Đã có hàng trăm buổi diễn vòng quanh châu Âu, và từng giành giải thưởng “Minh họa đồ họa đẹp nhất” ở Thái-lan, nhưng Anna Maria Schlemmer vẫn thú nhận rằng mình khá hồi hộp trước buổi thi ngày 12-10 tại Nhà hát múa rối Trung ương.
Anna bên trong sân khấu của mình.
Đây là lần đầu tiên Anna Fabuli đặt chân đến Việt Nam, và trước chuyến lưu diễn tham dự Festival múa rối lần này, chị đã tự mình chuẩn bị mọi thứ, từ sáng tác câu chuyện, vẽ tranh, cắt giấy, lên khung hình. Anna chia sẻ: “Tất cả những buổi biểu diễn ở nước ngoài đều khiến tôi hồi hộp, hoặc biểu diễn tại một dịp gì đó đặc biệt. Trước đó rất lâu, tôi đã tự sáng tác bài hát, ghép những bức tranh sử dụng trong show diễn, chơi nhạc và ghi lại”.
Tác phẩm mà nữ nghệ sĩ múa rối Đức giới thiệu tại Liên hoan múa rối quốc tế Hà Nội 2015 là “Pedro và Luna” –Vở rối như một câu chuyện cổ tích bé xinh, với tòa lâu đài có những thiên thần bay ngang qua giấc mơ, có mặt trời cười với Luna vào buổi sáng, có những bụi hoa chuông rung lên điệu nhạc thánh thót trong gió. Câu chuyện cổ tích đó cũng có quái vật, nhưng hết sức dễ thương với tạo hình cầu kỳ. Vở rối, như lời chị giải thích, là một bài thơ nho nhỏ, một giấc mơ nho nhỏ của chính tác giả.
Anna chia sẻ: “Tôi thích sử dụng những thứ đơn giản, không liên quan nhiều đến công nghệ, công nghệ duy nhất tôi sử dụng chỉ là một chiếc đèn điện”. Diễn một mình, với chiếc hộp nhạc mang theo, Anna là đạo diễn, diễn viên, kỹ thuật viên, và cũng là nhạc công cho chính nhà hát của mình. Toàn bộ “sân khấu” của chị xếp gọn được trong một chiếc valy cỡ lớn, mà chị âu yếm gọi đùa là “chồng tôi”. Sân khấu đó gắn bó với chị nhiều năm nay, giống như ngôi nhà của chị. Khi đi diễn xa, Anna thường tự mình cẩn thận mang vác chiếc valy nặng trĩu này, điều đó đủ thấy chị yêu quý và coi trọng những gì gắn với công việc của mình như thế nào.
Anna kể: “Tôi mua vé máy bay giá rẻ, vì là nghệ sĩ thì không có tiền nhiều, hành lý chỉ được mang nhiều nhất 23 kg, nhưng chiếc valy đạo cụ của tôi nặng tới 90 kg, gồm toàn bộ dụng cụ, khung sân khấu, màn kéo, màn khung… Rất may, tôi đã nhận được sự giúp đỡ để có thể mang theo chiếc valy mà không gặp khó khăn gì, điều đó như một món quà đối với tôi vậy”.
Nói về chuyến biểu diễn tại Hà Nội, Anna cho biết: “Đây là giấc mơ lớn của tôi, vì chưa bao giờ tôi đặt chân đến một đất nước xa xôi như thế này để biểu diễn”.
Toàn cảnh nhà hát của nữ nghệ sĩ.
Khi được hỏi về sức hút của nghệ thuật múa rối ở Đức trong thời buổi nhiều loại hình giải trí hấp dẫn như hiện nay, Anna cho biết, ở Đức, một số nghệ sĩ múa rối có thể sống được với nghề của mình, nhưng không nhiều. Điều này phổ biến gần như ở khắp thế giới chứ không riêng gì ở Đức hay Việt Nam, các nghệ sĩ văn hóa truyền thống không dễ gì kiếm sống được bằng nghề, khi khán giả ngày nay có quá nhiều lựa chọn để giải trí, từ đơn giản như phim ảnh sách báo cho đến những trò giải trí mang tính công nghệ cao đầy hấp dẫn… Các nghệ sĩ múa rối cũng không phải là ngoại lệ, kể cả ở Mỹ hay châu Âu.
Nhưng chị nói: “Một khi bạn đã lựa chọn là nghệ sĩ, bạn không thể trở thành một người khác, kiếm sống với công việc khác. Bạn phải biểu diễn những gì bạn có, bởi vì đó là nghề nghiệp, là công việc của chính bạn, không ai làm thay được. Là một nghệ sĩ, bạn phải dành những sáng tạo của mình cho mọi người, công việc bạn làm là vì công chúng”.