Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung, suốt năm năm qua, MTTQ thành phố đã không ngừng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân và các cơ quan, đoàn thể các cấp. Một số phong trào như “Xây dựng khu dân cư văn hóa”, “Lao động sáng tạo”, “Nông dân sản xuất giỏi”, “Phụ nữ hai giỏi”, “Thanh niên tiên tiến”,“Người con hiếu thảo”… ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ các phong trào ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương sống đẹp, sống nghĩa tình, chăm làm điều tốt.
125 tấm gương tiêu biểu được tuyên dương lần này được chọn từ 129.548 gương “Người tốt, việc tốt” ở cơ sở và 2.345 gương “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố. Đây thật sự là những tấm gương điển hình trong phong trào “Người tốt, việc tốt” của thành phố, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
Có dịp trò chuyện với những “bông hoa đẹp” này, chúng tôi nhận thấy tất cả họ đều toát lên vẻ bình dị, khiêm tốn, quên mình vì mọi người.
Dù không dư dả gì nhưng bà Bùi Thị Hồng ở phường 10, quận Phú Nhuận vẫn trích một phần lương hưu đóng góp giúp các hộ nghèo, sinh viên nghèo hiếu học. Đã 15 năm qua, bà Nguyễn Thị Phương, phường 10, quận 3 lập bếp ăn từ thiện để giúp đỡ các sinh viên nghèo, người dân tộc thiểu số từ các vùng miền núi vào thành phố mưu sinh. Hay như các ông Nguyễn Nam Hải ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi và ông Lê Quang Sung, ngụ tại Phú Nhuận đã có gần 50 lần hiến máu cứu người…
Nhiều nhà tu hành cũng tích cực trong việc chăm lo hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, trẻ em tàn tật, trẻ mồ côi. Điển hình như Thượng tọa Thích Thiện Hòa, trụ trì chùa Long Hưng, phường 8, quận Tân Bình đã nhiều năm cưu mang, giúp đỡ những người cơ nhỡ, không chốn nương tựa. Thượng tọa còn vận động hơn 60 triệu đồng xây dựng nông thôn mới ở Củ Chi; hỗ trợ 320 sinh viên và thân nhân nơi ăn ở trong những ngày thi đại học. Ni trưởng Thích Nữ Lệ Phát, Viện chủ Chùa Châu An, Gò Vấp, mỗi năm đóng góp hơn một tỷ đồng vào quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ; xây nhà tình thương cho các hộ đồng bào nghèo tại huyện Đắc Song, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đác Nông…
Những tấm gương “Người tốt, việc tốt” giống như những bông hoa thơm, quả ngọt, tự nhiên lan tỏa rộng khắp các địa bàn rộng lớn của thành phố. Ở phường nào, quận nào, ở lĩnh vực nào cũng có người tốt, việc tốt.
Phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân có gia đình ông Huỳnh Thanh Bình tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất để làm đường liên khu phố và làm kênh thoát nước để bà con khu phố không ngập úng. Còn bà Trần Thị Thanh Thủy, phường Bình Trưng Đông, quận 2, lại vận động bà con vệ sinh môi trường, thu gom ve chai, nuôi “heo đất”… để có tiền mua bảo hiểm tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong phường. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận ra ở những gương “Người tốt, việc tốt” đều có một điểm chung: Họ đều tự nguyện làm và vui vì được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế trong xã hội. Suy nghĩ, việc làm của họ thật đơn giản, bình dị, nhưng ý nghĩa thì rất sâu đậm, nhân văn. Suy cho cùng, họ giúp đỡ người khác cũng là giúp cho chính mình và cao hơn, đó là đóng góp một phần cho xã hội.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá cao phong trào “Người tốt, việc tốt” do Ủy ban MTTQ thành phố phát động và triển khai thực hiện trong năm năm qua đã đi vào chiều sâu. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương với những việc làm bình dị nhưng thiết thực và đầy ắp nghĩa tình. Những tấm gương này đã lan tỏa rộng khắp và ngày càng “đơm hoa, nảy lộc” trong cuộc sống. Hy vọng, phong trào “Người tốt việc tốt” sẽ trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi người dân TP Hồ Chí Minh...