Hiện nay, thủ đoạn của tội phạm ma túy trên các tuyến, tại các địa bàn, tụ điểm ở Hải Phòng ngày càng tinh vi, nhằm trốn tránh việc phát hiện của cơ quan công an như: vận chuyển ma túy số lượng lớn bằng các phương tiện giao thông công cộng; sử dụng nhà đi thuê ở khu vực vắng người qua lại để cất giấu ma túy, thuê nhiều người vận chuyển với nhiều công đoạn khác nhau; thường xuyên thay đổi giờ, cung đường, phương tiện vận chuyển; kiểm tra thử thách người giao nhận hàng ma túy bằng cách giao tiền trước, giao hàng sau, giao tại địa điểm vắng người, đường một chiều; vận chuyển vào ban đêm; sử dụng trẻ vị thành niên, người già, người tàn tật, phụ nữ có thai, người bị nhiễm HIV/AIDS... vào hoạt động mua, bán lẻ ma túy. Ðặc biệt là tội phạm thường sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động mua, bán ma túy (in-tơ-nét, điện thoại di động). Nghiêm trọng hơn là một số đối tượng hình sự bắt đầu chuyển sang hoạt động buôn bán ma túy hoặc bảo kê cho tội phạm ma túy, khiến cho cuộc chiến chống tội phạm ma túy ngày càng trở nên cam go, khốc liệt bởi tính chất manh động, hung hãn của các đối tượng.
Sự nghiêm trọng về phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy luôn nhắc nhở lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy Công an Hải Phòng phải đặt sự an toàn về tính mạng, tài sản của nhân nhân và CBCS lên hàng đầu. Vụ bắt 18 bánh hê-rô-in, hơn 600 gam ma túy đá, 31 viên hồng phiến..., trinh sát phát hiện trên chiếc xe ô-tô do hai đối tượng điều khiển từ quốc lộ 10 về Hải Phòng có súng giắt trong bụng, để súng trong xe ô-tô... phương án của chỉ huy phòng đặt ra là bắt đối tượng nhưng phải an toàn cho CBCS. Ban chỉ huy Phòng PC47 bàn kỹ lưỡng phương án tiếp cận đối tượng tại địa điểm an toàn cho người dân; có trinh sát chịu trách nhiệm mở cửa xe ô-tô và khống chế ngay đối tượng trong vòng 30 giây. Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Hưng, phải khống chế đối tượng trong 30 giây, để chúng hoảng hồn không kịp phản ứng. Nếu chậm hơn, đối tượng trấn tĩnh, kịp phản ứng nổ súng, các trinh sát khó tránh khỏi thương vong. Lúc đó hậu quả thật khó lường. Ở trận đánh này, Ðại tá Trần Quang Vinh, Trưởng phòng PC47 trực tiếp chỉ huy. Anh đã mưu trí chọn thời điểm khi chiếc xe của đối tượng dừng ở điểm soát vé, xe của các trinh sát kịp thời dí mũi xe vào phía sau xe của đối tượng. Một xe khác của đơn vị kịp thời chặn đầu, khiến xe của đối tượng không thể lấy đà đâm thẳng hoặc lùi và chống cự lại. Khi đối tượng đưa tay qua cửa xe mua vé, một trinh sát đã nhanh chóng thò tay mở tung cửa xe đối tượng khóa tay hắn; trinh sát khác đánh gục đối tượng ngồi ghế phía sau, thu ngay hai súng ngắn, một khẩu súng AK báng gấp trên xe. Mọi việc diễn ra đúng như trong phương án. Kể đến đây, Thượng tá Hưng cho biết, nói thì nghe đơn giản vậy, nhưng cả chỉ huy và các trinh sát đã phải tập thuần thục động tác này. CBCS trong đơn vị đều hiểu, nếu không kỹ lưỡng tập luyện, khó có thể chủ động tiến công và giành thắng lợi.
Trong các trận đánh dù lớn hay nhỏ, các phương án trinh sát và tiếp cận đối tượng luôn được Ban chỉ huy phòng PC47 kiểm tra tỉ mỉ địa bàn nơi xảy ra trận đánh, lấy yếu tố an toàn đặt lên hàng đầu. Chả thế mà tại quán cà-phê ở trung tâm thành phố, khi các trinh sát đè sấp, bắt gọn đối tượng, thu được súng, khóa tay hắn giải ra xe ô-tô, khách đang ngồi trong quán uống cà-phê mới sửng sốt và ngạc nhiên. Ðó chính là yếu tố bí mật, bất ngờ và thể hiện tính chuyên nghiệp của các trinh sát Phòng PC47 Công an Hải Phòng. Thượng tá Hưng cho rằng, để chiến thắng được tội phạm ma túy, người chỉ huy và các trinh sát phải nghiên cứu, am hiểu tội phạm ma túy. Bản chất của tội phạm ma túy luôn manh động, bởi chúng biết khi bị bắt, thường phải đối diện với mức án cao. Vậy nên, CBCS Phòng PC47 xác định, trong các trận đánh, an toàn thì đánh, không an toàn thì rút quân. Thậm chí không bắt hôm nay, thì ngày mai bắt để bảo toàn lực lượng.
Công việc chống tội phạm ma túy ngày càng khốc liệt, nguy hiểm, CBCS của Phòng PC47 luôn đùm bọc, thương yêu nhau như người trong một nhà. Người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm chỉ bảo cho CBCS trẻ mới vào ngành còn non về nghiệp vụ, thiếu bản lĩnh. Và trong các trận đánh khi ở vào thời điểm nguy hiểm, gay cấn nhất, người chỉ huy, người nhiều tuổi thường phải lao vào trước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị không thể sáo rỗng, hô khẩu hiệu. Ở Phòng PC47, lời dạy "Ðối với đồng đội phải thân ái giúp đỡ" của Bác Hồ luôn được từng CBCS thấm nhuần. Họ không chỉ giúp nhau trong công việc, mà quan tâm đến đồng đội mỗi khi gia đình nào có "cha già, mẹ héo", vợ yếu, con thơ. Chính vì nghĩa cử đó, mỗi khi vào trận, không một CBCS nào được phép phân tâm. Tất cả luôn toàn tâm, toàn lực cho trận đánh. Nếu ai còn có tư tưởng do dự, người chỉ huy phải quyết đoán phân công trinh sát khác...
Tất cả những nguyên tắc vàng nói trên đã giúp cho Phòng PC47 Công an thành phố Hải Phòng bảo toàn lực lượng, khám phá thành công gần 70 chuyên án từ đầu năm đến nay. Gần đây nhất, ngày 19-7-2012, Phòng PC47- Công an TP Hải Phòng đã phối hợp Phòng 3 - Cục C47 phá tụ điểm tàng trữ mua bán chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng, bắt gọn hai đối tượng là Bùi Văn Quyết, 60 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên và Lê Thị Thu Hiền, 24 tuổi, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng, thu giữ một túi ni-lông chứa ma túy dạng tinh thể, năm khẩu súng (K54, K59, col tự chế và súng săn), 75 viên đạn cùng một số tang vật khác... giữ bình yên cho thành phố hoa phượng đỏ.