Từ buôn lậu…
Mới đây, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên sông (thuộc địa phận huyện Nhà Bè), lực lượng trinh sát của PC68 phát hiện một kiện hàng được gói cẩn thận bằng ni-lông, bên trong chứa một lượng lớn mặt hàng kim khí điện máy như ti-vi, đầu máy, âm-ly, điện thoại di động... xuất xứ từ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái-lan. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng trăm lọ nước hoa đắt tiền, đồ trang sức, đồng hồ mang nhãn hiệu nổi tiếng của Ý, Pháp, Mỹ, tổng giá trị ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Ban đầu, đối tượng cầm đầu tên Lương Ngọc Mỹ (SN 1958, ngụ huyện Nhà Bè) khai nhận là thủy thủ, lợi dụng nghề nghiệp của mình đã vận chuyển trái phép số hàng trên từ nước ngoài về Việt Nam.
Đại tá Trần Văn Xinh, Trưởng Phòng PC68 cho biết: Đối tượng buôn lậu thường lợi dụng phương tiện vận tải viễn dương từ Campuchia về Việt Nam hoặc theo các phương tiện thủy nội địa từ miền tây lên TP Hồ Chí Minh để vận chuyển hàng hóa trái phép. Chúng hoạt động thành băng nhóm, sau khi di chuyển đến địa bàn giáp ranh TP Hồ Chí Minh thì móc nối với “râu ria” dùng phương tiện gắn máy cao tốc hoặc xuồng, ghe tới nhận “hàng” rồi thả xuống sông, chờ lúc vắng vẻ vớt hàng lên tiêu thụ. Để qua mắt lực lượng chức năng, bọn chúng cải trang thành người lượm ve chai, mua bán phế liệu trên sông hoặc làm công nhân hốt vét nguyên liệu tại các bến cảng.
… đến trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản
Từ tháng 7-2009, PC68 liên tục nhận được đơn tố cáo của các chủ xà-lan chở xăng dầu thường xuyên bị một số đối tượng dùng hung khí tiến công, đe dọa để trấn lột xăng dầu. Mỗi chuyến vận chuyển dầu cho Nhà máy điện Thủ Đức, các chủ xà-lan phải “chừa” lại cho bọn chúng hàng trăm lít. Nếu không chấp thuận, chúng đi thành băng nhóm (từ 8 đến 11 người), “chặn mũi” không cho phương tiện di chuyển, rồi leo lên xà lan, dùng máy bơm hút xăng dầu.
Vào ngày 15-7-2010, ba tổ trinh sát của PC 68 và Công an quận Thủ Đức đã bắt quả tang một băng nhóm gồm bảy đối tượng đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản tại khu vực gần Nhà máy điện Thủ Đức. Trong thời gian từ năm 2009 đến 2010, băng nhóm này đã thực hiện hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản, hầu hết các chủ phương tiện ra vào Nhà máy điện Thủ Đức đều bị hại.
Nạn trộm cắp cũng diễn ra khá phổ biến trên mặt sông. Đầu năm 2009, hàng loạt phao tiêu báo hiệu hàng hải trên địa bàn sông Soài Rạp (Nhà Bè), Lòng Tàu (Cần Giờ) bị mất trộm. Qua điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ một băng nhóm đã tham gia hàng chục vụ phá hủy hệ thống phao tiêu báo hiệu, cột thu lôi, đèn năng lượng mặt trời (được cắm rải rác từ sông Sài Gòn ra cửa biển Vũng Tàu) để trộm sắt, thép, đồng, các trang thiết bị có giá trị.
Các đối tượng thường lợi dụng địa bàn sông ngòi chằng chịt, dân cư thưa thớt, vắng vẻ, chờ các chủ phương tiện sơ hở để ra tay. Ban ngày, chúng giả bộ chèo ghe chở khách để thám thính, đợi đêm đến hành nghề. Chúng còn trà trộn, đóng giả là công nhân cảng, thuyền viên, dân chài… nhằm đánh lạc hướng người khác. Khi bị để ý, các đối tượng này chuyển qua trộm cắp tài sản của các hộ dân sinh sống ven sông. Các xà lan chở cát, gạo, tàu biển neo đậu thường bị chúng rình mò leo lên tàu chôm của. Khi bị phát hiện, chúng dùng dao, mã tấu… chống trả rồi nhảy xuống sông tẩu thoát.
Lực lượng tuần tra kiểm soát, phòng, chống tội phạm trên sông của PC68 hiện nay rất mỏng, không đủ khép kín địa bàn. TP Hồ Chí Minh có hơn 1.700 km đường sông, hệ thống kênh rạch chằng chịt khiến quá trình tuần tra kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Thủ đoạn của tội phạm lại ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng thường xuyên bố trí lực lượng cảnh giới để giám sát, theo dõi hoạt động của các đơn vị phòng, chống tội phạm.
Đưa ra những giải pháp để bảo đảm an ninh - trật tự trên sông, Trung tá Nguyễn Hồng Ninh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm đường thủy cho biết: “Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chúng tôi kết hợp luôn việc tuyên truyền, vận động bà con nâng cao tinh thần cảnh giác và tố giác tội phạm. Lực lượng tuần tra kiểm soát cũng được chú trọng nâng cao năng lực, nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm để ngăn chặn tình trạng trộm cắp, buôn lậu trên sông”.