Ngôi nhà tình thương

Căn phòng trên tầng 2 ngôi nhà số 21/7 Quang Trung (TP Nam Ðịnh) ngày ngày vang lên tiếng trẻ đọc bài. Có chú ý lắng nghe mới thấy lẫn trong đó có tiếng nói lắp, ngọng nghịu. Có em khó khăn lắm mới phát âm thành tiếng được... Ðó là lớp học dành cho trẻ em khuyết tật của Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Nam Ðịnh.

Từ mấy gian nhà cấp 4 mượn của Công ty TNHH Phương Ðông những ngày đầu thành lập, nay trung tâm có hai cơ sở để điều trị, học văn hóa và dạy nghề cho những số phận không được may mắn. Ðó là cả một quá trình bền bỉ phấn đấu, gắng gỏi của những người làm công tác từ thiện ở đây. Họ là những cán bộ hưu trí, lương y, giáo viên nghỉ hưu... Những ngày đầu tất cả đều tự nguyện làm việc không hưởng phụ cấp, cần thiết còn đóng góp tiền sửa sang nhà cửa làm nơi hoạt động nhân đạo.

Người tiếp "lửa" cho những hoạt động nhân đạo này là Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Tài Thu. Ông không chỉ là người trực tiếp chữa trị cho những trẻ tàn tật đầu tiên bằng châm cứu, truyền nghề cho các thầy thuốc ở đây, mà còn ủng hộ cả tiền, máy điện châm cho cơ sở.

Từ vài chục trẻ em khuyết tật đến điều trị trong năm đầu thành lập (1996), đến nay mỗi năm trung tâm có khả năng nhận, điều trị trên dưới 200 em. Tỷ lệ đỡ và tiến triển tốt cũng tăng tiến từ 35% đến 45%.

Tiếng lành đồn xa, ở các tỉnh xa như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hà Tây... Các gia đình có con em khuyết tật như: thiểu trí tuệ, câm, điếc, liệt... đã đưa về đây điều trị. Với liệu trình hai tháng và tiếp tục cho đến khi đỡ hoặc khỏi tật bệnh, trẻ khuyết tật được miễn phí hoàn toàn. Nếu em nào có khả năng và nguyện vọng sẽ được chuyển lên lớp tình thương của Trung tâm học văn hóa. Một số em lớn được học nghề may, tin học tại trung tâm. Từ năm 2001 đến 2005, trung tâm đã đào tạo được 200 học sinh ngành may có trình độ tương đương bậc 2/6, 300 em theo học lớp tin học đã có thể soạn thảo văn bản văn phòng. Nhiều em được trung tâm hỗ trợ đưa vào làm việc ở các công ty, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Có em đã mở nghề làm việc tại nhà. Sau thời gian học nghề in lưới, tám em câm điếc, dị tật, mồ côi cha hoặc mẹ đã được ở lại trung tâm làm hàng cho ngành bưu điện, văn bản phục vụ công tác văn phòng cho các cơ quan trong tỉnh. Do học tập tốt, thành thạo tin học em Trần Mạnh Tuấn liệt hai chân đã được một cơ sở nhận vào làm có thu nhập hơn 1 triệu đồng/tháng...

Trung tâm cũng đã mở được xưởng may công nghiệp với 35 máy may, và 20 máy dân dụng sản xuất gia công hàng may mặc, tạo điều kiện cho các em sau chữa bệnh có việc làm, tự túc trong cuộc sống, giảm gánh nặng cho gia đình.

Các ông, bà: Vũ Thị Nga, Công ty lắp ráp xe máy Thái Quân; Vũ Thị Nhuần, HTX Toàn Thắng; Trần Mạnh Lưu, Công ty TNHH cơ khí đúc Trường Thành; Bùi Văn Hiền, Công ty cổ phần Mỹ nghệ và nội thất; Trần Cao Tường, Công ty cổ phần Sinh hóa; Trần Văn Hải, Công ty cổ phần kinh doanh hàng công nghiệp... và những tấm lòng nhân ái khác đã nhiều lần chia sẻ, giúp đỡ bằng cả vật chất và tinh thần để trung tâm có điều kiện nâng cao chất lượng chữa bệnh cũng như điều kiện sinh hoạt cho các cháu. Có những tấm lòng đến với trung tâm thật cảm động, như các cụ Cao Tân Lai, Phạm Văn Phúc, Phạm Văn Mỹ, Nguyễn Văn Khôi dù tuổi cao nhưng mỗi người đã nhận đỡ đầu vài cháu. Số tiền không nhiều nhưng thật quý giá đối với các cháu tật nguyền gia cảnh khó khăn...

Với những việc làm đầy tình nghĩa, Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật Nam Ðịnh đã được Trung ương Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đánh giá là một trong những trung tâm hoạt động tốt nhất trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm