Nhiều vận động viên Paralympic “xả hơi” ở Cố Cung và Di Hòa Viên

Các vận động viên được đưa lên xe buýt để đến thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất của Trung Hoa. Việc di chuyển, đi lại đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối, được trợ giúp bằng hệ thống máy móc hiện đại nhập từ Nhật Bản như xe nâng, thang máy đặc chủng…. Ngoài ra, mỗi vận động viên khuyết tật còn được nước chủ nhà bố trí một tình nguyện viên đi theo giúp đỡ, chăm sóc.

Trước đó, các vận đông viên cũng đã được Ban tổ chức tạo điều kiện đi thăm Di Hoà Viên - Nơi nghỉ dưỡng vui chơi nổi tiếng đẹp và xa xỉ của Từ Hy Thái Hậu đời nhà Thanh (Trung Quốc).

Đoàn VĐV Việt Nam đến cửa phía nam Cố Cung.

Sau đó, các vận động viên sẽ tiếp tục bước vào những ngày thi cuối cùng của Paralympic Bắc Kinh 2008.

Đoàn vận động viên Việt Nam vẫn còn nhiều môn chưa thi, đặc biệt là môn chạy cự ly ngắn 400 mét nam của Đào Văn Cường, và môn đua xe lăn 200 mét nữ của Nguyễn Thị Thanh Thảo. Khả năng giành huy chương của đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam tại Paralympic lần này không cao, nhưng vẫn chưa phải là đã hết.

Hồng Thanh                            
PV Báo Nhân Dân thường trú tại Bắc Kinh

Có thể bạn quan tâm