Người phụ nữ chạy nhanh nhất Ðông - Nam Á

Chạy cự ly 100 m là "nữ hoàng" của môn thể thao "nữ hoàng" được đánh giá cao nhất trong gần 50 bộ huy chương của môn điền kinh. Ðây là "đường chạy riêng" của các tuyển thủ Thái-lan, Malaysia hàng chục năm tại các SEA Games. Nhưng hai năm trước ở SEA Games 23 tại Philippines, Vũ Thị Hương đã "vượt mặt" hai VÐV Thái-lan, đương kim vô địch đại hội châu Á các môn thể thao trong nhà 2005 và SEA Games 22, trở thành VÐV đầu tiên từ khi Việt Nam có mặt ở đấu trường Ðông-Nam Á bước lên  bục nhận huy chương vàng cự ly chạy tốc độ, tạo bất ngờ lớn nhất ở sân điền kinh đại hội.

Sau thành công ở Philippines, Vũ Thị Hương tiếp tục có những kết quả tốt ở nhiều giải quốc tế. Tại ASIAD 15 ở Qatar cuối năm ngoái, Hương về thứ tư cả hai cự ly 100 m và 200 m nữ. Giải vô địch châu Á 2007, Hương chạy 100 m hết 11 giây 33 đoạt huy chương bạc và đủ chuẩn, trở thành VÐV Việt Nam đầu tiên vượt qua vòng loại giành quyền dự đại hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Quá trình chuẩn bị cho SEA Games 24, Hương bị chấn thương phải nghỉ tập luyện hai tháng đúng thời điểm "nước sôi lửa bỏng" của lịch trình chuẩn bị và nhiều người đã nghi ngờ khả năng được thi đấu ở SEA Games 24 của chị. Mới tập lại hơn một tháng, nhưng tại Thái-lan, Hương có thành tích cao hơn SEA Games 23.

Ðại hội lần này có khá đông VÐV đua tranh ở cự ly 100 m. Do xuất phát chưa tốt, Hương chỉ đạt 11 giây 50 và xếp thứ nhì ở bán kết. Nhờ cú nước rút tuyệt vời ở 30 m cuối chung kết, Vũ Thị Hương về đích đầu tiên với kết quả 11 giây 47, lần thứ hai liên tiếp nhận huy chương vàng  cự ly 100 m nữ, bảo vệ thành công danh hiệu "Nữ hoàng tốc độ" Ðông-Nam Á.

Bốn ngày sau, tại chung kết cự ly 200 m nữ chiều 11-12, lại là cú nước rút  rất ngoạn mục, Hương chạy hết 23 giây 47, giành thêm chức vô địch thứ hai ở SEA Games lần này, để lần đầu tiên điền  kinh Việt Nam thống trị tuyệt đối các cự ly chạy tốc độ của nữ.

Khởi đầu sự nghiệp thể thao ở quê nhà Thái Nguyên, mới 17 tuổi, lần đầu thi đấu quốc tế đã giành huy chương đồng 100 m ở SEA Games 22. Kết quả đó, khiến giới chuyên  môn "giật mình". Ðược gọi vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 23, nhưng đang tập  luyện thì Hương bị loại. Với người khác có thể đã "an phận" nhưng Hương "dẹp" những "diễn biến phức tạp" của tâm lý để tiếp tục khổ luyện và thi đấu đạt kết quả rất tốt ở giải vô địch quốc gia 2005.

Trở lại đội tuyển Việt Nam khi SEA Games 23 đã ở thời điểm đăng ký cuối cùng nhưng chị đã làm nên kỳ tích cho điền kinh và thể thao Việt Nam ở đường chạy Philippines. Là nữ tuyển thủ quốc gia, có biết bao khó khăn nhưng với người đã có gia đình như Hương, khó khăn càng gấp bội. Tập huấn và thi đấu liên miên, không có điều kiện để làm trọn bổn phận "dâu hiền, vợ đảm" Hương rất áy náy, nhất là những lúc ngồi chờ khôi phục chấn thương, nhưng niềm đam mê đã "kéo" Hương ở lại đường chạy để tiến tới những vinh quang.

Có thể bạn quan tâm