Nguyễn Thanh Tùng: Chàng võ sĩ hát

NDĐT- Xuất thân trong gia đình vốn không theo nghiệp võ, nhưng Nguyễn Thanh Tùng bén duyên với Wushu từ năm 11 tuổi. Chỉ sau bốn năm miệt mài tập luyện tại đội tuyển Wushu Hà Nội, Thanh Tùng đã trở thành võ sĩ tài năng của đội tuyển Wushu quốc gia. Hiện, Tùng là một trong số những gương mặt hứa hẹn sẽ mang “vàng” về cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 27.

Nguyễn Thanh Tùng - Niềm hy vọng vàng cho Wushu Việt Nam.
Nguyễn Thanh Tùng - Niềm hy vọng vàng cho Wushu Việt Nam.

Sau hơn mười năm theo nghiệp võ, bảng vàng thành tích của Thanh Tùng đã dày lên đáng nể. Trong đó có vô khối huy chương Tùng giành được từ các giải trẻ châu Á, trẻ thế giới rồi đến những tấm huy chương vàng vô địch châu Á, vô địch thế giới và cả huy chương bạc ASIAD 16.

Như Tùng chia sẻ: “Bố mẹ và hầu hết những người thân trong gia đình đều làm nghề kinh doanh. Năm lên 11 tuổi, thấy Tùng gầy nhom và yếu ớt nên bố mẹ muốn Tùng chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe. Thế là Tùng chọn Wushu để tập. Sau đó chưa đầy một năm, Tùng đã được chọn vào đội tuyển năng khiếu trẻ Wushu của Hà Nội và tham gia một số cuộc thi về bộ môn này. Năm 2005, Tùng chính chức trở thành vận động viên của đội tuyển Wushu Việt Nam, được đến Malaysia thi đấu giải trẻ thế giới và giành được huy chương bạc trước sự ngưỡng mộ của các bạn trong đội và nhiều đối thủ. Sau đó, Tùng tiếp tục đoạt huy chương bạc ở SEA Games 25. Ở cấp châu lục và thế giới, Tùng đã có một huy chương bạc ASIAD 16; một huy chương bạc và một huy chương vàng giải trẻ châu Á; ba huy chương vàng và hai huy chương bạc giải trẻ thế giới. Tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2011, Tùng một lần nữa mang về cho Việt Nam tấm huy chương vàng Wushu truyền thống thế giới nội dung Thái cực quyền”.

Từng để lại nhiều dấu ấn trên khắp các đấu trường quốc tế, song SEA Games lại là đấu trường mà Tùng chưa thể hoàn tất bộ huy chương của mình. Tại giải vô địch Wushu thế giới lần thứ 12, tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào cuối tháng 10 vừa qua, tuy thi đấu không thành công ở các nội dung Thái cực quyền và Thái cực kiếm sở trường, song với phong độ sung mãn có được ở thời điểm hiện tại, Tùng hy vọng có thể thi đấu xuất sắc ở cả hai nội dung trên để mang về tấm huy chương vàng toàn năng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games này.

Với giới mộ điệu, Thanh Tùng là chàng trai rất đa tài. Bởi, không những múa võ hay, giữ thăng bằng tốt, võ sĩ trẻ này còn hát rất chuyên nghiệp. Thì ra, sau thể thao, âm nhạc là niềm đam mê lớn của Tùng. “Được sự động viên của bạn bè và cả các đồng đội của đội Wushu, Tùng đã đăng ký tham dự cuộc thi Vietnam Idol 2012. Gia đình hoàn toàn không biết Tùng đi thi. Chỉ sau khi qua được vòng loại khu vực miền Bắc, Tùng mới quyết định nói hết với mẹ. Dù rất bất ngờ nhưng mẹ ủng hộ nhiệt tình. Đến với cuộc thi này, Tùng không đặt quá nhiều mục tiêu như trong thi đấu Wushu, chỉ thích hát và hát bằng tình cảm thật của mình. Không ngờ lại nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả, điều đó đã tiếp thêm niềm tin để Tùng tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc”, tốp 6 của cuộc thi Vietnam Idol 2012 cho biết thêm.

Ca hát, đánh võ song toàn, nhưng khi được hỏi “nếu phải chọn một”, Tùng đã thẳng thắn trả lời rằng “Wushu mới là cái nghiệp của Tùng. Bởi đây chính là cái nôi nuôi dưỡng Tùng trưởng thành. Còn âm nhạc, đó chỉ là để thỏa sự đam mê”. Hiện đang theo học chuyên ngành huấn luyện viên tại Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Thanh Tùng mơ ước trong tương lai có thể trở thành một huấn luyện viên Wushu chuyên nghiệp.