Nguyên nhân Lyon sa sút phong độ

Vẻ buồn bã của HLV G. Houllier
và đội trưởng Juninho.
Vẻ buồn bã của HLV G. Houllier và đội trưởng Juninho.

Họ không có sự chuẩn bị đầy đủ về thể lực, hoặc có chăng các cầu thủ Lyon vẫn ngủ quên trên chiến thắng? Không ai biết, tuy nhiên, điều có thể khẳng định ở thời điểm này là, Lyon không còn là đội bóng bất khả chiến bại.

Với những gì đã thể hiện trong vài tuần qua, Les Gones đang phải hứng chịu khá nhiều chỉ trích, bất chấp họ vẫn giữ được cách biệt khá an toàn về điểm với nhóm bám đuổi phía sau (hơn Lens 11 điểm). Trong 5 trận đấu gần đây nhất tại Ligue 1, các nhà ĐKVĐ thi đấu như không còn là chính họ. Dù vẫn có đủ khả năng gây sức ép, tạo dựng được thế trận hơn hẳn đối thủ và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì họ lại không có. Giành 2 điểm trong 5 trận, dĩ nhiên là không phải ai cũng tin điều này sẽ kéo dài mãi, nhưng nếu không tỉnh giấc, họ hoàn toàn có thể mất chức vô địch như lời cảnh báo của đội trưởng Juninho. Trên thực tế, một yếu tố không kém phần quan trọng khiến Lyon lâm vào tình cảnh hiện tại chính là thiếu may mắn. Quả thực, nếu những cú sút phạt của Juninho thấp hơn một chút, những cú sút của Malouda, Baros hay Fred đi chính xác hơn một chút, hoặc các thủ môn đối phương không quá xuất thần, mọi chuyện có lẽ đã khác.

Ngoài ra, nạn chấn thương có lẽ cũng là một nguyên nhân không kém phần quan trọng. Từ trước kỳ nghỉ đông, Chủ tịch Jean-Michel Aulas đã cho phép HLV Gérard Houllier toàn quyền trong việc tăng cường nhân sự đặc biệt là hàng tấn công. Tất cả những gì Lyon làm được trong suốt tháng 1 vừa qua chỉ là sự xuất hiện của tiền đạo Milan Baros, cầu thủ đến sân Gerland trong vụ trao đổi với John Carew. Vậy Lyon đã thất bại trong kỳ chuyển nhượng mùa đông?

Về lý thuyết, Chủ tịch Aulas rõ ràng muốn nhiều hơn thế, bởi trong tầm ngắm của ông là những ngôi sao lớn như Ribéry, Trezeguet, Piqueonne. Thế nên, sự xuất hiện của Baros đã gây khá nhiều ngạc nhiên, bởi chân sút người CH Séc dường như khó có thể cáng đáng nhiệm vụ đầu tàu tại Lyon.

Ngoài ra, việc Lyon quá phụ thuộc vào Juninho trong lối chơi cũng khiến họ gặp khó khăn khi triển khai tấn công. Trong những trận đấu vừa qua, tiền vệ người Brazil vẫn chơi tròn vai ở vị trí điều tiết và giữ nhịp trận đấu. Nhưng nếu đối phương cử 2 cầu thủ có thể lực, chơi không ngại va chạm nhằm bắt chết Juninho, thì quả thực Lyon sẽ rất khó có thể chơi với chiến thuật sở trường.

Cuối cùng chính việc các đối thủ của họ luôn chơi với quyết tâm hạ bệ Lyon khiến đội bóng vùng Rhône-Alpes gặp khó. Ở 2 trận gần nhất trước Marseille (1-2) và Troyes (0-1), các cầu thủ Lyon thực sự bị lép vế trước lối chơi quá máu lửa của đối phương khi họ không ngại va chạm thậm chí phạm lỗi thô bạo cốt làm sao có thể cản được đối thủ.

Với những gì đã thể hiện, có thể gióng lên hồi chuông cảnh báo với Lyon, nhưng điều cốt yếu là họ phải quên đi chuỗi thành tích buồn và hướng tới phía trước. Hy vọng, Lyon sẽ xóa đi mọi ký ức buồn để trở lại mạch chiến thắng khi tiếp Lorient tại Gerland vào cuối tuần này, trước khi có trận đấu quan trọng với Roma tại vòng 1/8 Champions League vào cuối tháng. Hy vọng với đẳng cấp và kinh nghiệm của đội bóng từng 5 lần liên tiếp giành chức vô địch Ligue 1, Lyon sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này. Hãy chờ xem!

Có thể bạn quan tâm