Văn hóa và Đạo đức:

Ngõ nhỏ

ND - Ngõ xóm ngoại ô chật chội, bề rộng chưa đầy hai mét. Cư dân hình như đã quen với cảnh này cũng chẳng phàn nàn gì.

Ngõ thì hẹp nhưng các nhà hai bên đường ngõ đều rộng và nhà nào cũng có vườn cây, sân chơi thoải mái bởi xóm nhỏ ven thành phố này vốn là vùng trồng rau và cây ăn quả mới chuyển đổi trong quá trình đô thị hóa vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, khi vườn cây đã thành nhà cao tầng, xã trở thành phường và xóm gọi là tổ dân phố, ngõ nhỏ heo hút, vắng vẻ bỗng trở nên đông đúc, nhộn nhịp người xe. Cảnh tắc đường, xảy ra thường xuyên hơn. Những lúc mưa gió, nước dềnh lên ngập từng đoạn, người dân phải bì bõm lội trong bùn nước để đi làm, đưa con đến trường.

Ngõ nhỏ bên ngoài hàng rào mỗi nhà đã không còn được sự bình yên, đó không chỉ là suy nghĩ của ông An, tổ trưởng dân phố, mà còn của nhiều người nơi đây. Ông An cùng lãnh đạo phường, tổ dân phố, Chi bộ Ðảng rồi Hội Người cao tuổi đã bàn bạc nhiều và thấy chỉ còn cách vận động mỗi hộ gia đình lùi hàng rào nhà mình vào trong gần một mét, như vậy đường ngõ sẽ rộng ra thêm. Họp bàn, vận động thống nhất cả rồi, ý nghĩa, lợi ích thì ai cũng thấy rõ. Ðường đi quang đãng rộng rãi hẳn ra, xe cộ lưu thông dễ dàng; nhà ai nhỡ có việc gì thì xe ta-xi, thậm chí xe cứu thương có thể vào được tận cuối ngõ; các cháu nhỏ lại có chỗ chạy nhảy, người già có đường đi dạo. Nhưng khi phường và tổ dân phố triển khai thực hiện thì lại gặp vướng mắc vì nhiều hộ gia đình không chịu "hiến đất", nhất là nhà bà Thoan ở giữa ngõ. "Tấc đất, tấc vàng, không bỗng dưng tôi lại bỏ cả tấc vàng đi à", bà giải thích với ông An như vậy và còn xui những người khác làm theo mình.

Tìm hiểu mãi, ông An mới hiểu, nhà bà Thoan đang định "cắt bán" mảnh vườn rộng trước cửa để lấy tiền xây nhà cho cậu con trai thứ ra ở riêng. Ðã rất nhiều người trên phố xuống hỏi mua, có người ưng ý, sau khi ngắm nghía địa thế chung quanh, lại tháo lui không mua với lý do nhà nằm sâu trong ngõ quá. Biết được lý do, ông An lại đến tìm bà Thoan: "Ngõ hẹp thế, người ta không muốn mua cũng phải. Lùi vào một mét, sân vườn nhà bà vẫn còn rộng chán, không những dễ bán mà chắc chắn giá đất còn cao hơn rất nhiều". Lần này, bà Thoan không tranh luận với ông An mà có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi nhiều lắm. Lát sau, vẫn không nói gì, bà gọi ông nhà và anh con trai vào trong bàn bạc rồi quay ra lẳng lặng ký vào tờ cam kết nhường đất cho phường.

Công trình mở rộng, đổ bê-tông kiên cố hóa đường ngõ đã hoàn thành sau gần một tháng thi công. Niềm vui, sự hồ hởi hiện rõ trên gương mặt người dân ngõ nhỏ. Buổi sáng khánh thành đường, gặp ông An, bà Thoan khoe ngay: "Tôi bán được mảnh vườn rồi, giá cao thế mà họ cũng mua. Ðúng là đường rộng vừa lợi cho dân trong ngõ, vừa lợi cả cho mình nữa ông ạ".

                             HẢI ANH  

Có thể bạn quan tâm