Người vẽ chân dung tội phạm

Đại tá Phạm Ngọc Hiền, Phó viện trưởng Viện
Khoa học hình sự Bộ Công an, trao Kỷ niệm
chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho
Đại tá Phạm Ngọc Hiền, Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho

Nhưng anh được biết đến trước hết là tác giải của hàng nghìn bức chân dung Bác Hồ trong nhiều tư thế và bối cảnh khác nhau. Hiện những bức chân dung này anh dành phần lớn để tặng các cơ quan, đơn vị trong cả nước, được treo nơi trang trọng nhất.

Họa sĩ Võ Tấn Thành ở TP Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai, sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Thuở nhỏ, Võ Tấn Thành đã bộc lộ năng khiếu mỹ thuật, vẽ tranh ảnh trở thành niềm đam mê của anh. Sau khi tốt nghiệp trường mỹ nghệ thực hành, cho dù đời sống còn bộn bề khó khăn, nhưng anh vẫn kiên trì phấn đấu với nghiệp vẽ của mình, cũng là điều kiện sinh sống của gia đình, góp phần tô điểm quê hương.

Dưới đôi bàn tay tài hoa của Thành, những tấm gương soi và những chiếc chai lọ đã trở thành chất liệu vẽ rất nhiều bức chân dung. Tác phẩm đầu tay của anh là chân dung Bác Hồ đang vẫy tay chào nhân dân. Ðể thực hiện được bức chân dung chân thật và bày tỏ cảm xúc tôn kính đối với vị lãnh tụ dân tộc, Võ Tấn Thành đã phải bỏ công sưu tầm rất nhiều tài liệu và nghiên cứu phóng tác trên nền tấm gương soi.

Họa sĩ Thành tâm sự: "Nhiều người đặt câu hỏi vì sao tôi lại vẽ nhiều tranh Bác Hồ, chân dung các vị nguyên thủ quốc gia, các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Thật ra đây là công việc gắn liền với cuộc đời tôi, gia đình tôi". Anh bộc bạch: "Vẽ cũng là hình thức ghi nhận lại sự kiện và trong đó hàm chứa nhiều cảm xúc của mình".

Anh hồ hởi lấy cho tôi xem một tấm gương anh đã thể hiện trên đó tranh Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Hoa Kỳ G.Bush bên bàn ngoại giao. Anh đặt tên cho bức vẽ này là "Cái bắt tay đầy ý nghĩa".

Anh cho biết, để ghi lại sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước khởi đầu cho sự kiện Việt Nam gia nhập WTO và hội nghị APEC-14, trong lúc xem thời sự trên ti-vi, đọc báo chí, anh nảy ra ý tưởng và cảm xúc sâu sắc vẽ bức tranh này.

Mọi người xem đều công nhận rằng lối vẽ ngược trên tấm gương rất khó, vì vẽ trên mặt trong của tấm gương để hình vẽ đó thể hiện ở mặt ngoài, người vẽ phải toát lên được cái thần và cái hồn của nhân vật. Hơn nữa, việc tô mầu ngược yêu cầu người vẽ phải lựa chọn những mảng mầu sắc phù hợp, chính xác và tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Họa sĩ Võ Tấn Thành còn có một việc làm thầm lặng, rất đặc biệt, đó là phục dựng chân dung qua lời kể, mô tả của gia đình liệt sĩ. Có liệt sĩ đã hy sinh cách nay 30-40 năm, nhưng gia đình không có hình ảnh nào để lưu lại. Thế mà anh đã thực hiện, phục dựng được hàng trăm chân dung liệt sĩ, hiện được các gia đình, người thân đang thờ phụng.

Bằng phương pháp căn bản trên số đo tỷ lệ tự nhiên về cấu tạo xương ở đầu, mặt, các khớp cơ xương ở các vùng quan trọng ở phần mặt của người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam; thông qua lời kể và sự miêu tả, tác giả phác thảo lại gương mặt một cách thủ công. Sau đó dựng hình nền và những cấu tạo tiếp theo, cuối cùng xử lý trên máy vi tính để có một chân dung hoàn chỉnh. Từ việc làm này, anh đã góp phần an ủi tinh thần thân nhân người đã khuất. Ðồng thời với giải pháp này, anh đã và đang góp phần trong phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Họa sĩ Võ Tấn Thành cho biết: Theo hồ sơ của Interpol, Mỹ là nước có trình độ cao về công nghệ thông tin, ứng dụng trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, nhưng cũng mới chỉ có 18 họa sĩ chuyên nghiệp về "mô tả nhận dạng". Giải pháp "căn bản họa hình mô tả chân dung" được đánh giá cao, là niềm động viên tinh thần rất lớn đối với bản thân và gia đình anh. Giải pháp này đã đạt giải ba trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 9 năm 2007. Từ năm 2006 đến nay, anh đã vinh dự được Tổng LÐLÐ Việt Nam tặng ba bằng khen, trong đó có hai bằng lao động sáng tạo. Ðồng thời được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Tại cuộc triển lãm mỹ thuật khu vực 7 lần thứ 11 năm 2006 được tổ chức ở tỉnh Ðồng Nai, người xem chú ý đến bộ tác phẩm mang tên "Không đề" của họa sĩ Võ Tấn Thành. Ðó là những tác phẩm thể hiện lối vẽ ngược trong ruột những chiếc vỏ chai. Thủ pháp vẽ này rất khó, họa sĩ phải tự chế ra cây cọ vẽ, dài ngắn tùy theo cổ chai và chai cao hay thấp. Cách cầm cọ để vẽ được trong ruột chai hoàn toàn khác hẳn cách cầm cọ vẽ thông thường. Thao tác vẽ lại càng khó hơn, cần tập trung nhãn quan cao độ vì sự phản chiếu ánh sáng khúc xạ cộng với độ lệch do đường cong của chai sẽ khiến cho việc nhìn hình ảnh để vẽ khó trung thực. Hơn nữa, vẽ ngược được tranh ảnh trong chai phải dùng loại sơn dầu thật tốt, các mầu pha chế theo tỷ lệ hợp lý, do vỏ chai có độ lõm và rất trơn, dễ bị chảy sơn, nếu bị chảy sơn hoặc bị lem mầu thì không thể sửa được.

Với tất cả công việc đã và đang làm, Võ Tấn Thành mong muốn được phục vụ nhiều hơn cho cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm