.
Nam Định hy vọng khởi sắc.

Đạm Phú Mỹ Nam Định: Tìm lại thời hoàng kim

Á quân V-League 2004, nhưng liền theo đó, bóng đá Nam Định tụt dốc không phanh, V-League 2005, 2006, đội bóng thành Nam nhọc nhằn trụ hạng ở những vòng đấu cuối. Thiếu tiền, thiếu khát vọng, đó là nguyên nhân khiến Nam Định mất vị thế trên bản đồ V-League… Và nay, trước thềm V-League 2007, giấc mơ tìm lại thời hoàng kim đã chợt đến cùng sự có mặt của Đạm Phú Mỹ. Khoản tài trợ 7 tỷ đồng cộng thêm 3 tỷ từ ngân sách tỉnh giúp ĐPM.NĐ thông thoáng hơn hẳn.

Lương cao, tiền thưởng lớn, nội binh ổn định, lại thêm những ngoại binh chất lượng, HLV Nguyễn Ngọc Hảo đang có trong tay những điều kiện tốt hơn hẳn so với khi ông ở Khánh Hòa và chính Nam Định 2 năm trước đây.

ĐPM.NĐ thuận lợi hơn hẳn các đội khác khi sở hữu một dàn cầu thủ trẻ nhưng giàu kỹ thuật, giàu tính chiến đấu và đặc biệt là “thuần” và dễ bảo. Trọng Lộc, Ngọc Linh, Xuân Phú, Văn Biển, Quang Huy, Thanh Nguyên… những cầu thủ dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã sớm trưởng thành, đủ để ĐPM.NĐ xây dựng một đội hình ưng ý.

Tài chính không còn là nỗi lo, ĐPM.NĐ mạnh tay tìm kiếm ngoại binh và những cái tên cuối cùng đã được gút lại. Đăng ký 5 ngoại binh nhưng theo HLV Nguyễn Ngọc Hảo thì trục dọc gồm trung vệ Odibe Chukwunwike, tiền vệ Emmanuel Ejike và tiền đạo Harrison Muranda sẽ là bản lề trong lối chơi thiên về tấn công của ông.

Theo đánh giá của ông Hảo, các ngoại binh của Nam Định đều đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, đặc biệt tiền đạo Muranda (ghi 4 bàn sau 2 trận đấu tại Cúp Quốc gia) còn có thể tốt hơn cả Achilefu và cả Amaobi trước đây. Rất tự tin trước giờ khai cuộc, lãnh đạo ĐPM.NĐ đã không ngần ngại công khai mục tiêu lọt vào top 3 V-League 2007. Một mục tiêu vừa tầm nếu khát vọng và độ ổn định được đội bóng thành Nam duy trì!

Hoà Phát Hà Nội: Mơ "hoá rồng"

Chiếc Cúp Quốc gia 2006 không đơn thuần là danh hiệu đầu đời của đội bóng trẻ HP.HN, nó còn là cú hích để HP.HN chịu chi hơn và hướng tới mục tiêu cao hơn trụ hạng. Sức mạnh tài chính biến HP.HN trở thành “miền đất hứa” hấp dẫn nhất trước thềm V-League 2007, để rồi giờ đây, HLV Vương Tiến Dũng đã có thể xoa tay hài lòng về những gì mình có.

Nhìn vào đội hình mà HLV họ Vương đang có, không ai dám coi thường HP.HN. Trong khung thành vẫn còn đó “nhện đen” Essele, hàng thủ là Alphose, Như Thuần, Hải Nam, tiền vệ gồm Xuân Thành, Ánh Cường, Sỹ Cường, Công Mạnh cùng bộ đôi “sát thủ” Das Silva và Dos Santos. Lực có, động lực thi đấu cũng luôn được thổi bùng nhờ “bầu sữa” đang căng phồng từ tập đoàn Hòa Phát, lần đầu tiên “bầu” Tuấn tuyên bố muốn lọt vào tốp 3.

Sẽ không dễ để HP.HN hoàn thành mục tiêu này bởi dù gì đi chăng nữa, họ vẫn là một đội bóng “hợp chủng quốc”. Một trục trặc nhỏ có thể khiến HP.HN đi chệch đường ray bất cứ lúc nào. Khi trụ hạng không còn là nỗi lo, hãy chờ đợi những bất ngờ có thể đến từ thầy trò HLV Vương Tiến Dũng.

Tài chính dầu khí Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Từng là “đại gia” nhưng thế cuộc xoay vần, những vụ tiêu cực liên tiếp cùng những cuộc săn cầu thủ đã lấy đi của TCDK.SLNA những cá nhân ưu tú nhất. Bỏ qua những cơn giông tố, Xứ Nghệ đang cố gượng dậy tìm lại vị thế của mình.

Sự có mặt kịp thời của Công ty Tài chính Dầu khí đã giúp TCDK.SLNA thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính và thoát được những cuộc săn cầu thủ ráo riết từ các đối thủ. Dù vậy, nhìn vào đội hình của TCDK.SLNA ở mùa giải 2007, rõ ràng họ đã suy yếu đi rất nhiều. TCDK.SLNA đang đặt cả niềm tin vào lứa cầu thủ mới ra “lò” đầy hứa hẹn như Quang Tình, Công Minh, Quốc Tuấn…

Lớp cầu thủ trẻ, tài năng này cùng những người đã thành danh như Quang Trường, Sỹ Sơn, Huy Hoàng, Công Vinh, Minh Đức, Như Thuật liệu có đem đến cho TCDK.SLNA một diện mạo mới? Sẽ rất khó nếu biết rằng thời gian vẫn là thứ để TCDK.SLNA tìm ra được một đội hình “chín” nhất, ưng ý nhất trong khi cả 4 ngoại binh của họ (Olivera, Valdinei, Servais, Santos) cũng chỉ ở mức trung bình. TCDK.SLNA đang nỗ lực trở lại nhưng có lẽ, những ngày tháng vinh quang của họ chưa thể trở về ngay ở V-League 2007. Có chăng, đội bóng xứ Nghệ sẽ thủ vai một chú ngựa ô đầy tiềm năng ở cuộc đua có tên V-League 2007!

P.Bình Định: Quyết tâm chuyển mình

Đã 5 năm kể từ ngày giành vé tham dự chuyên nghiệp, P.Bình Định dần trưởng thành và trong những mùa bóng gần đây thành tích của đội khá ổn định. Ngoài hai năm liên vô địch Cúp quốc gia 2003 và 2004, P.Bình Định đã trở thành một hiện tượng thú vị ở mùa bóng 2006 khi liên tục ngự trị ở tốp đầu bảng mãi đến những lượt cuối cùng do không chịu nỗi áp lực từ các “đại gia” HA.GL, Bình Dương, Đà Nẵng đã giã từ giấc mơ vàng.

Cũng ở mùa bóng đó, P.BĐ đã trình làng một hệ thống phòng ngự vững càng theo lối chơi thực dụng “an toàn trên sân nhà trước rồi mới tính chuyện tấn công” - đó là phương châm của HLV Dương Ngọc Hùng và đã được các cầu thủ vận hành tốt.

Đến với V-League 2007, P.Bình Định có một số thay đổi đáng chú ý khi Trung Tuấn chuyển sang chơi cho Bình Dương, còn Văn Hiển cũng rời đội để khăn gói lên đường ra phía Bắc. BHL đội bóng đất võ cũng mất không ít thời gian để dung hòa lực lượng khi đôn một loạt cầu thủ trẻ từ đội hình U21 lên để xây dựng cho tương lai. Về lực lượng cầu thủ ngoại. P.Bình Định giữ nguyên bộ khung chính là Nirut, Sarayoot và Aniekan, trong giai đoạn vừa qua, họ bổ sung thêm hai gương mặt là trung vệ Bruno và tiền đạo Washington.

Xét về tổng thể, P.Bình Định không có nhiều đột biến so với mùa rồi kể cả nguồn nội lẫn ngoại binh, cũng vì vậy mà giấc mơ chuyển mình của họ xem ra còn phải chờ đợi thêm chứ chưa thể... bùng nổ trong mùa bóng này. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu cùng sự “lì đòn” đã kinh qua trong các mùa bóng trước, P.Bình Định sẽ là đối thủ khó chịu cho những đội bóng đặt quyết tâm đạt thứ hạng cao.

K.Khánh Hoà: Tốp 5 là khả thi

Ngay trong mùa đầu tham dự V-League (2006), K.Khánh Hòa đã trở thành hiện tượng thú vị qua lối chơi sung mãn, hăng say và đầy hiệu quả của dàn cầu thủ trẻ vốn được xây dựng từ lứa tuổi U17. K.Khánh Hòa luôn ổn định ở nhóm đầu bảng xếp hạng để rồi an toàn trụ hạng trước những vòng đấu cuối trong khi nhiều đội bóng lớn khác phải đua tranh đến trận đấu cuối cùng mới kịp ghi tên mình tham dự V-League 2007.

Để chuẩn bị cho mùa bóng mới, K.Khánh Hòa chỉ có một thay đổi đáng chú ý là ở... ghế HLV trưởng khi mời HLV kỳ cựu của TPHCM, Lê Hữu Tường về thay HLV Nguyễn Ngọc Hảo sau khi Nam Định rút HLV này về lại thành Nam. Theo nhận định của những chuyên gia thì trình độ giữa HLV Tường và Hảo không có khoảng cách, nhưng điều quan trọng ở đội bóng này là một HLV kỳ cựu có thể cầm được đội bóng cũng như tính khách quan trong việc bố trí đội hình ra sân.

HLV Lê Hữu Tường đã tiếp quản ghế HLV Hảo trong tình thế không mấy dễ dàng bởi ông đã bị gián đoạn 1 mùa bóng không làm công tác huấn luyện cũng như thành tích tốt của K.KH ở V-League 2006. Dù vậy, “tướng” Tường cũng đã có sự khởi đầu thành công với danh hiệu vô địch KTV và không lâu sau đó là Á quân Cúp Hoàng đế Quang Trung. Thành công cùng sự hưng phấn ở các giải tập huấn đã giúp K.KH đoạt tiếp vé vào tranh Tứ kết Cúp Quốc gia 2007.

Không có nhiều biến động về lực lượng khi vẫn giữ nguyên được bộ khung chính ở mùa bóng trước, nhưng sức mạnh của K.KH là sự đồng đều cùng sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ sau mùa đầu chinh chiến đấu trường chuyên nghiệp. K.Khánh Hòa đang được kỳ vọng là “kẻ phá bĩnh” lớn nhất trong những... “kẻ phá bĩnh” ở V-League 2007.

Có thể bạn quan tâm