Người Nhật ăn mừng “Samurai xanh” vào vòng 16 đội

NDĐT - Người hâm mộ bóng đá ở Nhật Bản đổ ra đường ăn mừng sau khi đội bóng xứ sở Mặt trời mọc chính thức vượt qua vòng bảng World Cup 2018, dù vừa để thua 0-1 trước Ba Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng khuya ngày 28-6.

Fan hâm mộ Nhật Bản đổ xô đến khu trung tâm Shibuya ở Thủ đô Tokyo để ăn mừng thành tích của đội nhà. (Ảnh: Asahi Shimbun)
Fan hâm mộ Nhật Bản đổ xô đến khu trung tâm Shibuya ở Thủ đô Tokyo để ăn mừng thành tích của đội nhà. (Ảnh: Asahi Shimbun)

Tại Shibuya, khu vực sầm uất nhất ở Thủ đô Tokyo, hàng nghìn người trong sắc áo xanh của tuyển quốc gia đã ùa ra đường hò reo cuồng nhiệt và hô vang “Nhật Bản!” sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Căng thẳng, lo lắng khi đội nhà đang ở tình thế bất lợi. (Ảnh: Reuters)

Người Nhật ăn mừng “Samurai xanh” vào vòng 16 đội ảnh 2

Vỡ òa trong niềm vui hân hoan khi Nhật Bản chính thức đoạt vé vào vòng knockout. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Tokyo đã triển khai hàng trăm nhân viên chốt trực ở các giao lộ để bảo đảm an toàn giao thông như trong hai trận đấu vòng bảng vừa qua của tuyển Nhật Bản.

"Tôi rất vui. Tôi chưa bao giờ nghĩ đội bóng của chúng tôi sẽ vượt qua được vòng bảng, vì vậy tôi rất hài lòng với kết quả này ", sinh viên Kousuke Takahashi nói, đồng thời nhấn mạnh dù để thua ở trận cuối nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến thành tích chung của đội bóng.

Các tuyển thủ Nhật Bản tri ân người hâm mộ sau trận đấu với Ba Lan khuya 28-6. (Ảnh: Reuters)

Đây mới chỉ là lần thứ 3 đội bóng Đông Á từng vượt qua vòng bảng ở một kỳ World Cup, sau khi hai lần có vé vào vòng 16 đội trong các năm 2002 và 2010.

Với thành tích này, đội bóng áo xanh cũng nhận được lời chúc mừng từ Thủ tướng Shinzo Abe: “Xin chúc mừng đội bóng đã bước tiếp vào vòng loại trực tiếp! Mong các bạn sẽ tiếp tục làm được điều tương tự ở vòng trong”, twitter chính thức của Thủ tướng Abe viết.

Trước khi giải đấu bắt đầu, Nhật Bản được đánh giá là có rất ít cơ hội “sống sót” ở bảng H. Nhưng một chiến thắng ấn tượng trước Colombia và một trận hòa với Senegal đã mở toang cánh cửa đi tiếp cho các “Samurai xanh”.

Cũng giống như những trận đấu trước có đội tuyển Nhật Bản thi đấu, fan hâm mộ đội bóng xứ sở Mặt trời mọc tiếp tục để lại những hình ảnh đẹp ở World Cup năm nay khi tập trung thu dọn rác trên sân Volgograd Arena sau trận đấu với Ba Lan. (Ảnh: Reuters)

Ở lượt trận cuối, việc Colombia đánh bại Senegal 1-0 đã chính thức giúp Nhật Bản đoạt vé vào vòng 16 đội với vị trí thứ 2 bảng H. Đáng chú ý, do điểm số và các chỉ số phụ của cả Nhật Bản và Senagal đều ngang nhau, lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, chỉ số fair-play đã được áp dụng để phân định vị trí của hai đội bóng. Do có ít thẻ phạt hơn, thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino đã “lách qua khe cửa hẹp” để trở thành đội bóng châu Á duy nhất sở hữu tấm vé đi tiếp, và đẩy đội bóng châu Phi xuống vị trí thứ 3.

Tuy nhiên, cơ hội cho các “chiến binh Samurai” ở vòng trong là không nhiều, bởi đối thủ sắp tới của họ là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, đội tuyển Bỉ. Trận đấu giữa Nhật Bản và Bỉ ở vòng 16 đội sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 3-7 tới (giờ Việt Nam).

* Nhật Bản lách qua “khe cửa hẹp” vào vòng 1/8

Có thể bạn quan tâm