Những cuốn sách đầu tiên đã được người đọc đón nhận ngay sau lúc nửa đêm, trong lúc tác giả JK Rowling đọc một đoạn trích trong cuốn sách cho 500 người hâm mộ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên tại Luân Đôn.
Giọng của bà Rowling vang lên khắp Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên khi bà đọc chương đầu tiên của cuốn sách, có tiêu đề The Dark Lord Descending. Bà bắt đầu: "Hai gã đàn ông xuất hiện từ hư vô, cách nhau một vài bước trên con đường hẹp đầy ánh trăng".
|
Cô bé này là người đầu tiên mua được Harry Potter tập 7 tại siêu thị ASDA ở Vịnh Cardiff. |
Trên website của mình, bà viết: "Tất cả những bí mật mà tôi nắm giữ bây lâu nay, giờ đây cũng sẽ là của các bạn. Chỉ trong vài giờ, các bạn sẽ biết được điều gì sẽ xảy ra với Harry, Ron, Hermione và những nhân vật khác trong cuộc phiêu lưu cuối cùng của họ. Những người suy đoán chính xác sẽ được xác nhận, và tôi hy vọng, những người đoán sai sẽ không quá thất vọng".
Một thập kỷ sau khi ra mắt lần đầu tiên, Harry Potter đã trở thành một hiện tượng toàn cầu với 325 triệu bản sách đã được bán ra.
Con số này sẽ tăng thêm khi hàng chục triệu bản của tập sách mới sẽ được người đọc đón nhận trong kỳ nghỉ cuối tuần này.
Tập sách thứ bảy được phát hành đồng thời tại 93 quốc gia, trong đó có Việt Nam, với số lượng bản in lên tới 12 triệu chỉ tính riêng thị trường nước Mỹ và đã có hơn 2,2 triệu đơn đặt hàng mua cuốn sách này trực tuyến trên website bán lẻ Amazon.
Những fan trung thành của cuốn truyện này cuối cùng sẽ được thưởng thức cao trào của câu chuyện sau 10 năm bị cuốn theo cuộc đời của cậu phù thủy trẻ tuổi. Trong tập 7, cuộc đối đầu cuối cùng giữa Harry và đối thủ chính của cậu, Chúa tể Voldermort, sẽ kết thúc - và bà Rowling đã tiết lộ rằng sẽ có một số nhân vật sẽ bị chết.
Các fan hâm mộ trên khắp thế giới cũng đã xếp hàng dài bên ngoài các cửa hàng sách để được là những người đầu tiên mua được cuốn sách.
Tại cửa hàng sách Waterstone ở trung tâm Luân Đôn, ước tính có khoảng 5.000 người tụ tập chờ đợi mua sách. Nhiều người trong số đó mặc các kiểu quần áo giống như các nhân vật trong sách: phù thủy, giáo viên, tử thần thực tử, người khổng lồ và thậm chí là cả các con cú.
Cahina Lewis, một người hâm mộ xếp hàng chờ mua sách trong trang phục một phù thủy, cảm thấy buồn vì sau khi cuốn truyện kết thúc, cô sẽ không còn được cùng bạn bè đoán già đoán non về số phận của Harry Potter nữa.
Còn Stefanie Van Gompel, 16 tuổi, đã đi từ Eindhoven (Hà Lan) sang Luân Đôn để xếp hàng chờ mua sách. Cô nói: “Phải đến tháng 12, bản dịch tiếng Hà Lan của cuốn truyện này mới được phát hành, và ở đó nó không phải là một sự kiện lớn như thế này”.
Cô bé Chellie Carr, 17 tuổi, từ bang Michigan, cho biết cô đã phải vất vả thuyết phục để mẹ cô đưa cô tới Luân Đôn mua sách.
Trên khắp thế giới, các bữa tiệc thâu đêm và những chuyến du ngoạn trên các con tàu kiểu Hogwarts Express cũng được tổ chức để chào đón sự ra mắt của tập Harry Potter thứ bảy.
Nhân viên tại các cửa hàng sách ở Hồng Công sẽ dạo khắp thành phố trong trang phục của các phù thủy, trong khi tại Bangladesh, các quan chức hải quan vẫn tiếp tục làm việc trong ngày thứ 6, một ngày nghỉ tại quốc gia này, để bảo đảm cuốn tiểu thuyết được phân phối kịp giờ.
Các cửa hàng tại Đài Loan và Ấn Độ thì cung cấp các “bữa sáng ma thuật” cho những khách hàng đầu tiên. Và một cửa hàng sách ở Sydney (Australia) thì đưa những người hâm mộ từ 2 đến 84 tuổi lên một chuyến tàu đi tới một địa điểm bí mật để nhận cuốn sách.
Tại New York, một lễ hội đường phố đã được tổ chức để chào mừng cuốn sách, trong khi đó tại Băng-cốc, một màn hình ngoài trời liên tục chiếu toàn bộ các tập phim về Potter suốt đêm.