Nhà văn quân đội Đỗ Chu vừa được trao Giải thưởng Văn học ASEAN 2004 trong một buổi lễ diễn ra tại Băng-cốc tối nay, 12-10.
Thái tử Va-gi-ra-long-con thay mặt Hoàng gia Thái-lan đã trao giải cho 10 nhà văn ASEAN tiêu biểu của chín quốc gia thành viên của ASEAN. Dự lễ trao giải còn có đại sứ các nước ASEAN tại Thái-lan, đại diện Hội Nhà văn Thái-lan.
Nhà văn Đỗ Chu tên thật là Chu Bá Bình, sinh năm 1944 tại Bắc Giang, hội viên Hội Nhà văn từ năm 1971, hiện là Trưởng ban Văn học trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam.
Ông nổi tiếng là nhà văn viết truyện ngắn và ký văn học xuất sắc nửa sau thế kỷ 20, những tác phẩm đã đi vào lòng bạn đọc nhiều thế hệ. Đó là các tác phẩm Hương cỏ mật (1963), Phù sa (1966), Trung du (1967), Tháng hai (1969), Vòm trời quen thuộc (1969), Đám cháy trước mặt (1970), Gió qua thung lũng (1971), Những chân trời của các anh (1990), Một loài chim trên sóng (2002).
Với một bút pháp văn xuôi độc đáo, tác phẩm của ông phần lớn lấy cảm hứng từ các vấn đề của làng quê, đạo lý của những con người bình thường, phong tục tập quán dân tộc...
Tập truyện ngắn Một loài chim trên sóng của Đỗ Chu đã được trao Giải thưởng Văn học ASEAN 2004 - giải thưởng mà theo nhà văn "có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của các nền văn học trong khu vực, là diễn đàn về tình hữu nghị hợp tác trong thời đại hội nhập và phát triển"
Giải thưởng Văn học ASEAN là hoạt động nhằm tôn vinh các nhà văn, nhà thơ xuất sắc của các quốc gia trong khu vực. Giải lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1979 và từ đó đã trở thành giải thưởng hàng năm có uy tín trong làng văn ở khu vực.