Những bảo tàng tâm hồn

Hà Nội là mảnh đất lưu giữ nhiều ký ức của đất nước, dân tộc ta. Dường như, mọi bảo tàng của các lĩnh vực như lịch sử, nghệ thuật, văn hóa, xã hội đều có ở Hà Nội. Dân tộc ta mang nhiều ký ức bởi chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Những bảo tàng vì thế mà cũng cất trong lòng mình rất nhiều giá trị vật thể và phi vật thể.
0:00 / 0:00
0:00

Mỗi bảo tàng ở Hà Nội đều mang những nét riêng và có những sứ mệnh riêng. Bảo tàng Lịch sử quốc gia là nơi kể chuyện bằng hiện vật về tiến trình lịch sử Việt Nam. Bảo tàng Hồ Chí Minh trưng bày những hiện vật, tư liệu về cuộc đời và con người Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Bảo tàng Hà Nội lưu giữ những tư liệu, hiện vật, hình ảnh quý giá về Thủ đô. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Văn học giúp chúng ta hiểu hơn về nền văn học của dân tộc... Và còn rất nhiều bảo tàng nữa trên mảnh đất kinh kỳ này đang lặng lẽ với sứ mệnh to lớn của mình.

Khách xa đến Hà Nội và những người Hà Nội đều tìm đến các bảo tàng để hiểu Hà Nội sâu sắc hơn. Bảo tàng góp phần bảo tồn những tinh hoa xuyên suốt qua chiều dài của thời gian trong nhiều lĩnh vực. Và vô hình trung Hà Nội giống như một bảo tàng lớn, ở đó chúng ta thấy rõ được diện mạo và hồn cốt của đất nước, dân tộc mình trong quá khứ để soi vào hôm nay, hướng đến tương lai. Những bảo tàng đã kể cho chúng ta nghe về nguồn gốc của chính chúng ta bằng những câu chuyện của lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… Những bảo tàng chính là tài sản vô giá mà thế hệ này truyền lại cho thế hệ sau.

Bên cạnh những bảo tàng thực thì tâm hồn chúng ta chính là một bảo tàng sống động. Bởi nếu tự chúng ta biết lưu giữ, bảo vệ những truyền thống đẹp đẽ, tự hào của dân tộc, luôn ghi nhớ và biết ơn thế hệ cha anh thì bảo tàng trong tâm hồn chính là bảo tàng có sức sống và sự lan tỏa nhất.

Hà Nội là mảnh đất làm nên bao thương nhớ vì những nét đẹp xa xưa còn được lưu dấu lại. Không chỉ lưu dấu ở những bảo tàng, mà chúng ta còn cảm nhận được rất rõ trong mỗi ngôi nhà, trên mỗi con đường góc phố, từ những nắng mưa thì Thủ đô đều toát ra một hào khí riêng. Hào khí ấy có được là do bao đời người Việt Nam ta hun đúc nên. Trong ý nghĩ đó, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của việc giữ gìn, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp và những bản sắc riêng. Người xưa đã ví “chẳng thơm cũng thể hoa nhài…”, vậy nên tôi tin rằng mỗi người Hà Nội hôm nay chính là một bảo tàng riêng, góp phần vào việc làm nên nét đẹp, sức mạnh của mảnh đất này.