NDĐT- Khoảng 17 giờ chiều ngày 10-11, 3 SV khoa Du lịch, trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang đã chết đuối trong lúc tắm biển trước cổng trường (phía bắc cầu Trần Phú), gồm: Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, SV năm thứ nhất) và Đỗ Quang Hưng (SN 1989, SV năm thứ 2).
Theo một số nhân chứng, 1 SV không biết bơi, bị sóng lớn bất ngờ cuốn ra xa. 2 SV bạn bơi ra cứu trong sóng lớn. Do thiếu kinh nghiệm, cả 3 đều bị nhận chìm.
Nhận tin báo, tổ Cứu hộ bờ biển (TN xung kích TP Nha Trang) cơ động từ phía nam cầu Trần Phú đến. Do sóng lớn dập mạnh, ca nô cứu hộ nhỏ, đáy biển nhấp nhô đá san hô, không có thiết bị lặn chuyên nghiệp, họ đành bó tay trên bờ.
17h45, Đồn biên phòng 372 và Bộ chỉ huy biên phòng Khánh Hòa tới chi viện. Bộ đội biên phòng đã đưa tàu đến rà soát, tìm kiếm thi thể các nạn nhân đến hơn 20h, không kết quả. Suốt đêm 10-11, thân nhân các SV, giáo viên, SV của trường thức trực tìm kiếm ven bờ, không thấy thi thể SV nào. Sáng 11-11, một số tàu đánh cá của ngư dân tăng cường cùng bộ đội biên phòng và tổ Cứu hộ (trang bị lặn bình hơi) tiếp tục tìm kiếm tại khu vực và tuần tra ở các điểm thường phát hiện thi thể như Hòn Chồng, Hòn Đỏ, Cầu Đá…, đến chiều cùng ngày, vẫn chưa tìm được thi thể nào. Lưới giã cào là phương tiện hiệu quả nhất để tìm vớt, nhưng không thể huy động, vì đáy biển có nhiều rạn san hô chết.
Lực lượng cứu hộ cho biết, biển Nha Trang có hải lưu ngầm khá mạnh. Các vụ trước đây đều thấy thi thể nạn nhân nổi lên sau vài ba ngày, cách bờ nhiều km, có vụ không tìm thấy thi thể. Tại khu vực bắc cầu Trần Phú, đã xảy ra nhiều vụ chết đuối, nhiều nhất là SV Đại học Nha Trang (ĐH Thủy sản cũ). Theo lãnh đạo tổ Cứu hộ bờ biển, để hạn chế tai nạn do tắm biển, các trường cần có quy định không cho HS, SV tắm biển trong những ngày biển động. Tổ từng đề nghị lập thêm chốt trực phía bắc cầu Trần Phú và được trang bị thiết bị lặn với bình ôxy, nhưng chưa được chấp thuận.