Tờ "Thời báo New Yolk" ngày 6-6 đăng lại bài viết của tác giả Seth Mydans trên tờ "International Herald Tribune" với tiêu đề "Nhật ký của một nữ bác sĩ miền Bắc Việt Nam hy sinh trong một cuộc tấn công của Mỹ làm cho cuộc chiến tranh được nhìn nhận một cách chân thật hơn".
Bài viết đăng kèm theo ảnh bà Doãn Ngọc Trâm đang cầm bức ảnh con gái Đặng Thùy Trâm chụp trong chuyến đi của bà đến Trung tâm Việt Nam thuộc trường Đại học công nghệ Texas ở Lubbock, bang Texas vào tháng 10-2005 để được tận mắt ngắm nhìn kỷ vật của con gái mình và bức ảnh bác sĩ Đặng Thùy Trâm chụp năm 1960 thời trung học và cũng là bức ảnh in trên bìa cuốn sách.
Tác giả bài báo viết cuốn nhật ký của một nữ bác sĩ bị thất lạc trong thời gian chiến tranh viết về tình yêu, sự cô đơn và chết chóc trên con đường mòn Hồ Chí Minh đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Việt Nam, tái hiện lại cuộc chiến tranh cho một thế hệ độc giả mới được biết. Tác giả cũng đã phỏng vấn một số độc giả Việt Nam yêu thích cuốn Nhật ký và họ cho biết chị Trâm viết nhật ký không nhằm mục đích để cho người khác đọc mà chỉ để gửi gắm cảm xúc riêng đã làm cho cuốn nhật ký rất chân thực và hấp dẫn.
Peter Zinoman, giáo sư môn lịch sử Việt Nam của Trường Đại học California ở Beckeley, nói việc cuốn nhật ký bán rất chạy phản ảnh một nhu cầu có thật cửa độc giả muốn hiểu biết về cuộc chiến tranh Việt Nam.
Bài báo cũng đưa tin ngoài việc phát hành cuốn nhật ký, một bệnh viện và một tượng đài tưởng niệm nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm đang được xây dựng tại nơi bệnh viện dã chiến khi xưa đóng thuộc tỉnh Quảng Ngãi miền Trung Việt Nam. Ngôi mộ của chị Trâm tại vùng ngoại ô Hà Nội đang thu hút nhiều khách đến viếng thăm, đặc biệt các chuyến tham quan "Theo bước Đặng Thùy Trâm" đã được tổ chức đưa khách tới những địa danh được viết đến trong cuốn nhật ký.