Mẹ của 5 liệt sĩ công an
Mẹ Miễn nhớ lại: "Hồi ấy tui tham gia Ban Phụ nữ, sau rồi làm cơ sở cho ông Nam Hà, ông Hoà, ông Lương Thanh Tùng đều ở Ban An ninh tỉnh Quảng Đà. Năm 1967, lính ngụy ở Tam Kỳ lên Tam Dân xúc nhà tui, đốt sạch cả kho bí mật chứa gạo, chứa đạn, rồi xúc cả hai mẹ con tui xuống giam, đánh thằng Sơn chết đi sống lại, đánh tui đến giờ còn sẹo trên đầu. 21 ngày như rứa, nhưng bọn chúng cũng không làm chi được, đành thả ra. Thế là hai mẹ con tui hoạt động hợp pháp luôn, đi đi về về làm liên lạc cho Ban An ninh tỉnh, đến khi thằng Sơn thoát ly...".
Anh Lương Văn Sơn (SN 1952), con trai thứ tư của mẹ, năm 1970 gài mìn tiêu diệt một xã trưởng ngụy ở Chu Lai, bị lộ, thoát ly luôn, công tác tại Ban An ninh tỉnh Quảng Đà, đến năm 1972 thì hy sinh. Trước anh Sơn, ba người con trai lớn của mẹ Miễn đều thoát ly và đều công tác trong ngành công an, bấy giờ gọi là Ban An ninh. Anh Lương Văn Trương (SN 1945) làm Đội trưởng Đội trinh sát Ban An ninh tỉnh, hy sinh năm 1968. Anh Lương Văn Bửu (SN 1947) làm Phó Trưởng ban An ninh huyện Bắc Tam Kỳ, hy sinh năm 1975. Anh Lương Văn Châu (SN 1948), công tác tại Ban An ninh tỉnh, hy sinh năm 1967. Con nuôi của mẹ là anh Lương Văn Hiền (SN 1944) làm xã đội trưởng dân quân cũng hy sinh năm 1967...
Kể từ khi chồng là ông Lương Văn Lạp tham gia kháng chiến chống Pháp, mất năm 1954, một mình mẹ đã hướng dẫn các con đi theo con đường kháng chiến cứu nước...
Cả gia đình công an
Với những đóng góp, cống hiến to lớn của gia đình với cách mạng, mẹ Miễn được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ VNAH ngay trong đợt đầu - năm 1994. Bây giờ, hằng ngày mẹ Miễn vui cùng chắt nội đang tuổi nằm nôi. Cháu nội duy nhất của mẹ - anh Lương Hùng Quang (con của liệt sĩ Lương Văn Bửu), cho biết: "Ba mẹ mình đều công tác tại Ban An ninh. Ba hy sinh khi mình mới được 7 tháng tuổi, đâu đã nhận biết mặt cha. Thằng cu con mình bây giờ được cả mẹ và bà nội chăm lo, lớn nhanh lắm...". Quang cũng nối tiếp truyền thống gia đình, giờ là trung uý công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế với chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam.
Quang nói: "Bà nội Miễn và mẹ mình đều muốn mình vào phục vụ trong ngành công an... Bà nội Miễn bây giờ vui lắm, thỉnh thoảng lại về quê Tam Thanh (Tam Kỳ) hoặc Tam Dân quê nội mình thăm bà con họ hàng".
... Khi chúng tôi mang tin vui Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ ba sẽ tôn vinh mẹ, mẹ Miễn cười thật tươi, rồi bảo: "Không biết cô Huệ, cô Hạnh, chú Huấn đã biết chưa? Mấy cô chú ấy lo và thương mẹ lắm, mới lên chơi với mẹ hôm qua đây...". Cô Huệ, cô Hạnh, chú Huấn mà mẹ nói đến là lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Nam, đơn vị phụng dưỡng mẹ.