Sau cuộc họp của G7 bên lề Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân lần ba vừa khai mạc hôm qua tại La Hay, Hà Lan, các nước này ra thông cáo không tới dự Hội nghị thượng đỉnh G8 theo kế hoạch sẽ diễn ra tại Sochi, Nga vào tháng 6 tới, thay vào đó sẽ nhóm họp tại Brussels.
Thông cáo viết: “G8 được thành lập dựa trên những giá trị chung và sự hiểu biết chia sẻ trách nhiệm. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi không thể tham dự hội nghị thượng đỉnh Sochi. Chúng tôi ngừng sự tham gia của chúng tôi trong G8 cho đến khi Nga thay đổi quan điểm và thái độ chính trị để có thể trở lại thành một quốc gia trong G8. Để tiếp tục cuộc thảo luận có ý nghĩa, chúng tôi sẽ gặp nhau trong G7 tại Brussels vào tháng 6”.
Trong bối cảnh ngừng hoạt động theo cấu trúc G8, G7 cũng từ chối tham dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao G8 tại Moscow vào tháng sau và thông báo sẽ bắt đầu tham vấn trong các bộ trưởng năng lượng G7 để bảo đảm “an ninh năng lượng lẫn nhau”. Cuộc họp của G7, ngoài các nước thành viên là Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Ý và Nhật Bản, còn có Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy.
Quyết định này của các đối tác phương Tây không gây ngạc nhiên đối với Nga. Ngay tại bên lề NSS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố: “G8 là một câu lạc bộ không chính thức, không ai được phát thẻ hội viên ở đó, không ai có thể “đá” một ai ra khỏi hội… Nói chung, G8 xứng đáng được ưu tiên bởi nó là diễn đàn cho các cuộc đối thoại giữa các nước phương Tây và Nga”.
Ngoại trưởng Nga nói rõ, G8 thảo luận các vấn đề như hạt nhân Iran, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tình hình Syria, Balkan và nhiều vấn đề khác. Và nhìn chung, “có rất nhiều các mô hình diễn đàn khác để thảo luận những vấn đề này: Hội đồng bảo an LHQ, có nhóm Bộ tứ cho vấn đề Trung Đông, và có nhóm sáu bên cho vấn đề hạt nhân Iran cũng như nhiều mô hình khác".