Tiếng trống trường rộn rã reo vang, Sính vội vã chạy lại với đám bạn đang nhanh chóng đứng vào hàng ngũ ngay ngắn trước sân trường, chuẩn bị lễ khai giảng. Còn nhớ, cách đây hơn một năm, ở ngôi trường Đồng Chúc này xảy ra liên tiếp các sự cố đau buồn. Một hôm, cả lớp Sính đang chăm chú ngồi nghe cô giảng bài, thì chẳng may, một miếng bê-tông to bằng cỡ quyển vở A4 rơi xuống bàn học. Mảng vữa rơi trúng vai Sính, khiến nó bị trẹo xương, xây xước, chảy máu. Mặt Sính tái mét, co rúm người lại vì đau đớn. Lớp học nhốn nháo. Cô giáo Kim chạy vội xuống đỡ học trò, rồi dìu lên phòng y tế sơ cứu. Sau đó Sính được chuyển đến bệnh viện huyện điều trị. Vài đứa khác ngồi cùng bàn với thằng bé bị bụi xi-măng vương vãi bắn vào mắt đỏ ngầu. Hơn một tuần sau, trong cơn mưa dông bất chợt ào đến, cánh cửa sổ một lớp học khác bật tung rơi trúng hai em nhỏ, gây thương tích. Mùa mưa, sân trường đọng nước, lầy lội, nhiều học sinh liên tục bị té ngã lấm lem. Ngôi trường này được xây dựng cách đây vài chục năm, nhiều hạng mục hư hỏng nghiêm trọng. Sau các sự cố xảy ra, không ít ông bố, bà mẹ lo ngại không muốn cho con em tới lớp. Bản thân Sính cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, không dám đi học nữa. Buổi tối, nó than thở với bố mẹ:
- Con không đến trường đâu. Nhỡ trần lớp học lại rơi vào người con thì sao?
Nghe con nói vậy, vợ chồng anh Hảo cảm thấy xót xa. Mới hơn chục tuổi đầu, đứa con trai không muốn đến lớp, tương lai sẽ thế nào. Vào thời điểm đó, lớp học xuống cấp, sân trường lầy lội là chủ đề được người dân địa phương bàn luận xôn xao. Chính quyền xã, thôn đều biết, nhiều cán bộ cũng như đội ngũ thầy, cô giáo không khỏi băn khoăn, áy náy, nhưng kẹt nỗi kinh phí địa phương còn eo hẹp. Cuối cùng, chủ trương sửa sang, nâng cấp lại trường cũ và xây dựng trường mới cũng được thông qua. Nguồn kinh phí do cấp trên phân bổ một phần, phần khác địa phương huy động từ các nguồn lực tại chỗ. Các gia đình, người ít, người nhiều chung tay đóng góp. Một số đơn vị, doanh nghiệp làm ăn phát đạt, nghe tin xã xây trường mới cũng gửi tiền ủng hộ. Tiến độ xây dựng triển khai khẩn trương, vì vậy, đúng dịp khai giảng năm học này thì ngôi trường vừa kịp khánh thành.
Nhìn ngôi trường mới lung linh dưới nắng thu, nhiều người không khỏi phấn chấn, các gia đình yên tâm vì con em mình không phải đối mặt với những hiểm nguy như hồi còn học tập, vui chơi trong các phòng học cũ kỹ trước đây.